Quốc gia duy nhất trên thế giới cấm ly hôn

Trên thế giới đa số quốc gia đều áp dụng luật về quyền tự do kết hôn và ly hôn cũng như bình đẳng giới. Tuy nhiên, cũng có nước lại cấm ly hôn.

Có thể bạn chưa biết, Ireland, Philippines và Vatican là những quốc gia chưa có luật giải quyết việc ly hôn. Tuy nhiên, khác với Philippines và Vatican, điều kỳ lạ hơn nữa là đàn ông ở đất nước Ireland rất thích "cắm sừng".

Ireland, Philippines và Vatican là những quốc gia chưa có luật giải quyết việc ly hôn.

Ireland nằm ở phía tây bắc châu Âu, bên kia biển từ Vương quốc Anh. Nhắc đến Cộng hòa Ireland, người ta thường nghĩ ngay đến một quốc gia có phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Tuy nhiên, có một điều thú vị mà chắc hẳn nhiều người chưa biết đó chính là đạo luật đặc biệt về chuyện kết hôn, ly hôn ở quốc gia này.

Ireland là quốc gia có tỉ lệ kết hôn thấp nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một quốc gia sùng kính Thiên Chúa. Vì vậy quốc gia này có một chế độ hôn nhân đặc biệt, hướng con người theo quan niệm hôn nhân Thần thánh, không được mạo phạm hôn nhân, luật pháp nước này cũng nghiêm cấm ly hôn.

Với thời hạn 1 năm, cặp đôi cần bỏ ra chi phí 2,000 bảng Anh (hơn 64 triệu đồng). Tuy nhiên, với thời hạn 100 năm thì cặp đôi chỉ cần tốn chi phí 0,5 bảng Anh (hơn 16 nghìn đồng) để đăng ký kết hôn. Có thể thấy, mức chi phí chênh lệch này khuyến khích các cặp đôi chung sống lâu bền. Tiêu chuẩn tính phí cho giấy chứng nhận kết hôn cũng khác nhau. Giấy chứng nhận có thời hạn càng lâu thì càng rẻ. Nó phụ thuộc vào việc bạn có đủ can đảm để lựa chọn hay không.

Ngoài việc không được phép kết hôn, đàn ông Ireland còn nổi tiếng vì thích "cắm sừng". Nhưng "cắm sừng" này hoàn toàn khác với kẻ bị "cắm sừng" trong văn hóa hôn nhân của nhiều quốc gia. Người Ireland rất thích màu xanh lá cây. Mặc quần áo, đội mũ, nhuộm tóc và râu, hóa trang bằng xanh lá cây. Có thể nói người Ireland rất đam mê màu xanh lá cây. Tuy nhiên, ở một số quốc gia như Trung Quốc, cụm từ "đội mũ xanh lá" tức là người đó bị cắm sừng. Bên cạnh việc ngữ âm của “đội mũ xanh” tương tự như “mọc sừng”.

Người Ireland rất thích màu xanh lá cây và có những lễ hội liên quan đến màu này.

Tại Trung Quốc, có một truyền thuyết về sự ra đời của cụm từ “đội mũ xanh lá” này. Thời xưa, có một đôi vợ chồng, người chồng là thương gia thường xuyên phải ra ngoài nên hay để người vợ xinh đẹp ở nhà một mình. Thế rồi một ngày nàng quen với một người bán vải trên phố. Từ đó hai người thường tình tự với nhau mỗi khi chồng nàng đi vắng. Một lần chồng nàng ra ngoài săn bắn, người bán vải thấy lại ngỡ anh chồng đi công tác.

Khi anh chồng về nhà thì người bán vải đã kịp núp dưới giường. Sau chuyện đó, người vợ xin anh bán vải một ít vải màu xanh lá, làm một chiếc mũ cho chồng mình. Nàng dặn chồng: “Bên ngoài gió bụi nhiều, chàng đội chiếc mũ này để khỏi làm bẩn tóc. Màu sắc này rất hợp với chàng, trông chàng càng anh tuấn hơn. Sau này mỗi lần ra ngoài, cứ coi như là thiếp luôn ở bên chàng, chàng không cần bận tâm cho thiếp”. Nhưng lại hẹn với anh bán vải rằng: “Khi nào mà nhìn thấy người chồng ra ngoài mà đội một chiếc mũ màu xanh lá. Thì tức là người chồng phải ra ngoài làm ăn buôn bán". Thế là từ đó cụm từ “đội mũ xanh lá” mang hàm nghĩa là bị cắm sừng. Biểu trưng cho sự không chung thủy. Và người Trung Quốc hầu như không đội mũ xanh ra đường.

Quả dứa đắt nhất thế giới, giới thượng lưu săn lùng ráo riết

Một quả dứa tại Trung tâm Nghiên cứu Thực vật Lost Gardens of Heligan, Cornwall, Anh, được biết đến là quả dứa đắt nhất thế giới, có giá 10.000 bảng Anh (350 triệu đồng).

Qua dua dat nhat the gioi, gioi thuong luu san lung rao riet
Nhìn bên ngoài, nó giống hệt các quả dứa khác, nhưng quy trình trồng phức tạp và độc đáo khiến nó trở nên đặc biệt. (Ảnh: The Lost Gardens of Heligan) 

Tiết lộ nơi nắm giữ bí mật về người ngoài hành tinh

Một số nhà khoa học tin rằng kho lưu trữ lịch sử của Vatican có thể nắm giữ những hiểu biết quan trọng về "hiện tượng dị thường không xác định" và hoạt động huyền bí.

Một nhóm các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đang tìm cách tiếp cận Kho lưu trữ Tông đồ Vatican để khám phá thông tin về UFO và các hiện tượng huyền bí, họ tin rằng có thể có dấu vết giữa 50 dặm kệ lưu trữ mọi thứ, từ ghi chú viết tay của Giáo hoàng đến thư từ của tổng thống.

Nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ đã đạt được động lực vào năm 2023 sau lời khai trước quốc hội của cựu quan chức tình báo Hoa Kỳ David Grusch cáo buộc Vatican có liên quan đến việc che giấu bí mật của người ngoài hành tinh trên phạm vi quốc tế. Grusch tuyên bố Giáo hoàng Pius XII đã "chuyển ngược" thông tin về Hoa Kỳ về một UFO bị rơi do nhà độc tài phát xít Benito Mussolini thu hồi.