Rái cá ăn sạch đàn cá Koi, chủ nhà bất lực chịu mất mát

Một người phụ nữ 64 tuổi sống ở đường Hertford, Bukit Timah (Singapore) bỗng nhiên bị những con rái cá ăn sạch đàn cá Koi trong hồ nhà. Tất cả đều bị cắn đứt đầu và nuốt cả ruột.

Tờ Shin Min Daily News đưa tin, chủ nhân của đàn cá Koi là người phụ nữ họ Chen. Bà chia sẻ rằng mình đã sống trong ngôi nhà dọc đường Hertford này trong 16 năm qua và đây là lần đầu tiên hồ cá của bà bị rái cá tấn công.
"Mặc dù tôi đã xem tin tức về rái cá ăn thịt cá Koi trước đó nhưng tôi không hề thực hiện các biện pháp ngăn chặn vì tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình", bà Chen thừa nhận.
Người chủ 64 tuổi nói rằng trong hồ của bà có khoảng 20 con cá Koi, cá rô phi và cá da trơn trước khi xảy ra nhiều vụ tấn công vào cuối tháng trước.
Vào sáng ngày 23/10, người giúp việc của Chen thức dậy và phát hiện một số con cá đã chết, tất cả đều bị cắn đứt đầu và ruột của chúng bị nuốt chửng. Một số con cá da trơn sống sót cũng bị cắn tả tơi.
Rai ca an sach dan ca Koi, chu nha bat luc chiu mat mat
Một số cá koi của Chen được phát hiện đã chết trong ao (trái). Nhiều cá chết được thu gom và đặt trong một chiếc hộp (phải). Ảnh: Facebook.
Chen nghi ngờ rằng những con rái cá đã đột nhập vào nhà bà lúc 3 giờ sáng khi mẹ của bà bị đánh thức bởi tiếng nước bắn bên ngoài ngôi nhà nhưng không đi kiểm tra.
Đến 5 giờ chiều cùng ngày, mẹ của Chen trở về nhà và phát hiện những con cá còn sót lại cũng bị “xử lý” bởi lũ rái cá.
"Một số con cá còn sót lại khác đã bị giết, điều này chứng tỏ rằng những con rái cá đã đến nhà tôi hai lần trong cùng một ngày", Chen nói.
Ngay ngày hôm sau (24/10), những con rái cá lại tấn công vào nhà Chen để kết liễu con cá trê còn lại trong hồ.
Rai ca an sach dan ca Koi, chu nha bat luc chiu mat mat-Hinh-2
Đàn rái cá quay trở lại tấn công hồ cá nhà Chen. Ảnh: Facebook. 
Quá đau đớn vì vụ việc, Chen cho biết, trong tương lai bà sẽ không nuôi cá lớn nữa. Thay vào đó, bà sẽ chỉ nuôi những con nhỏ như cá bảy màu để ngăn muỗi sinh sản.
Vụ việc của Chen không phải là một trường hợp duy nhất rái cá tấn công hồ cá Koi xảy ra gần đây ở Singapore.
Hồi đầu tháng 10, một cư dân Bukit Timah khác đã chia sẻ rằng những con rái cá đã giết sạch 22 con cá Koi trị giá hơn 20.000 USD của cô.
Cụ thể, Tham Yuen Ying, có sở thích nuôi cá koi hơn 20 năm nay và một số cá koi chết trong vụ tấn công đã hơn 15 năm tuổi.
"Tôi đã có sở thích này gần 30 năm. Trong một đêm, đàn cá của tôi đã bị hủy diệt", cô nói.
Trước kia, loài rái cá ở Singapore được liệt vào danh sách động vật quý hiếm, cần được bảo tồn. Nhưng những năm gần đây, số lượng loài này tăng nhanh chóng và xuất hiện rộng rãi ở nhiều khi vực công cộng. Nhiều vụ việc rái cá ăn thịt cá koi cũng được báo cáo trong những năm gần đây.

Người phụ nữ chết thảm vì bị 5 con chó ngao tấn công

Bà Ann Dunn (65 tuổi) ở Liverpool, Merseyside (Anh) đã tử vong sau khi bị 5 con chó ngao tấn công dã man. Vụ việc chỉ được phát hiện sau trường học gọi đến gia đình thông báo rằng bà không tới đón cháu trai.

Hôm 3/10, người ta phát hiện bà Ann Dunn đã tử vong tại nhà sau khi hàng xóm nghe thấy tiếng la hét. Gia đình của bà cũng "nhận ra điều gì đó không ổn" khi nhà trường thông báo cho họ về sự vắng mặt của bà khi không thấy đến đón cháu.
Cảnh sát được gọi đến hiện trường và phát hiện thi thể của bà An sau khi bị 5 con chó ngao tấn công dã man.

Tài xế say xỉn lái xe đâm đồn cảnh sát, suýt gây án mạng

Một tài xế say xỉn đã lái xe đâm vào đồn cảnh sát ở thành phố Tân Bắc của Đài Loan. Hành động liều lĩnh của người này suýt nhiều người bên trong tòa nhà đối mặt với nguy cơ bị tai nạn.

Theo CNA, phòng cảnh sát quận Lâm Khẩu thuộc Sở Cảnh sát thành phố Tân Bắc cho hay vào sáng sớm ngày 6/11, tài xế say xỉn họ Tsai đã điều khiển chiếc ô tô di chuyển tới gần Đồn cảnh sát Wenlin ở quận Lâm Khẩu. Do uống rượu quá say, nam tài xế bỗng mất kiểm soát và đâm vào đồn cảnh sát.
Các sĩ quan cảnh có mặt trong đồn đã nghe thấy tiếng động giống tiếng xe đâm, và kịp nhảy khỏi vị trí nguy hiểm đúng lúc nên tránh bị thương tích. Sau cú đâm mạnh, chiếc ô tô dừng lại và may mắn không có sĩ quan nào bị thương.