Rộ tin cựu điệp viên Nga Sergei Skripal có thể đã chết

Cháu gái của cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal lo ngại chú của mình có thể đã chết sau một thời gian dài không liên lạc, theo RT.

Victoria Skripal, cháu họ của cựu điệp viên Skripal cho biết đã không liên lạc được với Yulia, con gái của ông Skripal kể từ cuối tháng 7/2018. Victoria cho biết trong lần liên lạc cuối cùng đó, em họ của cô đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà và nói rằng cha mình sẽ liên lạc ngay khi phục hồi sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khí quản.
"Yulia nói rằng chú sẽ gọi lại trong vòng 3 ngày. Chú ấy rất yêu mẹ mình và sẽ gọi cho mẹ bất cứ khi nào có cơ hội", Victoria nói trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.
Ro tin cuu diep vien Nga Sergei Skripal co the da chet
 Cha con cựu điệp viên Sergei Skripal. Ảnh: News.com.au
Cô cháu họ 46 tuổi của điệp viên người Nga cho biết cô và gia đình đã bắt đầu nghi ngờ khi không thấy bất cứ hình ảnh nào về người chú của mình trong bệnh viện được đăng tải. Victoria cho đây là điều bất thường bởi kể cả khi Cựu trung tá FSB Alexander Litvinenko, người bị đầu độc ở London năm 2006 nằm điều trị tại bệnh viện, báo chí đã cung cấp rất nhiều hình ảnh.
Victoria nói rằng không chỉ công chúng mà các thành viên trong gia đình đều chưa được nhìn và tiếp xúc với hai cha con ông Skripal.
"Họ không cho chúng tôi vào. Tôi không hiểu điều gì tồi tệ đến vậy khi chúng tôi gặp chú ấy", Victoria nói.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với tờ Moskovsky Komsomolet hôm 23/8, Victoria tin rằng nếu chú cô không chết, việc ông không xuất hiện có thể là do chính phủ Anh chưa thể công bố các bằng chứng chứng minh cáo buộc chống lại Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc thiếu thông tin liên quan tới cựu điệp viên Skripal và con gái ông Yulia.
"Chúng tôi thấy sự việc rất đáng ngờ và có phần thái quá khi không có thông tin về tình trạng sức khỏe và nơi ở của công dân Nga Yulia Skripal và cha cô Sergei", bà Zakharova nói, đồng thời cho biết London tiếp tục từ chối để Matxcơva tiếp xúc lãnh sự với công dân của mình.
Cựu điệp viên tình báo hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế bên ngoài trung tâm mua sắm ở Salisbury, Anh ngày 4/3/2018.
London và các đồng minh ngay sau đó cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công. Giới chức Anh cho rằng chất độc thần kinh Novichok loại A234 do Liên Xô sản xuất được dùng trong vụ tấn công, mặc dù cho tới nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng nào thuyết phục.
Matxcơva ngay từ đầu luôn phủ nhận và cho rằng các cáo buộc Nga liên quan đến vụ tấn công là vô căn cứ.

Đánh Nga không thành, Anh cố che dấu sự thật xung quanh vụ Skripal

Theo các quan chức Nga tại Anh, việc London cố tìm một "thân phận" cho hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal tại Mỹ đã một phần nào đó nói lên được kế hoạch của Anh đã thất bại, khi cố gắng cô lập nước Nga.

Tờ Sunday Times cho biết, các quan chức tình báo MI6 của Anh đã thảo luận với đối tác CIA về việc chuyển bố con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal sang Mỹ nhằm bảo vệ họ khỏi những âm mưu ám sát khác.
Ông Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. Ảnh: Getty
 Ông Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal. Ảnh: Getty

Kết hôn với 2 người đàn ông, 10 năm sau mới bị phát hiện

Trước khi gặp gỡ anh, vợ anh Tiểu Yến đã sớm là vợ của người đàn ông khác.

Theo thông tin đăng tải, Tiểu Yến, 30 tuổi, vốn là một cô gái rất xinh đẹp, lại có dáng vóc gợi cảm, quyến rũ. Cộng thêm việc biết cách ăn mặc, trang điểm, ngay từ khi học đại học, cô gái trẻ đã thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu mình xuất hiện.

Hai bé trai ở cùng thi thể mẹ trong tai nạn ô tô

Điều kỳ diệu là khi được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc ô tô bị tai nạn, 2 đứa trẻ vẫn sống sót và không hề bị chấn thương gì quá nặng.

Sự việc xảy ra tại miền nam tiểu bang Arkansas, nước Mỹ. Cảnh sát cho biết, vào sáng hôm 21/8 vừa qua, họ đã tìm thấy một bé trai 3 tuổi có tên Kylen Holliman đang đi lang thang một mình trên quốc lộ 24 thuộc huyện Camden, ngoại ô thành phố Little Rock, bang Arkansas.