Quan sát viên OSCE rơi vào làn đạn ở Donetsk

(Kiến Thức) - Một đội quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị tấn công gần thành phố Donetsk, miền đông Ukraine.

Một đội quan sát viên từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) - những người theo dõi tình hình ngừng bắn ở miền đông Ukraine, đã bị tấn công gần thành phố Donetsk. Thông tin này được hãng tin RIA Novosti dẫn lời đại diện OSCE đưa ra ngày 14/9.
"Một nhóm 5 quan sát viên OSCE rơi vào làn đạn ở quận Kirovsky. Rất may không có quan sát viên nào bị thương, tuy nhiên chiếc xe chở các quan sát viên bị hư hỏng nặng", nguồn tin của RIA Novosti cho hay.
Quan sát viên OSCE ở miền đông Ukraine.
 Quan sát viên OSCE ở miền đông Ukraine.
Thỏa thuận ngừng bắn được chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai đạt được vào 5/9 ở thành phố Minsk - thủ đô Belarus. Cuộc tiếp xúc ở Belarus có sự tham gia của các đại diện Ukraine, Nga, lực lượng ly khai miền đông và OSCE.
Xung đột quân sự ở miền đông Ukraine xảy ra từ giữa tháng 4 sau khi Kiev khởi động chiến dịch nhằm vào những người ủng hộ độc lập ở miền đông nam nước này. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 3000 người đã thiệt mạng và hơn 6000 người bị thương kể từ khi chiến dịch quân sự của Kiev được tiến hành.

Cận cảnh lũ lớn nhất ở Ấn Độ, Pakistan trong 50 năm

(Kiến Thức) - Mưa lớn khiến hơn 400 người thiệt mạng và hơn nghìn người mắc kẹt ở Ấn Độ và Pakistan.

Theo đó, số lượng người thiệt mạng ở cả vùng Kashmir (cả hai nước trên cùng kiểm soát một phần) và khu vực Punjab và Gilgit (Pakistan) tính cho tới ngày 8/9 là 320 người. Đây được coi là trận lụt nghiêm trọng nhất ở khu vực trên trong hơn 50 năm qua. Những người dân Ấn Độ bê đất đá ra khỏi nhà của họ. Ngôi nhà nằm ở bên sông Tawi, Jammu bị hư hại sau trận lụt kinh hoàng vừa qua.
 Theo đó, số lượng người thiệt mạng ở cả vùng Kashmir (cả hai nước trên cùng kiểm soát một phần) và khu vực Punjab và Gilgit (Pakistan) tính cho tới ngày 8/9 là 320 người. Đây được coi là trận lụt nghiêm trọng nhất ở khu vực trên trong hơn 50 năm qua. Những người dân Ấn Độ bê đất đá ra khỏi nhà của họ. Ngôi nhà nằm ở bên sông Tawi, Jammu bị hư hại sau trận lụt kinh hoàng vừa qua.

Cuộc chiến miền đông qua chuyến xe buýt giữa Donetsk và Mariupol

(Kiến Thức) - Phóng viên của tở Daily Beast ghi lại hành trình trên chuyến xe buýt giữa Donetsk (nằm trong tay ly khai) và Mariupol (nằm trong tay Kiev) miền đông Ukraine.

Bất chấp giao tranh giữa quân ly khai và Quân đội Ukraine, những tuyến xe buýt giữa thành phố Donetsk và thành phố cảng bị bao vây Mariupol vẫn chạy. Cuộc chiến vẫn chưa hề hủy hoại những mối quan hệ giữa gia đình, bạn bè, công việc làm ăn ở 2 thành phố chỉ cách nhau 2 giờ lái xe mà chỉ làm cho điều này khó khăn hơn. Chuyến xe 2 chiều từ Mariupol đến Donetsk tốn dưới 10 USD và trễ hơn bình thường khoảng 30 phút vì trên đường có tới 5 trạm kiểm soát của cả 2 phe.
Tài xế xe buýt Victor Pavlov nói: “Việc những người canh gác kiểm tra căn cước tốn rất nhiều thời gian”.