Quân đội Iraq tiến sát thành phố Fallujah

(Kiến Thức) - Bộ Quốc phòng Iraq thông báo, quân đội nước này vừa cô lập Fallujah và hoàn thành giai đoạn đầu của chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi tay nhóm IS.

Al Jazeera dẫn lời giới chức trách cho hay, các lực lượng Iraq đã bao vây Fallujah và hoàn thành giai đoạn đầu của chiến dịch giải phóng thành phố này khỏi tay phiến quân IS.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iraq cho biết ngày 28/5, các lực lượng Iraq đang tiến sát thành phố Fallujah vốn bị nhóm khủng bố IS chiếm quyền kiểm soát từ tháng 1/2014.
“Giai đoạn đầu của chiến dịch (giải phóng Fallujah) đã kết thúc và chúng tôi đã đạt được những mục tiêu đề ra. Các lực lượng của chúng tôi vừa cô lập và bao vây thành phố này”, Chuẩn tướng Rasool Yahya thông báo.
Các lực lượng Iraq trên đường tiến tới thành phố Fallujah. Ảnh Reuters.
Các lực lượng Iraq trên đường tiến tới thành phố Fallujah. Ảnh Reuters. 
Trước đó, ngày 27/5, hàng trăm người dân đã bỏ chạy khỏi thành phố Fallujah.
Lực lượng an ninh Iraq cũng sơ tán nhiều người dân đến khu vực an toàn ở ngoại ô thành phố. Tuy nhiên, khoảng 50 nghìn người vẫn mắc kẹt trong Fallujah.
“Chúng tôi đang tiến gần Fallujah. Chúng tôi đã sẵn sàng nhưng sự hiện diện của người dân trong thành phố có thể khiến chiến dịch bị trì hoãn”, ông Yahya nói.
Trước đó, chính phủ Baghdad đã triển khai ít nhất 20 nghìn binh sĩ để tham gia chiến dịch giải phóng Fallujah.
“Đã đến lúc giải phóng thành phố Fallujah khỏi tay nhóm khủng bố IS”, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự giải phóng Fallujah hôm 23/5.
Được biết, thành phố Fallujah nằm trên sông Euphrates, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía tây.
Xem thêm video về chiến dịch giải phóng Jallujah khỏi tay phiến quân IS (Nguồn video Al Jareeza):

Khám “vùng kín”, bác sĩ bị vợ bệnh nhân tẩn “thừa sống thiếu chết“

Một vụ tấn công bác sỹ kinh hoàng đã xảy ra, khi một bác sĩ nữ bị đánh đập sau khi được yêu cầu khám “vùng kín” cho một người đàn ông.

Theo trang Sina, người đàn ông này đi cùng vợ đến bệnh viện yêu cầu kiểm tra sức khỏe.
Kham “vung kin”, bac si bi vo benh nhan tan
Nữ bác sĩ bị tấn công sau khi khám bệnh. Ảnh minh họa 
Sau khi lúng túng đề nghị bác sĩ nam khám nhưng không có ai trong ca trực, người đàn ông này liền nằm trên giường bệnh để bác sĩ nữ kiểm tra.

​Chỉ huy phiến quân IS ở chảo lửa Fallujah thiệt mạng

(Kiến Thức) - Quân đội Iraq được liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ đã tiêu diệt 70 tên phiến quân IS, trong đó có một kẻ chỉ huy ở chảo lửa Fallujah.

Video quân đội Syria giành lại Palmyra từ IS (Nguồn video Sputnik):

Dân Mỹ đổ ra đường biểu tình chống ứng viên Donald Trump

(Kiến Thức) - Hơn 1.000 người ở thành phố San Diego đã đổ xuống đường biểu tình để phản đối chống lại các chính sách của ứng viên Donald Trump.

Dan My do ra duong bieu tinh chong ung vien Donald Trump
Ngày 27/5 (theo giờ Mỹ), tại thành phố San Diego giáp ranh biên giới Mỹ-Mexico đã đổ xuống đường nhằm phản đối ứng viên Donald Trump.  Ảnh: Cô gái tham gia cuộc biểu tình chống lại ông Trump ở San Diego tránh vật thể đang bay về phía mình.

Chùm ảnh Hiroshima trước chuyến thăm của Tổng thống Obama

(Kiến Thức) - Các nhiếp ảnh gia của Getty đã chụp loạt hình ảnh về một thành phố Hiroshima hiện đại, năng động trước thềm chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama.

Chum anh Hiroshima truoc chuyen tham cua Tong thong Obama
 Các em nhỏ đang nhìn một bức ảnh cũ chụp Mái vòm nguyên tử tưởng niệm thảm họa Hiroshima. Ảnh chụp ngày 26/5/2016, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm thành phố Hiroshima.

Chảo lửa Fallujah trong ảnh mới Reuters

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải một số hình ảnh mới về cuộc chiến chống lại phiến quân IS ở chảo lửa Fallujah, Iraq.

Chao lua Fallujah trong anh moi Reuters
 Chảo lửa Fallujah, tỉnh Anbar của Iraq đang trở thành một chiến trường nóng bỏng, nơi lực lượng quân đội Iraq (được liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu hỗ trợ) đang nỗ lực giành từng cứ điểm để đánh bật phiến quân IS, qua đó hoàn toàn giải phóng tỉnh Anbar. Ảnh: Khói bốc lên từ các cuộc giao chiến gần Fallujah.