Phát hoảng vợ chết 2 năm bỗng xuất hiện trên ti vi

(Kiến Thức) - Một người đàn ông sống ở Azilal, Morocco hết sức bàng hoàng sau khi trông thấy người vợ chết 2 năm bỗng xuất hiện trên ti vi.

Video đám mây hình sóng biển kì lạ xuất hiện trên bầu trời:
Anh Abragh Mohamed đã thực sự sốc sau khi trông thấy người vợ đã chết hai năm trước xuất hiện trên ti vi bởi lẽ chính anh đã chôn cất chị.
Vào năm 2014, vợ anh đã được đưa tới bệnh viện Ibn Rochd, Casablanca sau khi bị thương nặng trong một tai nạn giao thông.
Các bác sĩ nói với gia đình anh rằng, vợ anh khó có khả năng qua khỏi và gia đình nên chuẩn bị tâm lý trong trường hợp xấu nhất. Và 4 giờ sau khi anh chồng quay trở về nhà, bệnh viện đã thông báo anh quay trở lại để lo mai táng cho vợ.
Phat hoang vo chet 2 nam bong xuat hien tren ti vi
 Địa điểm chôn cất vợ anh Mohamed hai năm trước.
Kể với kênh Neuvo Dia, anh Mohamed cho biết: “Tôi đã nhận lấy thi thể vợ mình bọc trong tấm vải liệm. Tuy nhiên, gần đây những người bạn của anh đã xem một chương trình chiếu trên ti vi có chủ đề là tìm kiếm người thân gia đình. Họ quả quyết với anh Mohamed rằng, họ đã trông thấy vợ anh trên truyền hình và bảo rằng, chị ấy đang đi tìm anh.
Theo lời kể của những người bạn, người vợ của anh đã chết hai năm trước xuất hiện trên chương trình “Người biến mất”. Chị ấy còn cung cấp tên tuổi, địa chỉ của chồng mình, tức anh Mohamed rồi nói rằng, hai vợ chồng chị đã mất liên lạc với nhau hai năm trước.
Cho tới nay, căn nguyên của việc chị vợ chết 2 năm trước lên ti vi tìm chồng vẫn chưa được hé lộ. Câu chuyện này hiện là một đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội ở Morocco. Có nhiều giải thuyết được đặt ra để giải thích cho vụ việc này. Tuy nhiên, số đông cho rằng có thể thi thể mà anh Mohamed chôn cất hai năm trước không phải là của người vợ đáng thương. Có thể, chị bị mất trí nhớ nên đã đi lạc và giờ quay trở lại để tìm chồng.

Ngắm những “bông hồng thép” của biệt kích dù Nga

Không chỉ có sắc đẹp tuyệt trần, những "bông hồng thép" thuộc lực lượng biệt kích dù của Nga còn khiến cho đối phương kinh hồn bạt vía.

Ngam nhung
Những học viên nữ xinh đẹp của Học viện biệt kích dù Nga, Ryazan. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Sắc đẹp kiêu sa của một nữ chiến binh. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Giây phút giải lao của những nữ học viên biệt kích dù Ryazan. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Giây phút giải lao của những nữ học viên. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Một nữ học viên xinh đẹp trên lưng ngựa. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Những học viên nữ xinh đẹp của Học viện biệt kích dù Ryazan của Nga. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Không chỉ có sắc đẹp mà những học viên nữ này còn thành thạo sử dụng những vũ khí chết chóc. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Một lính bắn tỉa xinh đẹp thuộc lực lượng biệt kích dù. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
Sắc đẹp kết hợp với sự nguy hiểm. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Ngam nhung
(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

“Thị trấn ma” Futaba sau động đất-sóng thần Nhật Bản

(Kiến Thức) - 5 năm sau trận động đất kèm sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản, phóng viên Telegraph Julian Simmonds đã tới “thị trấn ma” bỏ hoang Futaba.

“Thi tran ma” Futaba sau dong dat-song than Nhat Ban
 Vào lúc 2h46 trưa ngày 11/3/2011, trận động đất 9 độ Richter tạo ra những cơn sóng thần dữ dội ập vào bờ biển đông bắc Nhật Bản.