Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần để lại niềm tiếc thương vô hạn với người dân cả nước nói chung, Quảng Ngãi nói riêng.
Sinh thời, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Những ngày này, tại Quảng Ngãi, quê hương của Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, tình cảm mà người dân dành cho ông không chỉ là lòng biết ơn mà còn là sự kính trọng, niềm tự hào về một người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà.

Ông Đinh Văn Hời, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã may mắn từng được gặp Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong một lần về thăm địa phương vào năm 2003.
Hay tin Nguyên Chủ tịch nước từ trần, ông vô cùng xúc động và tiếc thương một vị lãnh đạo gần dân, luôn trăn trở về cuộc sống của người dân. "Khi nhận thông tin trên đại chúng Bác Lương không qua khỏi, từ trần thì Nhân dân rất là thương tiếc vì Bác đã có công lao cống hiến cho Đảng, Nhà nước đã có trách nhiệm đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên bà con luôn luôn ghi nhớ và thương tiếc Bác", ông Hời nói.

Thôn Gò Ra, xã Sơn Thành, huyện Sơn miền núi Sơn Hà có trên 400 hộ dân, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Thấu hiểu và chia sẻ với người dân, năm 2003, khi về thăm, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chỉ đạo các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để người dân nơi đây có đời sống khá hơn.
Với nhiều người dân nới đây, hình ảnh về một Chủ tịch nước giản dị, thân thiện và luôn vì lợi ích của Nhân dân vẫn in sâu trong tâm trí. Anh Đinh Văn Lâm, người thôn Gò Ra, xã Sơn Thành, Sơn Hà, Quảng Ngãi hồi tưởng: "Bác thấy vui vẻ, rất thân thiện với bà con cười tươi, bắt tay, tui được hãnh diện bắt tay Bác, Bác chào hỏi rất thân tình."
Anh Lâm kể tiếp: "Khi bác hỏi thăm cuộc sống khó khăn của người dân, bản thân đã rất xúc động thấy một người lãnh đạo cao như thế, đứng đầu nhà nước đã quan tâm đến vùng sâu, vùng xa như thế rất mừng, nghe Bác qua đời, bản thân rất đau lòng và thương tiếc".
Bí thư Chi bộ thôn Gò Ra - Đinh Văn Nôn nói: "Tất cả người dân đều vô cùng thương tiếc khi biết tin bác Trần Đức Lương từ trần. Bác Lương đã hỗ trợ 70 triệu, nhân dân đóng góp ngày công và hiến đất có một nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện cho Nhân dân tập trung hội họp trong thôn."
Tại trường THPT Chuyên Lê Khiết, trước đây là Trường THPT Lê Khiết - nơi Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng theo học, bức thư do Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi tập thể giáo viên, học sinh nhà trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập được lưu giữ trân trọng tại nhà truyền thống.

Bút tích của cựu học sinh Trần Đức Lương lưu lại trong dịp về thăm trường hồi tháng 1 năm 1998. Trong bài viết của mình, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã xúc động và bày tỏ niềm tự hào là cựu học sinh dưới mái trường Lê Khiết.
Tự hào hơn khi các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh nhà trường phát huy truyền thống hiếu học, đạt nhiều thành tích cao, làm rạng danh mái trường. Những lời nhắn gửi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khi ấy luôn được thầy và trò Trường THPT Chuyên Lê Khiết ghi nhớ và làm theo.
Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi cho hay "Một vị nhân tài của Quảng Ngãi và của đất nước đã ra đi nhưng ông đã để lại nhiều bài học quý giá cho thế hệ trẻ noi theo. Em rất trân trọng và tự hào."

Là một giáo viên trẻ, thế hệ tiếp nối mái trường ngày xưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng theo học, thầy Lương Ngọc Thành, giáo viên tại Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi xúc động chia sẻ: "Là một giáo viên của Trường THPT Chuyên Lê Khiết, tôi nguyện bản thân sẽ luôn nỗ lực, cố gắng để trau dồi kiến thức chuyên môn, tiếp nối truyền thống bảng vàng thành tích của Trường THPT Chuyên Lê Khiết."
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương sinh ra tại xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi- vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Chính nơi đây đã hun đúc nên ý chí kiên cường, phẩm chất thanh liêm và tinh thần phụng sự Tổ quốc nơi ông.
Trong suốt thời gian giữ cương vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như lúc về hưu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiều lần về thăm quê nhà, quan tâm sâu sắc đến đời sống của người dân các địa phương trong tỉnh.
Nguyên Chủ tịch Trần Đức Lương đã có nhiều quyết sách cùng với Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung, trong đó có tỉnh Quảng Ngãi và huyện Trà Bồng. Sau này, khi không còn giữ vai trò, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vẫn tiếp tục đi thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống của người dân khắp cả nước, trong đó đặc biệt là với quê hương Quảng Ngãi cũng như các huyện miền núi phía Tây của tỉnh.

Ông Hồ Văn Thế, nguyên Chủ tịch UBND huyện miền núi Trà Bồng nhấn mạnh: "Đặc biệt, tại huyện Trà Bồng, Chủ tịch Trần Đức Lương đã hỗ trợ rất nhiều để huyện xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ để hỗ trợ cho các cháu nhỏ đi học. Đồng bào ở các xã Trà Quân, Trà Xinh v.v.. vẫn còn nhớ như in sự hỗ trợ của rất lớn của bác...để phát triển kinh tế xã hội."
Bản thân ông Hồ Văn Thế nói riêng và bà con đồng bào huyện Trà Bồng đặc biệt thể hiện nỗi buồn, thương tiếc đối với Nguyên Chủ tịch nước. Họ coi đây là mất mát "không gì có thể bù đắp".
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Phạm Đình Khối khẳng định: "Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã về với đất mẹ nhưng, hình ảnh về người lãnh đạo kỹ trị, gần dân, khiêm tốn và những đóng góp của ông vẫn còn mãi trong lòng mỗi người dân cả nước và Quảng Ngãi".