Phát ngôn xúc phạm người làm báo, Quyền Vụ trưởng TTCP phải xin lỗi

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội phải xin lỗi vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực về báo chí.

Liên quan đến vụ "xúc phạm báo chí", theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ chiều 8/9, Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực về báo chí trong buổi công bố thanh tra tại trường Đại học quốc gia TPHCM một năm trước.
Phat ngon xuc pham nguoi lam bao, Quyen Vu truong TTCP phai xin loi
 Ông Nguyễn Minh Mẫn, Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối văn hóa xã hội
Trước đó, tháng 9/2016, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm dài hơn 10 phút ghi lại lời được cho là của ông Nguyễn Minh Mẫn, nói trong cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM và các trường trực thuộc.
Trong đoạn ghi âm này có lời ông Mẫn nói: “Tôi nói rõ bất kỳ nhà báo nào mà quấy nhiễu các đồng chí thì các đồng chí cứ điện trực tiếp cho tôi. Tôi sẵn sàng phối kết hợp đuổi nhà báo đó ngay chứ tôi chả ngại gì. Bởi vì trong quá trình thanh tra mà báo chí nhiễu thì rất là nhục...”.
Trả lời báo chí, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết: “Thanh tra Chính phủ xác định những những phát ngôn “xúc phạm người làm báo” trong đoạn ghi âm được phát tán trên mạng Internet là của ông Nguyễn Minh Mẫn. Ông Mẫn sẽ phải xin lỗi về những phát ngôn này”.

Liên tiếp những vụ nhà báo bị đánh đập, trả thù dã man

(Kiến Thức) - Sự việc nhà báo bị đánh đập khi đang tác nghiệp khiến dư luận quan ngại, đã đến lúc phải đưa ra cơ chế để ngăn chặn hành những vi trả thù này.

Lien tiep nhung vu nha bao bi danh dap, tra thu da man
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 đối tượng hành hung
Sáng 23/3/2016 trên đường đi tác nghiệp, khi đến khu vực chung cư Kim Lũ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (SN 1976, công tác tại báo Lao động) bị 3 thanh niên cầm gậy chặn đường và xông vào đánh tới tấp. Do vẫn đội mũ bảo hiểm nên phần đầu không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên, ngón tay trỏ của bàn tay phải đã bị đánh nát, nhiều vết trên người bị sưng to, trầy xước, bầm tím…

Khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

(Kiến Thức) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bị khởi tố hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh.

Chiều ngày 8/9, một lãnh đạo Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ông Đặng Thanh Bình. Ảnh cafef.vn

Ông Đặng Thanh Bình. Ảnh cafef.vn

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, sinh năm 1954, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cụ thể, nguyên Phó Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đặng Thanh Bình bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì liên quan đến đại án kinh tế Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát 9.000 tỷ đồng.
Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Những vụ phóng viên, nhà báo bị hành hung năm 2016

(Kiến Thức) - Trong năm 2016, nhiều phóng viên, nhà báo bị hành hung, đánh đập một cách dã man khi đang tác nghiệp xảy ra liên tiếp gây rúng động dư luận.

1. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 kẻ lạ mặt hành hung dã man. Sáng ngày 23/3/2016, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (SN 1976, công tác tại báo Lao Động) đang trên đường thực hiện nhiệm vụ do cơ quan giao. Khi đến khu vực chung cư Kim Lũ (phía sau Đại học Thăng Long, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), ông bất ngờ bị ba đối tượng lạ mặt cầm gậy xông đến đánh túi bụi.

 1. Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng bị 3 kẻ lạ mặt hành hung dã man. Sáng ngày 23/3/2016, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (SN 1976, công tác tại báo Lao Động) đang trên đường thực hiện nhiệm vụ do cơ quan giao. Khi đến khu vực chung cư Kim Lũ (phía sau Đại học Thăng Long, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), ông bất ngờ bị ba đối tượng lạ mặt cầm gậy xông đến đánh túi bụi.