Phụ xe trả 150 triệu đồng hành khách để quên

(Kiến Thức) - Phát hiện bọc tiền gần 150 triệu đồng mà khách bỏ quên phụ xe khách Trần Duy Tư (Nghệ An) đã trả lại toàn bộ.

Khoảng 13h chiều 13/11, xe khách Sự Chuyên, chạy tuyến Quỳnh Lưu - Hà Nội) ề đến địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), hành khách chuẩn bị xuống xe. Phụ xe Trần Duy Tư (SN 1985) kiểm tra xe thì phát hiện một bọc tiền lớn đựng trong túi nylon. Toàn bộ số tiền ước chừng 150 triệu đồng, ngoài ra còn có một số đồ đạc khác trên giường mà khách để quên. 
Anh Trần Duy Tư cầm số tiền lớn chuẩn bị trả lại cho khách.
 Anh Trần Duy Tư cầm số tiền lớn chuẩn bị trả lại cho khách.
Sau khi xác minh số giường, xác định đó là vị khách có tên Phạm Văn Hùng, lên xe từ Ninh Bình vào Thanh Hóa, anh Tư đã liên lạc với khách để trả lại số tiền. Khi nhận được thông báo của anh Tư, vị hành khách mới biết mình bỏ quên tiền trên xe.

Chiêm ngưỡng giàn bầu tiên có 1-0-2 đất Hà Thành

(Kiến Thức) - Giữa đất thủ đô, một giàn bầu tiên xanh mướt, sai trĩu trịt mà ít người có... khiến ai thấy cũng "phát thèm".

Không phải ông chủ những khu vườn rộng hàng ha, cũng chẳng phải dân chơi cây cảnh, hoa quả nghệ thuật, vậy mà ông Nguyễn Cát Thắng (51 tuổi, ở phường Bạch Mai, TP Hà Nội) vẫn có những giàn quả bầu hồ lô khiến nhiều người phải "ganh tị".
 Không phải ông chủ những khu vườn rộng hàng ha, cũng chẳng phải dân chơi cây cảnh, hoa quả nghệ thuật, vậy mà ông Nguyễn Cát Thắng (51 tuổi, ở phường Bạch Mai, TP Hà Nội) vẫn có những giàn quả bầu hồ lô khiến nhiều người phải "ganh tị".

Theo ông Thắng, những giống hạt bầu hồ lô đặc biệt này do một người em cho. Ông đem về sân thượng tầng 5 gieo vào đất trong thùng xốp. Ngày ngày ông bớt chút thời gian chăm bón. Dần dần hạt cây bầu nảy mầm, đâm hoa kết trái. Điều đặc biệt là tuy gieo trái vụ nhưng cây vẫn sinh trưởng và phát triển rất tốt.
 Theo ông Thắng, những giống hạt bầu hồ lô đặc biệt này do một người em cho. Ông đem về sân thượng tầng 5 gieo vào đất trong thùng xốp. Ngày ngày ông bớt chút thời gian chăm bón. Dần dần hạt cây bầu nảy mầm, đâm hoa kết trái. Điều đặc biệt là tuy gieo trái vụ nhưng cây vẫn sinh trưởng và phát triển rất tốt.
Để cho cây bầu có chỗ leo, ông Thắng tận dụng những thanh sắt chắn trên tầng 5 của nhà mình.
 Để cho cây bầu có chỗ leo, ông Thắng tận dụng những thanh sắt chắn trên tầng 5 của nhà mình.
Ngoài ra, ông còn khéo léo dùng những dây truyền nước y tế buộc xen kẽ với dây thép tạo thành giàn để cây bầu leo lên một cách dễ dàng.
Ngoài ra, ông còn khéo léo dùng những dây truyền nước y tế buộc xen kẽ với dây thép tạo thành giàn để cây bầu leo lên một cách dễ dàng.

Đám cưới của 9 cặp đồng tính, chuyển giới ở Đà Nẵng

Trưa 14/11, một đám cưới hết sức đặc biệt, ngập tràn hạnh phúc của 9 cặp đôi đồng tính, chuyển giới và nhiễm HIV/AIDS diễn ra tại Đà Nẵng.

Chương trình gặp mặt thường niên Diễn đàn xã hội dân sự hợp tác phòng chống HIV/AIDS (VCSPA) được tổ chức từ ngày 12-14/11 tại Đà Nẵng với sự tham gia của 450 thành viên là đại diện các nhóm, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, nhóm tự lực của người nhiễm HIV, người sử dụng ma tuý, người hành nghề mại dâm, các nhóm tôn giáo, thiện nguyện… trên khắp mọi miền đất nước.
Chương trình gặp mặt thường niên Diễn đàn xã hội dân sự hợp tác phòng chống HIV/AIDS (VCSPA) được tổ chức từ ngày 12-14/11 tại Đà Nẵng với sự tham gia của 450 thành viên là đại diện các nhóm, tổ chức phi chính phủ, tổ chức cộng đồng, nhóm tự lực của người nhiễm HIV, người sử dụng ma tuý, người hành nghề mại dâm, các nhóm tôn giáo, thiện nguyện… trên khắp mọi miền đất nước. 

Tận mắt “túi phép” của thầy mo đất Mường

(Kiến Thức) - Mỗi thầy mo đều có một "túi phép", tiếng Mường gọi là "túi khoát". Trong chiếc túi đó có đủ những thứ kỳ quái như nanh hổ, răng đười ươi, sừng tuần lộc... 

Qua bàn tay và những câu thần chú bí ẩn, hiện vật đó trở thành thứ có sức mạnh vô song.
25 năm "nhập thần"