Quảng Ninh: Điều tra danh tính người đàn ông bị đâm chết giữa đường

(Kiến Thức) - Một người đàn ông bị đâm chết giữa đường tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) sau khi xảy ra mâu thuẫn cãi cọ, xô xát với một nam thanh niên lạ mặt.

Vào khoảng 12h35 ngày 27/7, gần cây xăng cầu 1, P. Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ mâu thuẫn dẫn đến vụ việc người đàn ông bị đâm chết giữa đường.
Hiện trường án mạng.
Hiện trường án mạng. 
Tại hiện trường, người đàn ông bị đâm tử vong chưa xác định được danh tính. Theo các nhân chứng, nạn nhân sống tại phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, do có mâu thuẫn với một nam thanh niên nên dẫn tới xô xát và bị đâm.
Trao đổi với PV Kiến Thức, lãnh đạo UBND TP. Cẩm Phả cho biết: Ngay khi nhận được thông tin đã xuống hiện trường và phối hợp với Công an TP. Cẩm Phả điều tra, xác minh danh tính nạn nhân và nghi phạm đâm chết người".
Hiện Công an TP. Cẩm Phả đang tích cực điều tra nguyên nhân đâm chết người giữa đường, xác minh lai lịch nạn nhân và nghi phạm vụ án.

Nổi cơn ghen điên cuồng, chồng cầm dao bầu đâm vợ 3 nhát

(Kiến Thức) - Do nghi ngờ vợ có quan hệ bên ngoài nên Kiên nổi cơn ghen điên cuồng và cãi vã với vợ. Đỉnh điểm Kiên dùng dao bầu đâm vợ 3 nhát khiến chị này tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với PV vụ án mạng nghiêm trọng chồng đâm chết vợ, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho hay, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Kiên (SN 1984, trú tại thôn Thống Nhất, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người.
Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị Lê Thị Thúy (SN 1990) - vợ của Kiên.

Cô giáo vào nhà nghỉ với CSGT: Hai người từng là bạn học

(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo công an Thanh Hóa, trong vụ việc cô giáo vào nhà nghỉ với CSGT cả hai người này từng là bạn học với nhau và đã có quan hệ tình cảm trước đây. Hiện cả hai đều đã có gia đình riêng.

Thông tin tiếp vụ việc bắt quả tang cô giáo vào nhà nghỉ với CSGT, sáng nay (27/7), nguồn tin trên tờ Người lao động từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông L.X.H., mới về công tác tại một đội của Phòng CSGT được hơn 1 năm. Hiện người này đã có gia đình và đây là cuộc hôn nhân thứ 2. Còn bà L.T.P. cũng đã kết hôn lần thứ 2.
"Hai người này từng là bạn học với nhau và có quan hệ tình cảm trước đây"- nguồn tin cho hay.