Nằm trên đỉnh đồi Marpo Ri. Cung điện đứng sừng sững ở độ cao hơn 3.700 mét so với mực nước biển, nhìn xuống toàn cảnh thành phố Lhasa. Ảnh: Pinterest.
Kết hợp hài hòa giữa cung điện và tu viện. Potala vừa là nơi ở của các đời Đạt Lai Lạt Ma, vừa là trung tâm tôn giáo quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Hơn 1.000 phòng bên trong. Cấu trúc Potala gồm vô số thư phòng, điện thờ, phòng tụng kinh và hành lang dài bất tận. Ảnh: Pinterest.
Tường dày tới 5 mét. Lớp tường dày đặc giúp công trình trụ vững trước khí hậu khắc nghiệt và thời gian. Ảnh: Pinterest.
Lưu giữ kho tàng tranh và tượng Phật cổ. Bên trong có hàng ngàn bức tranh tường, tượng và bản thảo cổ quý giá. Ảnh: Pinterest.
Sơn màu theo quy tắc truyền thống. Các màu trắng, đỏ và vàng của cung điện đại diện cho quyền lực tôn giáo và triết lý Tây Tạng. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận di sản thế giới. Công trình trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu từ năm 1994. Ảnh: Pinterest.
Nơi hành hương linh thiêng. Mỗi năm, hàng nghìn Phật tử Tây Tạng đến Potala để hành lễ và chiêm bái. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2