Quảng Ninh: Nam sinh “ngáo đá” nhảy từ tầng 4 xuống đất

(Kiến Thức) - Một nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” bất ngờ trèo lên nhà 4 tầng tại Hạ Long và nhảy xuống đất.

Sáng 24/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip một thanh niên có biểu hiện "ngáo đá" trèo lên nóc nhà 4 tầng rồi nhảy xuống dưới trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Rất may, khi tiếp đất, nam thanh niên này rơi đúng nóc một chiếc ô tô đang đỗ nên chỉ bị thương. Ngay khi xảy ra sự việc, người này đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.
Theo xác minh của PV, vị trí căn nhà 4 tầng nơi nam thanh niên nhảy xuống thuộc khu Lán Bè, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Trao đối với PV Kiến Thức, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng công an TP Hạ Long đã xác nhận sự việc trên. Theo thông tin đại tá Tấn cung cấp, danh tính nam thanh niên nhảy lầu được xác định là Lô Văn Hiền (SN 1986, trú tại xã Căm Muộn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Hiền đang là sinh viên trường mỏ Hồng Cẩm và đang thực tập tại Công ty than Giáp Khẩu.
Hình ảnh nam sinh trên nóc nhà 4 tầng (ảnh cắt từ clip).
 Hình ảnh nam sinh trên nóc nhà 4 tầng (ảnh cắt từ clip).
“Lô Văn Hiền chơi ma túy trên Hà Nội từ ngày 23/11, sau đó về Quảng Ninh. 7h ngày 24/11, Hiền leo lên nóc nhà 4 tầng khu Lán Bè, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long rồi bất ngờ nhảy xuống”, đại tá Tấn thông tin.
Ngay khi nhận được tin báo Hiền xuất hiện trên nóc nhà và có biểu hiện ngáo đá, lực lượng công an TP Hạ Long, lực lượng PCCC và cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do diễn biến vụ việc nhanh lên lực lượng chức năng không thể ngăn cản hành vi nhảy lầu của Hiền. Khi Hiền rơi xuống và bị thương, lực lượng cứu thương đã nhanh chóng đưa Hiền đi cấp cứu.

Bé trai 10 tuổi mất tích sau khi đến trường đánh cờ

(Kiến Thức) - Một bé trai 10 tuổi ở Đồng Nai được xác định mất tích hơn 10 ngày qua sau buổi đến trường để đánh cờ vua cùng bạn trong xóm.

Liên quan vụ bé trai 10 tuổi mất tích, ngày 24/11, chị Trần Thị Hạnh (ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết, con trai chị là bé Trần Tuấn Phát bị mất tích hơn 10 ngày qua.
Theo chị Hạnh, trưa 13/11, Phát đạp xe đến trường tiểu học Thái Hiệp Thành (xã Bàu Cạn) đánh cờ vua cùng bạn. Đến 17h30 cùng ngày, không thấy con về, người mẹ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì được biết Phát đã rời khỏi trường cùng một người bạn.

Hà Nội: Phụ nữ ngáo đá tự châm lửa đốt nhà

(Kiến Thức) - Người phụ nữ ngáo đá đã tự châm lửa đốt nhà, rồi chạy ra phía ban công la hét ầm ĩ khiến nhiều người hoảng loạn.

Chiều nay (8/11), Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa giải cứu thành công một phụ nữ "ngáo đá" tự thiêu nhà rồi la hét ầm ĩ ngoài ban công khiến nhiều người dân sống xung quanh hoảng loạn. Thông tin ban đầu, người phụ nữ ngáo đá tên Phạm Thị Minh Thắng (SN 1978). 
Khoảng 13h cùng ngày, bà Thắng tự châm lửa đốt cháy một căn phòng trong ngôi nhà tầng 4 (ở tổ 5 cụm 1 ngõ 423, đường An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), sau đó bà này chạy ra ban công la hét ầm ĩ.