Quân đội Syria đánh tan phiến quân IS tại Hama, Aleppo

(Kiến Thức) - Quân đội Syria đánh tan phiến quân IS tại khu vực al-Salamiyah, tỉnh Hama, buộc chúng phải rút lui sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề.

Hãng Fars (Iran) đưa tin, quân đội Syria đánh tan tác phiến quân IS sau khi tổ chức khủng bố này tấn công vào các tuyến phòng thủ của lực lượng chính phủ Damascus gần trục Bari al-Sharghi, Aqareb, Ghab al-Basel và Tal Abyad.
Nhiều chiến binh IS bỏ mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh. Quân chính phủ Syria cũng phá huỷ một số phương tiện và trang thiết bị quân sự của nhóm khủng bố.
Quan doi Syria danh tan phien quan IS tai Hama, Aleppo
Binh sĩ quân đội Syria. 
Ngày 27/2, quân đội Syria cùng lực lượng đồng minh tiếp tục tấn công vào các khu vực phía đông tỉnh Hama và giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng chiến lược.
“Lực lượng chính phủ Damascus giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn các ngôi làng al-Hasu, Koujan và Rasm Sifu ở phía nam và đông nam khu al-Sa’an trong cuộc giao tranh ác liệt với nhóm IS ở tỉnh Hama”, nguồn tin cho hay.
Nhiều tay súng khủng bố bỏ mạng hoặc bị thương trong các cuộc đụng độ với quân đội Syria.
Trong diễn biến khác, ngày 28/2, binh sĩ Syria tấn công vào các căn cứ của phiến quân IS ở khu vực phía đông nam tỉnh Aleppo và giành lại thêm ngôi làng chiến lược Abu al-Karouz.
Được biết, làng Abu al-Karouz nằm ở núi al-Souss, cách thị trấn Khanaser vừa được giải phóng không xa.
Video Phiến quân rút lui khỏi nhiều khu vực ở tỉnh Latakia (Nguồn Fars):

Nông thôn Trung Quốc xưa qua ảnh

(Kiến Thức) - Những khung cảnh làng quê và đời sống người dân vùng nông thôn Trung Quốc hồi thập niên 1980 được tái hiện chân thực qua bộ ảnh dưới đây.

Nong thon Trung Quoc xua qua anh
 Gia đình 8 thành viên của ông Zhang Daxing ở xã Shifang, tỉnh Tứ Xuyên là một trong những hộ giàu có ở vùng này hồi thập niên 1980 với thu nhập hàng năm hơn 10.000 NDT. Nhà hai tầng, có máy kéo, xe máy... là những biểu hiện sang giàu ở nông thôn Trung Quốc thời đó.

Người đàn ông bị 3 yêu nữ cho đi nhờ xe... cưỡng hiếp

Thay vì đưa người đàn ông xin đi nhờ xe tới đúng điểm đến, ba yêu nữ lái xe đến một nơi hẻo lánh, thay nhau cưỡng bức nạn nhân.

Theo tờ Mirror đưa tin hôm 25/2, ba nghi phạm nữ hiện đang bị cảnh sát Zimbabwe truy lùng sau khi tiến hành một vụ cưỡng bức, cướp tinh dịch ở thành phố Bulawayo theo lời tố cáo của một nạn nhân nam.

Theo lời kể của nạn nhân, những người phụ nữ này lái một chiếc xe ô tô màu trắng hiệu Toyota Cresta. Khi anh này đang đi bộ trên phố thì tình cờ nhìn thấy chiếc xe của những người phụ nữ nói trên và mở lời xin đi nhờ.

Tuy nhiên, thay vì đưa anh này tới đúng điểm đến, ba người phụ nữ này lại phóng xe đến một nơi hẻo lánh, sau đó ba người phụ nữ cưỡng bức nạn nhân, lấy tinh dịch rồi đá anh ra khỏi xe và phóng vọt đi.

Thanh tra Simango thuộc sở cảnh sát Bulawayo cho biết, họ tìm thấy nạn nhân nam gần một điểm leo núi ở đại lộ 6 của thành phố.

Thành phố Bulawayo
Thành phố Bulawayo 

Ông Simango cũng cho biết thêm: “Trong số ba người phụ nữ cưỡng bức nạn nhân, chỉ có một người sử dụng bao cao su.”

Thanh tra Simango cho biết ông chưa xác định chính xác nguyên nhân vì sao những người phụ nữ này lại cướp tinh dịch của nạn nhân. Tuy nhiên, vụ việc này có khá nhiều điểm giống với những vụ cướp tinh dịch từng xảy ra tại đây vào năm 2011 và 2012.

Theo đó, những vụ cướp tinh dịch trước đây xảy ra được cho là bởi một số người dân Zimbabwe cần sử dụng tinh dịch nam giới trong nghi lễ truyền thống cầu may mắn có tên “Juju”. Các nạn nhân thường bị gây mê hoặc đe dọa bằng súng, sau đó được kích thích để giải phóng tinh dịch rồi bị ném xuống vệ đường.

Tháng 11/2011, 3 chị em gái và một anh bạn trai đã bị buộc tội tại tòa án Harare vì tấn công người quá giang và cướp tinh dịch của anh này để sử dụng cho nghi lễ cầu may. Những người phụ nữ này bị bắt sau khi dính líu tới một vụ tai nạn xe hơi và cảnh sát tìm thấy 31 chiếc bao cao su đã sử dụng được vứt trong cốp xe.