Trang Military Review dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại mặt trận Pokrovsk đang rất nguy cấp. Nhiều binh lính Ukraine, đã không thể rút khỏi thành phố, do vòng vây của Quân đội Nga (RFAF) siết chặt.
Trước đó, phía Ukraine đã tuyên bố mở một "cuộc phản công" nhằm phá vòng vây cho các đơn vị AFU đang bị bao vây tại Pokrovsk. Tuy nhiên, nỗ lực duy nhất của lực lượng đặc nhiệm GUR tinh nhuệ nhằm đổ bộ vào vùng ngoại ô thành phố đã kết thúc trong thất bại hoàn toàn.
Theo các nguồn tin Ukraine, một phần đáng kể Pokrovsk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của RFAF. Tuy nhiên, các sĩ quan AFU thừa nhận rằng đã quá muộn để có thể xoay chuyển tình hình, bởi hàng nghìn quân Ukraine đang bị bao vây bởi hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích liên tục của Nga.
Kênh Rybar cho biết, một cuộc khủng hoảng tâm lý và tinh thần đang âm ỉ trong hàng ngũ binh lính Ukraine. Nhiều sĩ quan và binh sĩ, bao gồm cả chỉ huy cấp cao, đều muốn rút lui khỏi Pokrovsk, một thành phố pháo đài mà sự sụp đổ là không thể tránh khỏi, hoặc đầu hàng.
Một binh sĩ Ukraine đã phát biểu với truyền thông Ukraine từ mặt trận Pokrovsk rằng, RFAF đã kiểm soát hoàn toàn 65% Pokrovsk. Hiện quân Nga tiếp tục tập trung lực lượng trong thành phố và cũng đang xâm nhập dễ dàng vào các khu vực lân cận Rodinske và Myrnohrad.
Một binh sĩ Ukraine điều khiển UAV của AFU tại Pokrovsk, người đã may mắn thoát khỏi vòng vây vài ngày trước, tuyên bố rằng quân phòng thủ Ukraine còn lại trong thành phố đã bị bao vây hoàn toàn, và vòng vây đang ngày càng siết chặt, khó có thể trốn thoát.
Tất cả các chỉ huy của AFU ở Pokrovsk đều lặp lại cùng một điều: "Người Nga đang sử dụng chiến thuật chuyển động Brown", đánh thọc sườn các vị trí tiền phương, và thậm chí đánh thọc sườn các đơn vị phía sau của AFU. Tất cả những điều này làm phân tâm lực lượng phòng thủ ở tuyến cuối, buộc họ phải phân tán lực lượng và tấn công gần như toàn diện.
Việc khu đô thị Pokrovsk sắp thất thủ, đồng nghĩa với việc khu đô thị Myrnohrad sẽ bị mất. Theo những thông tin của Nga, hiện có tới 5.000 quân Ukraine từ nhiều đơn vị khác nhau đang bị bao vây, cần được tập hợp lại và giải cứu. Tuy nhiên, các sĩ quan AFU tin rằng đã quá muộn để cứu vãn tình hình; điều đó là bất khả thi.
Điều quan trọng nhất bây giờ của Kiev là cứu sống binh sĩ, hãng tin Anh Reuters cho biết, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU) đã triển khai lực lượng vào thành phố để giúp đỡ quân phòng thủ bị bao vây. GRU đã sử dụng một số trực thăng Black Hawk của Mỹ viện trợ, tổ chức đổ bộ vào Pokrovsk. Ba trong số đó được cho là thuộc sở hữu của GRU.
Số trực thăng UH-60A Black Hawk bay ở độ cao thấp, không quá 10-12 mét, để tránh bị hệ thống phòng không phát hiện và tránh trở thành con mồi dễ dàng cho tên lửa vác vai (MANPADS) của Nga. Thậm chí Kiev không hề che giấu việc họ tiến hành chiến dịch “trực thăng vận".
Kênh Deep State, có mối liên hệ với GRU cho biết, trực tiếp Giám đốc GRU, tướng Kirill Budanov, đã đích thân chỉ huy chiến dịch “trực thăng vận” này. Có thể khẳng định, việc tướng Budanov đến Pokrovsk và chỉ huy chiến dịch, cho thấy tình hình Pokrovsk nguy ngập đến mức nào.
Theo các thông tin mới nhất, một trong những chiếc trực thăng đã hạ cánh bên ngoài ranh giới thành phố Pokrovsk, gần một nhà máy sản xuất đồ nội thất. Nơi này nằm gần đường Pokrovsk-Grishino, chính xác là nút thắt cổ chai mà quân Ukraine đang bị bao vây đang tìm cách thoát ra.
Theo một số nguồn tin, chiến dịch "trực thăng vận" của GUR được tiến hành với mục tiêu rõ ràng là sơ tán một hoặc nhiều cá nhân đặc biệt quan trọng. Xét đến việc các đơn vị đặc nhiệm GUR trước đó đã được điều động đến giải vây cho quân đồn trú ở Pokrovsk-Mirnohrad, có thể kế hoạch hiện tại là sơ tán các chỉ huy của các đơn vị này đang bị bao vây.
Đáng chú ý là các trực thăng đã có thể hạ cánh xuống ngoại ô Pokrovsk, nhưng ngay khi hạ cánh, UAV FPV của Nga đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào lực lượng đặc nhiệm GUR. UAV FPV của Nga đã thực hiện tấn công các mục tiêu bên trong một nhà máy sản xuất đồ nội thất, nơi một số đặc nhiệm GUR đã nhảy dù xuống khu vực được chỉ định và ẩn náu.
UAV FPV của Nga cũng nhắm mục tiêu vào một nhóm đặc nhiệm Ukraine đang tiến về phía một trạm xăng đã bị phá hủy trong các cuộc không kích bằng bom FAB. Nhưng cũng có khả năng chiến dịch “trực thăng vận” này là một chiến thuật nghi binh, nhằm phá vòng vây sang một khu vực khác.
Hiện chỉ một số ít chỉ huy của AFU, cho rằng phải huy động lực lượng dự bị là các lữ đoàn bộ binh cơ giới, để ít nhất "chọc thủng vòng vây và rút lui các đơn vị an toàn". Nhưng không ai còn tin vào việc có thể giữ vững thành phố Pokrovsk thêm được nữa, khi tất cả các tuyến tiếp vận đã bị RFAF khống chế hoàn toàn. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Readovka, Sputnik).
Trực thăng Black Hawk của đặc nhiệm Ukraine đổ bộ vào Pokrovsk, nhưng đã bị UAV của Nga phát hiện. (Nguồn Military Review).