Phi xe lên lề đường cướp giật, bị đặc nhiệm tóm gọn

Thấy người phụ nữ đi bộ trên lề đường, tay cầm ví và điện thoại, hai thanh niên phi thẳng xe lên lề đường cướp giật.

Vụ việc vừa xảy ra tối qua trên đường Âu Dương Lân (Phường 3, quận 8).
Thông tin từ đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) cho biết, tối ngày 30-12, trên đường tuần tra, tổ trinh sát phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy biển số 59H1-71600 có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm theo dõi.
Đến đường Âu Dương Lân, P3Q8 phát hiệnmột cô gái đang đi bộ trên lề đường, trên tay cầm ví và điện thoại, thấy ngon ăn, hai thanh niên bắt đầu ra tay hành nghề.
Tên cầm lái điều khiển xe phi thẳng lên lề đường để thanh niên ngồi sau nhanh như cắt chồm người qua giật phăng tài sản trên tay cô gái, rồi rồ ga tẩu thoát về hướng đường Tạ Quang Bửu.
Phan Kiết Minh và phương tiện gây án.
 Phan Kiết Minh và phương tiện gây án.
Sự việc diễn ra chớp nhoáng, những người đi đường xung quanh không ai kịp phản ứng, cô gái chỉ kịp ú ớ hô: “Cướp! Cướp!..”
Ngay khi hai thanh niên vừa “ăn hàng” thành công, tổ trinh sát lập tức truy đuổi. Phát hiện bị công an theo dõi, tên cầm lái liên tục đánh võng lạng lách, luồn qua nhiều hẻm nhỏ hòng tẩu thoát.
Kiên trì đeo bám qua nhiều tuyến đường cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của chiến sỹ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động, đối tượng ngồi sau cùng toàn bộ phương tiện và tang vật bị tóm gọn. Tên cầm lái lợi dụng sơ hở lẩn vào đám đông trốn thoát.
Tang vật tại cơ quan điều tra.
Tang vật tại cơ quan điều tra. 
Tại cơ quan điều tra, người này khai tên là Phan Kiết Minh (32 tuổi, Quận 5), là người trực tiếp ra tay cướp giật tài sản. Minh từng có hai tiền án liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.
Chiếc điện thoại Iphone 6 cùng bóp cầm tay trong đó có 1000 đô la Singapore và một số giấy tờ tùy thân được thu hồi trả lại cho nạn nhân. Niềm vui ngày cuối năm của cô gái và các chiến sỹ cảnh sát hình sự đặc nhiệm.
Tổ tuần tra đã bàn giao toàn bộ người cùng tang vật, phương tiện cho công an phường 3 quận 8 để xử lý theo thẩm quyền.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải lao thẳng CSGT Hà Nội

(Kiến Thức) - Tài xế điều khiển xe tải lao thẳng vào một cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội CSGT số 6 đã đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ việc tài xế xe tải lao thẳng một CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) vào tối ngày 29/12 ở ngõ 233 Xuân Thủy (Hà Nội), sáng ngày 31/12, trao đổi với PV Kiến Thức, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, tài xế đã đến cơ quan này đầu thú.
“Chúng tôi đã tạm giữ hình sự đối với tài xế để điều tra làm rõ tội “Chống người thi hành công vụ, vị lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy nói.
Hình ảnh chiếc xe tải lao thẳng CSGT số 6.
 Hình ảnh chiếc xe tải lao thẳng CSGT số 6.
Bước đầu tại cơ quan công an, tài xế xe tải khai nhận tên Nguyễn Quang H. (SN 1986, trú tại Mê Linh, TP Hà Nội), thời điểm xảy ra vụ việc anh này đang chở đầy cát trên xe để lưu thông nhưng đi vào khung giờ cấm nên bị CSGT ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.
Tuy nhiên, tài xế đã leo lên xe đóng cửa cố tình không làm việc, sau đó phóng xe bỏ chạy mặc kệ CSGT đứng trước đầu xe tải. May mắn vị cán bộ CSGT đã phản xạ nhanh chóng, nhảy sang một bên để tránh chiếc xe.
Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý tài xế theo đúng quy định pháp luật.

PVN mất 800 tỷ: Từ né trách nhiệm đến nhận sai của ông Đinh La Thăng

(Kiến Thức) -  Ông Đinh La Thăng đã thay đổi thái độ từ khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu…đến nhận trách nhiệm và xin pháp luật khoan hồng.

Trong vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng”, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của Tập đoàn dầu khí VN (PVN) đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), ông Đinh La Thăng bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 19/12 nêu rõ, ông Đinh La Thăng có thái độ khai báo chưa thành khẩn, né tránh trách nhiệm, hợp thức hóa tài liệu không đúng bản chất sự việc để đối phó gây cản trở hoạt động điều tra.

Máu gái, tên cướp đêm táo tợn bị nạn nhân lừa bắt

Xem hình trong máy, thấy nạn nhân khá xinh đẹp nên Kỳ bắt đầu nhắn tin gạ gẫm và nói sẽ cho chuộc tài sản do hắn cướp giật nếu đồng ý gặp hắn để… tâm sự.

Tên cướp đêm táo tợn bị bắt vì... mê gái
Đối tượng Dương Cao Kỳ.

CAH Bình Sơn vừa bắt giữ Dương Cao Kỳ (25 tuổi, trú tại thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, TP Quảng Ngãi) vì hành vi cướp giật tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra 7 vụ cướp trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Bình Sơn và TP Quảng Ngãi. 

Theo đó, cứ từ chập tối đến giữa khuya, Kỳ điều khiển xe máy trên các đoạn đường vắng để tìm “con mồi”. Khi thấy những phụ nữ mang túi xách đi một mình hoặc không có nam giới đi cùng, Kỳ đuổi theo rồi ra tay cướp giật. Số tài sản Kỳ cướp được chủ yếu là ĐTDĐ và được đối tượng bán cho một tiệm cầm đồ ở TP Quảng Ngãi lấy tiền ăn nhâu, cờ bạc. Phi vụ cuối cùng khiến Kỳ bị bắt xuất phát từ việc “yếu lòng” trước nạn nhân là cô gái xinh đẹp. 

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ti Cô (24 tuổi, trú ở thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn) cùng chị Đặng Thị Lan (48 tuổi, trú ở Tổ dân phố 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1A thuộc xã Bình Long, huyện Bình Sơn thì bị Kỳ giật 1 túi xách trong đó có tiền và điện thoại iPhone 6 cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. 

Sau khi cướp được tài sản, Kỳ lấy số ngày tháng năm sinh trong CMND chị Cô mở mật khẩu điện thoại. Xem hình trong máy, thấy nạn nhân khá xinh đẹp nên Kỳ bắt đầu nhắn tin gạ gẫm và nói sẽ cho chuộc tài sản nếu chị Cô đồng ý gặp hắn để… tâm sự. Bí mật báo công an, chị Cô giả vờ đồng ý mọi yêu sách của tên cướp. 

Để chuẩn bị cho việc gặp người đẹp, Kỳ lên kế hoạch kỹ lưỡng từ việc chọn địa điểm vắng người để 2 bên gặp nhau. Ngoài ra đối tượng cũng không quên thủ theo 1 con dao nhọn nhằm thuận tiện cho việc khống chế nạn nhân cũng như chống trả lực lượng công an nếu bị truy bắt. Đúng giờ hẹn, chị Cô đi xe máy đến khu vực rừng keo do Kỳ chỉ định để chuộc tài sản. 

Tuy nhiên đối tượng không đến mà còn nhắn tin chọc ghẹo và tiếp tục hẹn gặp ngày hôm sau tại khu vực vắng người thuộc xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi). Thực hiện theo yêu cầu tên cướp, hôm sau chị Cô đến điểm hẹn nhưng Kỳ liên tục gọi điện thay đổi địa điểm. 

Các trinh sát kiên trì bám chờ đối tượng xuất hiện và phải hơn 3 tiếng sau Kỳ mới điều khiển xe máy lộ diện. Khi các trinh sát lao ra khống chế, đối tượng định rút dao chống cự, nhưng đã nhanh chóng bị bắt. Quá trình đấu tranh, Kỳ tỏ ra rất ngoan cố, song trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã phải khai toàn bộ sự thật.