Quảng Ngãi: Phát hiện các container trôi dạt vào bờ biển

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện các container bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển cảng Dung Quất.

Tối 18/12, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ người dân địa phương về việc có 2 container bị sóng đánh trôi dạt vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã phối hợp với cơ quan chức năng đến hiện trường, kiểm tra và ghi nhận. Tại khu vực trên có 2 container sơn màu xanh, loại 40 feet, có mã số: GMDU 8191040 và GMDU 8141097. Trên mỗi container có dòng chữ “GEMADEPT” và “LOGISTICS”.
Quang Ngai: Phat hien cac container troi dat vao bo bien
Các cơ quan chức năng phát hiện  container trôi vào bờ biển. Ảnh VT
Theo quan sát, có 1 chiếc bị hư hỏng ở phần đáy và 1 cửa đã bị mở và thấy các thùng carton ghi dòng chữ “TỦ ĐÔNG”, nhãn hiệu “SANAKY”, có một số thiết bị điện lạnh đã bị bung ra ngoài.
Bên cạnh đó, tại gành Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn, lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm 1 container tương tự. Tuy nhiên, container này đã bị sóng đánh vỡ, chỉ còn lại một vài thiết bị điện tử trôi dạt lên bờ.
Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã thông báo đến các cơ quan chức năng để hỗ trợ, tìm kiếm chủ sở hữu của 3 container trên nhằm có phương án xử lý.
Lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, hiện đơn vị đã triển khai các biện pháp để bảo vệ các container này. Thời tiết hiện nay ở Quảng Ngãi rất xấu, nên đơn vị sẽ che tạm lều bạt để bảo vệ, không cho người dân đến phá hủy tài sản trong container.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi dạt trên sông:

(Nguồn: THĐT)

Từ 1/8, dân Quảng Ngãi buộc quay lại nơi xuất phát

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh ngày 30/7 với phóng viên Tiền Phong trước tình trạng người dân Quảng Ngãi từ TPHCM và các tỉnh phía Nam tự phát về quê tránh dịch ngày càng nhiều.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, hàng nghìn người dân Quảng Ngãi đang mưu sinh tại TPHCM đã lũ lượt về quê một cách tự phát. Thống kê của Hội đồng hương Quảng Ngãi cũng cho thấy, có khoảng 20 nghìn người tỉnh này từ TPHCM và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng về quê.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, hơn 10 ngày qua, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đèo Bình Đê, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ ghi nhận khoảng hơn 5.000 lao động trở về bằng các phương tiện khác nhau, nhiều nhất là bằng xe máy. Trong đó có nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi chậm tiến độ

Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư lên đến 1.100 tỷ đồng, khởi công từ tháng 6/2017. Đến nay, dự án mới chỉ hoàn thiện phần móng rồi “giậm chân tại chỗ”.

Khu dich vu chat luong cao - Benh vien DK Quang Ngai cham tien do
 Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), được khởi công xây dựng hồi tháng 6/2017, trên diện tích hơn 11.000 m2. (Ảnh: Tiền Phong).

Cậu văng dao chết cháu ở Quảng Ngãi: Vô tình... nhưng trả giá đắt

Không chỉ bản án của pháp luật mà cái giá phải trả của người cậu còn là bản án lương tâm khi đã vô ý cướp đi sinh mạng chính cháu ruột mình.

Công an thành phố Quảng Ngãi đã tạm giữ hình sự Nguyễn Công Mông (SN 1991, thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi vô ý làm chết người. Nạn nhân vụ việc là cháu D.N.H.Y. (SN 2017, cháu ruột gọi Mông bằng cậu).
Khoảng 13h ngày 14/11, Mông ngồi nhậu với bạn tại nhà ở thôn Bình Tây. Sau khi bạn đi về, cho rằng cha ruột thương con rể hơn, Mông đã dùng một con dao tự chế chém vào cửa gỗ bên hông nhà, lưỡi dao văng khỏi cán, trúng vùng cổ cháu Y. đang chơi ở sân. Hậu quả khiến cháu Y tử vong.