Phát sốt với những trái dừa to như...cái lu

Mỗi trái dừa to như cái lu đựng nước được ông Ngô Văn Phước, 65 tuổi, ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng mua được vào sáng 30/8.

Theo ông Phước, gia đình ông làm nghề cưa cây, đốn dừa thuê, mua bán dừa hơn 20 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến những trái dừa to như cái lu thế mà lại có đến một quầy gồm năm trái to khủng.
Phat sot voi nhung trai dua to nhu...cai lu
Năm trái dừa khủng nhưng giá bán chỉ 10.000 đồng/trái. 
Sau khi mua được dừa khủng, vợ ông đem quầy dừa ra chợ Phú Tâm bán. Nhìn thấy quầy dừa to, nhiều người đi chợ đã dừng lại xem thử và hết sức ngạc nhiên. Có người không tin vội đem chúng lên cân thử thì bất ngờ khi thấy mỗi trái nặng gần đến 8 kg.
Phat sot voi nhung trai dua to nhu...cai lu-Hinh-2
Trái dừa khủng nặng 8 kg. 
Được biết mặc dù trái dừa to khủng như thế nhưng giá mỗi trái chỉ 10.000 đồng. Sau khi có người mua dừa, vợ chồng ông Phước đã vạc ra để lấy nước cho khách, mỗi trái cho khoảng 2 lít nước dừa.

Cận cảnh vườn dừa xiêm lùn sai trĩu quả trên bãi cát

Để tạo ra vườn dừa xiêm lùn da xanh, ông Nguyễn Văn Dậu (SN 1956, trú xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) “chôn” hàng trăm triệu đồng dưới vùng cát ven biển.

Can canh vuon dua xiem lun sai triu qua tren bai cat
Sau 3 năm trồng trọt, trong số 130 cây dừa xiêm lùn da xanh nằm sát biển của gia đình ông Nguyễn Văn Dậu đã có hơn 70% cây cho quả. 

Trồng gấc 1 lần thu hoạch đến... già, lãi 150 triệu/ha/năm

Từ năm 2014, cây gấc được một số hộ dân tại huyện Đak Pơ và Kbang (tỉnh Gia Lai) đưa vào trồng thử nghiệm.

Trồng 1 lần thu hoạch suốt 20 năm