Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Kinh doanh

Phiên chợ "độc" chỉ dành cho phụ nữ ở Hội An

08/03/2015 16:45

(Kiến Thức) - Chợ sớm cầu Cẩm Nam chỉ họp từ 1h - 4h sáng và hầu như chỉ có những phụ nữ tham gia bán những sản vật phố Hội (Quảng Nam).

Hà Kiều
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Phiên chợ dành cho phụ nữ ở Hội An nằm ở phía nam cầu Cẩm Nam, ngay ngã tư Phan Bội Châu - Hoàng Diệu. Nói như vậy bởi chợ này hầu như chỉ có phụ nữ tham gia. Người dân thường gọi là chợ sáng cầu Cẩm Nam, hay chợ đầu mối Hội An. Chợ chỉ họp trong vòng 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu chính thức họp từ 1h đến 4h là tan
Phiên chợ dành cho phụ nữ ở Hội An nằm ở phía nam cầu Cẩm Nam, ngay ngã tư Phan Bội Châu - Hoàng Diệu. Nói như vậy bởi chợ này hầu như chỉ có phụ nữ tham gia. Người dân thường gọi là chợ sáng cầu Cẩm Nam, hay chợ đầu mối Hội An. Chợ chỉ họp trong vòng 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu chính thức họp từ 1h đến 4h là tan
Chợ chuyên mua bán những sản vật của phố cổ Hội An (Quảng Nam) gồm rau xanh, hến, bắp nếp, tôm cá, củ quả.
Chợ chuyên mua bán những sản vật của phố cổ Hội An (Quảng Nam) gồm rau xanh, hến, bắp nếp, tôm cá, củ quả.
Rau xanh, củ quả của làng rau Trà Quế luôn được xem là mặt hàng "sốt" trong các buổi chợ sớm nơi đây. Mặt hàng này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của không những lái buôn mà cả người dân địa phương vì thương hiệu "xanh - sạch - an toàn" của nó.
Rau xanh, củ quả của làng rau Trà Quế luôn được xem là mặt hàng "sốt" trong các buổi chợ sớm nơi đây. Mặt hàng này luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của không những lái buôn mà cả người dân địa phương vì thương hiệu "xanh - sạch - an toàn" của nó.
Bắp nếp của người dân phường Cẩm Nam cũng được bày bán phổ biến trong một khu vực riêng. Bắp nếp Cẩm Nam được cho vào những bao tời lớn, và cân ký để bán.
Bắp nếp của người dân phường Cẩm Nam cũng được bày bán phổ biến trong một khu vực riêng. Bắp nếp Cẩm Nam được cho vào những bao tời lớn, và cân ký để bán.
Cùng với rau củ quả, bắp nếp, hến sông Hoài phố Hội luôn là "mặt hàng" không thể thiếu ở ngôi chợ này trong mọi buổi chợ. "mặt hàng" này luôn đến sớm hơn các "mặt hàng" khác bởi nét đặc thù riêng. Ngoài hến con đã tin lọc, những người phụ nữ này đến đây con phải múc nước hến phân vào những bao ni-lông để bỏ kèm cho khách khi mua hến.
Cùng với rau củ quả, bắp nếp, hến sông Hoài phố Hội luôn là "mặt hàng" không thể thiếu ở ngôi chợ này trong mọi buổi chợ. "mặt hàng" này luôn đến sớm hơn các "mặt hàng" khác bởi nét đặc thù riêng. Ngoài hến con đã tin lọc, những người phụ nữ này đến đây con phải múc nước hến phân vào những bao ni-lông để bỏ kèm cho khách khi mua hến.
Bà Hồ Thị Năm (72 tuổi, người dân khu phố Thạch Đông, phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã có 20 năm mưu sinh tại ngôi chợ này. Bà cho biết, mỗi sáng sớm ra bán hến ở đây cũng kiếm được 50.000-70.000 đồng. "...xem đây những hoạt động thường nhật, nếu bữa nào nghỉ buồn lắm." - Bà Năm tâm sự.
Bà Hồ Thị Năm (72 tuổi, người dân khu phố Thạch Đông, phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã có 20 năm mưu sinh tại ngôi chợ này. Bà cho biết, mỗi sáng sớm ra bán hến ở đây cũng kiếm được 50.000-70.000 đồng. "...xem đây những hoạt động thường nhật, nếu bữa nào nghỉ buồn lắm." - Bà Năm tâm sự.
Tầm 3h sáng là thời điểm ngôi chợ này sầm uất nhất. Kẻ bán, người mua rất trật tự, không hề có lời to tiếng lớn. "20-30 nay năm chưa có vụ xô xát lớn nào xảy ra. Chị em sống bằng tình cảm, nhường cơm sẻ áo." - một người dân sống gần chợ chia sẻ.
Tầm 3h sáng là thời điểm ngôi chợ này sầm uất nhất. Kẻ bán, người mua rất trật tự, không hề có lời to tiếng lớn. "20-30 nay năm chưa có vụ xô xát lớn nào xảy ra. Chị em sống bằng tình cảm, nhường cơm sẻ áo." - một người dân sống gần chợ chia sẻ.
Những khuôn mặt phờ phạc, ngóng trông đợi khách của các bà, các mẹ. Bà Hoa, một người đã có thâm niên nửa đời người bám víu ngôi chợ này bằng nghề bán cá tôm, miệng vừa mời khách vừa nói: "Nhờ ngôi chợ này mà hàng chục năm qua đã nuôi sống cả nhà. Không những các con có cái ăn cái mặc mà còn được ăn học đàng hoàng. Nay thời buổi có khó khăn, thức khuya dậy sớm có vất vả, nhưng nghỉ cũng tiếc lắm..."
Những khuôn mặt phờ phạc, ngóng trông đợi khách của các bà, các mẹ. Bà Hoa, một người đã có thâm niên nửa đời người bám víu ngôi chợ này bằng nghề bán cá tôm, miệng vừa mời khách vừa nói: "Nhờ ngôi chợ này mà hàng chục năm qua đã nuôi sống cả nhà. Không những các con có cái ăn cái mặc mà còn được ăn học đàng hoàng. Nay thời buổi có khó khăn, thức khuya dậy sớm có vất vả, nhưng nghỉ cũng tiếc lắm..."
Cá tôm sông Hoài cũng là sản vật luôn "hot" tại ngôi chợ này. Cá tôm ở ngôi chợ này tươi rói. Người dân phố Hội phải trắng đêm khai thác. Sau khi khai thác xong là họ đem liền ra chợ để bán.
Cá tôm sông Hoài cũng là sản vật luôn "hot" tại ngôi chợ này. Cá tôm ở ngôi chợ này tươi rói. Người dân phố Hội phải trắng đêm khai thác. Sau khi khai thác xong là họ đem liền ra chợ để bán.
Những ngày điện đường cúp, người dân phải dùng đèn cầy để thắp bán.
Những ngày điện đường cúp, người dân phải dùng đèn cầy để thắp bán.
Những đồng tiền ít ỏi sau một đêm trắng mưu sinh của các chị em chợ này. Hơn ai hết, những chị em luôn biết trân trọng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vất vả kiếm được.
Những đồng tiền ít ỏi sau một đêm trắng mưu sinh của các chị em chợ này. Hơn ai hết, những chị em luôn biết trân trọng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vất vả kiếm được.
Ngày xưa, cách đây 20-30 năm, khi tuyến phố Hoàng Diệu - Phan Bội Châu chưa phát triển, có điện đường sáng thoáng, người dân phố Hội phải thắp những cây đèn dầu để họp chợ.
Ngày xưa, cách đây 20-30 năm, khi tuyến phố Hoàng Diệu - Phan Bội Châu chưa phát triển, có điện đường sáng thoáng, người dân phố Hội phải thắp những cây đèn dầu để họp chợ.
Những phụ nữ buôn bán, còn những người đàn ông thì tụ tập trong một quán nhỏ để cà phê, uống nước trà, hút thuốc nhẫn nại chờ đến rạng sáng chở về. Có những người chồng đã làm nhiệm vụ khuya chở vợ ra bán rạng sớm chở về tới 20 năm.
Những phụ nữ buôn bán, còn những người đàn ông thì tụ tập trong một quán nhỏ để cà phê, uống nước trà, hút thuốc nhẫn nại chờ đến rạng sáng chở về. Có những người chồng đã làm nhiệm vụ khuya chở vợ ra bán rạng sớm chở về tới 20 năm.

Bạn có thể quan tâm

Thứ tưởng bỏ đi hóa "đặc sản", có tiền chưa chắc mua được

Thứ tưởng bỏ đi hóa "đặc sản", có tiền chưa chắc mua được

Công ty hạ tầng Nghệ An bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm phòng cháy

Công ty hạ tầng Nghệ An bị phạt 120 triệu đồng do vi phạm phòng cháy

[INFOGRAPHIC] 5 tỷ phú giàu nhất Thái Lan hiện nay

[INFOGRAPHIC] 5 tỷ phú giàu nhất Thái Lan hiện nay

Vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Tĩnh: Xe khách chạy tốc độ 99 km/giờ

Ông chủ xe khách Tân Kim Chi gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Tĩnh là ai?

MWG lập đỉnh doanh thu quý 2, mỗi ngày thu 412 tỷ

MWG lập đỉnh doanh thu quý 2, mỗi ngày thu 412 tỷ

Mía Đường Sơn La "hạ nhiệt" sau chuỗi tăng nóng, lãi chạm đáy 3 năm

Mía Đường Sơn La "hạ nhiệt" sau chuỗi tăng nóng, lãi chạm đáy 3 năm

Mirae Asset bị phạt vì xác nhận lệnh sai quy định suốt 5 năm

Mirae Asset bị phạt vì xác nhận lệnh sai quy định suốt 5 năm

ACB báo lãi quý 2 vượt mốc 6.000 tỷ đồng, nợ xấu giảm

ACB báo lãi quý 2 vượt mốc 6.000 tỷ đồng, nợ xấu giảm

Ảnh đời thường giản dị khó tin của Cường Đô La bên các con

Ảnh đời thường giản dị khó tin của Cường Đô La bên các con

Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 28/7: Đồng loạt tụt dốc?

Giá vàng hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm sâu?

Giá vàng hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm sâu?

Mỗi năm chỉ có 1 lần, cá "nhà nghèo" thành đặc sản 200.000 đồng/kg

Mỗi năm chỉ có 1 lần, cá "nhà nghèo" thành đặc sản 200.000 đồng/kg

Top tin bài hot nhất

Ảnh đời thường giản dị khó tin của Cường Đô La bên các con

Ảnh đời thường giản dị khó tin của Cường Đô La bên các con

28/07/2025 07:30
Vụ tai nạn thảm khốc ở Hà Tĩnh: Xe khách chạy tốc độ 99 km/giờ

Ông chủ xe khách Tân Kim Chi gây tai nạn kinh hoàng ở Hà Tĩnh là ai?

28/07/2025 12:22
Giá vàng hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm sâu?

Giá vàng hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm sâu?

28/07/2025 05:00
Giá xăng hôm nay 27/5: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 28/7: Đồng loạt tụt dốc?

28/07/2025 05:10
Thứ tưởng bỏ đi hóa "đặc sản", có tiền chưa chắc mua được

Thứ tưởng bỏ đi hóa "đặc sản", có tiền chưa chắc mua được

28/07/2025 20:00

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: Số 70 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: Số 54 Phạm Huy Thông, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

DMCA.com Protection Status