Phiến quân IS bắt cóc gần 200 em nhỏ về huấn luyện

(Kiến Thức) - Theo một đại diện Đảng Dân chủ người Kurd (KDP), nhóm phiến quân IS bắt cóc gần 200 em nhỏ ở thành phố Mosul để huấn luyện làm chiến binh.

Phương tiện truyền thông địa phương ngày 25/7 dẫn lại tiết lộ của một đại diện KDP cho biết, phiến quân IS đã bắt cóc 182 em nhỏ sinh sống ở thành phố Mosul (Iraq) để huấn luyện thành các chiến binh thánh chiến, hay bắt chúng làm những kẻ đánh bom liều chết.
Phien quan IS bat coc gan 200 em nho ve huan luyen
 Cảnh IS huấn luyện các chiến binh nhí.
“Suốt những ngày qua, chiến binh thánh chiến IS bắt cóc 182 em nhỏ tới từ chính Mosul. Bọn trẻ sau đó được đưa tới các trung tâm để huấn luyện và học cách thực hiện đánh bom liều chết”, đại diện KDP Saeed Mamouzini nói. Theo lời vị này, các em nhỏ bị IS bắt cóc đều đang ở độ tuổi chừng 10-15.
Phiến quân IS là một nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động chủ yếu ở Iraq và Syria. Vào tháng 6/2014, nhóm này đã chiếm thành phố lớn thứ hai Iraq là Mosul sau khi Quân đội Iraq tháo chạy.
Hôm 22/7, một đặc phái viên Liên Hiệp Quốc cho biết, một năm sau khi Mosul thất thủ, nhóm IS hiện kiểm soát 1/3 diện tích Iraq.

Quá trình đào tạo chiến binh nhí IS

Bằng cách đào tạo những chiến binh nhí, phiến quân IS có thể biến trẻ  em thành những kẻ cuồng tín trung thành, sẵn sàng "tử vì đạo".

Qua trinh dao tao chien binh nhi IS
Nhóm IS không ngừng mở ra các lớp đào tạo những chiến binh nhí để theo đuổi tham vọng mở rộng các vùng đất. Trong ảnh, các em nhỏ thay vì được học cách cầm bút viết thì lại phải học cách sử dụng súng.

Ảnh hiếm về đất nước Triều Tiên qua camera 360 độ

(Kiến Thức) - Ảnh hiếm về đất nước Triều Tiên qua ống kính camera 360 độ đã phần nào cho chúng ta thấy rõ hơn về đất nước và con người nơi đây.

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do
Ảnh hiếm về đất nước Triều Tiên được nhà làm phim Singapore Aram Pan ghi lại trong chuyến đi tìm hiểu đất nước này. Trong ảnh: Aram Pan (phải) chụp ảnh cùng thông dịch viên Kim trong chuyến hành trình khám phá Triều Tiên.

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-2
Nhà ga Bắc Kinh nơi Aram bắt chuyến tàu tới Tumen, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, trước khi qua biên giới vào đất nước Triều Tiên. 
Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-3
 Người dân có thể mua bữa trưa trên tàu với giá từ 20 RMB đến 40 RMB.

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-4
 Một loại bia truyền thống của Triều Tiên được phục vụ trong nhà hàng ở Tumen.
Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-5
Một trạm quan sát ở biên giới Trung Quốc

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-6
Bức ảnh đầu tiên được chụp khi bước chân vào đất nước Triều Tiên từ biên giới Trung Quốc. Aram rất ấn tượng trước cảnh sắc tuyệt vời này. 

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-7
 Đường phố đông đúc, nhộn nhịp ở Triều Tiên.

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-8
Màn trình diễn hát múa của các em nhỏ trong trang phục truyền thống ở trường Namyang.

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-9
 Shane cùng mọi người vui chơi trong một quán bar ở Triều Tiên.

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-10
Những tòa chung cư ở Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong, Triều Tiên

Anh hiem ve dat nuoc Trieu Tien qua camera 360 do-Hinh-11
Cảnh hoàng hôn thanh bình ở Sambong, gần Hoeryong.