Phiến quân IS thừa nhận đánh bom kinh hoàng ở Syria

(Kiến Thức) - Một tổ chức cho biết, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Syria, làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 120 người thương vong.

Hãng thông tấn Amap dẫn lại thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, phiến quân IS đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở Syria vào hôm 31/1, trong đó có một vụ đánh bom xe và hai vụ đánh bom liều chết trong một khu vực ở ngoại ô phía nam Damascus, nơi có thánh đường linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite ở Syria.
Phien quan IS thua nhan danh bom kinh hoang o Syria
Hiện trường vụ đánh bom ở ngoại ô Damascus hôm 31/1. 
Theo hãng thông tấn có liên hệ mật thiết với nhóm khủng bố IS, hai vụ đánh bom liều chết này “nhằm vào nơi quan trọng nhất của người Shiite ở ngoại ô Damascus”, chính là Thánh đường Sayyidah Zaynab.
SOHR cho hay, con số thương vong trong các vụ đánh bom đẫm máu ở Sayeda Zeinaba, một huyện ở phía nam Damascus nơi có sự hiện diện mạnh mẽ của phong trào Hezbollah và các chiến binh Iran và Iraq, dự kiến tiếp tục tăng.

Đánh bom kép kinh hoàng tại Syria, hơn 160 người thương vong

(Kiến Thức) - Ít nhất 52 người chết, 110 bị thương trong vụ đánh bom kép kinh hoàng tại Syria. Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu.

RT dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria ngày 31/1 cho biết, vụ đánh bom kép kinh hoàng tại Syria, ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus, đã khiến hàng chục người thương vong.
Hơn 160 người thương vong trong vụ đánh bom kép ở ngoại ô thủ đô Damascus ngày 31/1.
Hơn 160 người thương vong trong vụ đánh bom kép ở ngoại ô thủ đô Damascus ngày 31/1.

Ảnh binh sỹ quân đội Syria trên vùng đất mới giải phóng

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Reuters mới đây công bố những hình ảnh về các binh sỹ quân đội Syria cắm chốt ở vùng đất mới giải phóng.

Các binh sỹ quân đội Syria ngồi sưởi ấm quanh một đống lửa trên con đường dẫn tới thị trấn Rabiya sau khi giành lại vùng đất này thuộc tỉnh ven biển Latakia từ tay phiến quân hôm 27/1.
Các binh sỹ quân đội Syria ngồi sưởi ấm quanh một đống lửa trên con đường dẫn tới thị trấn Rabiya sau khi giành lại vùng đất này thuộc tỉnh ven biển Latakia từ tay phiến quân hôm 27/1.