Quá mê tín, cô gái Trung Quốc bị bạn thân lừa hơn 5 tỷ

Một người phụ nữ mê tín ở Trung Quốc đã bị người bạn thân đóng giả làm thầy bói trên mạng lừa cô bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để "làm phép" kéo dài tuổi thọ.

Người phụ nữ mê tín tên Xiaoxia ở Trung Quốc nghiện xem bói trực tuyến. Do đó, bạn thân của cô đã đóng giả làm pháp sư trên mạng nói rằng cô chỉ còn sống được chưa đầy một năm. Sau đó, Xiaoxia đã chuyển tổng cộng 1,5 triệu nhân dân tệ (hơn 5 tỷ đồng) cho pháp sư để "làm phép" kéo dài tuổi thọ.
Xiaoxia cho biết vào năm 2021, khi cô tròn 30 tuổi, một “đại pháp sư” đã nói rằng cô không thể sống quá 31 tuổi và cần mua một lá bùa được làm phép để “kéo dài tuổi thọ”.
Vị "pháp sư" còn dặn Xiaoxia phải giữ bí mật giao dịch của họ nếu không “sẽ không linh nghiệm”.
Trong lúc hoảng loạn, Xiaoxia hoàn toàn tin tưởng vị "pháp sư" và huy động được một triệu nhân dân tệ bằng cách vay mượn từ người thân và bạn bè, cùng với đó là các khoản vay trực tuyến, thế chấp căn hộ của chị gái được đăng ký dưới tên của cô, để trả tiền mua lá bùa.
Qua me tin, co gai Trung Quoc bi ban than lua hon 5 ty
Người phụ nữ mê tin bị bạn thân đóng giả "pháp sư" lừa hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: SCMP. 
Gia đình Xiaoxia nhận ra điều bất thường và đưa cô đến trình báo cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện vị "pháp sư" lừa đảo Xiaoxia chính là bạn thân của cô, người phụ nữ họ Lu.
Xiaoxia và Lu gặp nhau trên mạng và trở thành bạn bè ngoài đời vào năm 2012.
Năm 2019, Xiaoxia nói với Lu rằng cô gặp khó khăn khi tìm việc làm và Lu khuyên cô nên xem tử vi và bói toán để cải thiện vận may.
Năm 2020, Lu mời Xiaoxia đến sống cùng ở Thượng Hải. Sau khi Xiaoxia chuyển đến, Lu đã giới thiệu cô với một “đại pháp sư” họ Wang trên một ứng dụng trò chuyện.
"Pháp sư" Wang yêu cầu Xiaoxia nộp phí 10.000 nhân dân tệ (hơn 34 triệu đồng) mỗi tháng để "làm phép" cải thiện con đường sự nghiệp, đồng thời bán cho cô một số đồ vật để mang lại may mắn.
Xiaoxia rời Thượng Hải vào năm 2021 sau khi bị người bạn thân nhất của cô lừa tổng cộng 1,5 triệu nhân dân tệ.
Viện kiểm sát Thanh Phố Thượng Hải đã truy tố Lu về tội lừa đảo và yêu cầu cô trả lại 275.000 nhân dân tệ (khoảng 940 triệu đồng) cho Xiaoxia.
Trước đó, hồi tháng 5, một viện kiểm sát khác ở Thượng Hải đã khởi kiện một người đàn ông lừa đảo bạn gái cũ 45.000 nhân dân tệ để đánh bạc và sau đó cố trốn nợ bằng cách tung tin với bạn gái cũ rằng anh ta đã “chết vì ung thư”.

Singapore: Mua bánh trung thu online, khách hàng nhận “quả đắng”

Cảnh sát Singapore mới phát đi cảnh báo người dân về hình thức lừa đảo mới liên quan đến việc mua bánh trung thu trên mạng khiến nhiều nạn nhân bị mất số tiền rất lớn.

Sau khi liên hệ với “người bán” thông qua các nền tảng nhắn tin xã hội để đặt mua bánh trung thu được quảng cáo trên Facebook và Instagram, nạn nhân được hướng dẫn qua WhatsApp để thanh toán. Cảnh sát Singapore ngày 5/9 cho biết, kẻ lừa đảo sẽ gửi liên kết (link) để nạn nhân tải xuống tệp APK, một ứng dụng được tạo cho hệ điều hành Android, có chứa phần mềm độc hại.
Trong một số trường hợp, nạn nhân được hướng dẫn sử dụng PayNow hoặc chuyển khoản ngân hàng để mua bánh trung thu. Tiếp đó, kẻ lừa đảo sẽ thông báo cho nạn nhân rằng đơn đặt hàng của họ phải hủy do vấn đề sản xuất hoặc nhân lực, đồng thời hướng họ đến các liên kết độc hại để “hoàn tiền”.

“Kẻ lừa đảo Tinder” ở Nga lừa 300 phụ nữ lấy tiền sống xa hoa

Được mệnh danh là Kẻ lừa đảo Tinder ở Nga nhưng không giống như cái tên Israel ăn ảnh của hắn, Frolov bị hói, hai cằm và trông khá béo.

Một người đàn ông được mệnh danh là “Kẻ lừa đảo Tinder ở Nga” đã bị bắt vì bị cáo buộc lừa đảo 300 phụ nữ với số tiền hàng trăm nghìn bảng Anh.
Cảnh sát ở Saint Petersburg (Nga) đã bắt giữ Dmitry Frolov, 42 tuổi, vào ngày 1/3 vừa qua sau khi nhận được tin báo từ một người 31 tuổi, người tự nhận là một trong những nạn nhân của hắn.