Phát hiện thủ phạm tạo ra "dòng suối máu" ở Điện Biên

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, “thủ phạm” tạo nên “dòng suối máu” là bà Nguyễn Thị Ngọc (53 tuổi) trú tại đội 19 xã Thanh Hưng.

Tối 20/8, trung tá Nguyễn Hữu Thái, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết, thông tin về “dòng suối máu” ở Đội 18, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên là chưa hoàn toàn đúng sự thật. 
Ngay sau khi nhận được tin báo Công an huyện Điện Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Điện Biên tiến hành xác minh, điều tra. Qua xác minh, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, “thủ phạm” tạo nên “dòng suối máu” là bà Nguyễn Thị Ngọc (53 tuổi, trú tại đội 19 xã Thanh Hưng). 
Phat hien thu pham tao ra
Thùng phẩm đỏ đã được đổ tại khe suối Nậm Khếnh gây nên những lời đồn thiếu căn cứ làm dư luận hoang mang. 
Theo tường trình của bà Ngọc tại cơ quan công an, trước đây, gia đình bà có làm nghề in tiền vàng mã và đã nghỉ từ 2 năm nay. Vừa qua gia đình có sửa lại nhà, thợ xây dựng thấy thùng phẩm đỏ (dùng in tiền vàng mã) đã mang ra khe suối Nậm Khếnh đổ và gây nên tình trạng trên. 
Trung tá Thái cũng cho biết thêm, việc một số báo mạng, trang tin điện tử có thông tin hiện tượng cá chết là không đúng sự thật. Trong thực tế, thùng phẩm cũng chỉ nhuộm đỏ một đoạn nhỏ trên suối Nậm Khếnh. Và lực lượng chức năng không phát hiện hiện tượng cá chết trên suối này như một số tờ báo thông tin. 
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã lấy mẫu nước gửi các cơ quan chức năng giám định để có cơ sở xử lý. Trước đó, người dân phát hiện nước trên suối Nậm Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên đổi thành màu đỏ như máu. Vụ việc này bị được đẩy lên thái quá khiến nhiều người dân hoang mang.

Cảnh kinh hoàng trên dòng kênh đẹp nhất Sài Gòn

Sau mưa lớn, hàng chục nghìn con cá chết nổi trắng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Các cơ sở sản xuất xả thải trực tiếp ra kênh khiến nước ô nhiễm nặng?

Canh kinh hoang tren dong kenh dep nhat Sai Gon
 Nhiều ngày qua, trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè chảy qua các quận 1, 3, Tân Bình, Phú Nhuận và Bình Thạnh xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Theo quan sát vào chiều tối 29/7, nước kênh chuyển màu vàng đục, có bọt khí.

Đổi mới thi và tuyển sinh luôn có vấp váp?

(Kiến Thức) - GS Bành Tiến Long nhìn nhận, đổi mới thi và tuyển sinh ban đầu cũng phải có những vấp váp, nếu không làm thì sẽ không bao giờ đổi mới. 

Doi moi thi va tuyen sinh luon co vap vap?
GS Bành Tiến Long. 
“Tôi đã từng làm tôi hiểu, việc đổi mới thi và tuyển sinh phải làm thường xuyên. Nếu không sự lo lắng sẽ tạo ra xáo trộn lớn vì đa phần các em đã quen với nề nếp thi cử, tách hay nhập kỳ thi cũng thế, quan trọng là đề thi làm sao để phân loại được thí sinh, giúp các em bớt lo lắng. Dù có vấp váp nhưng cứ phải dám hành động dựa trên cơ sở khoa học thì sẽ thành công. Làm sao để học sinh yên tâm học hành, không còn nơm nớp lo lắng chuyện thi cử, là việc người làm giáo dục phải làm được”, GS Bành Tiến Long chia sẻ.

Chuyện đời phạm nhân 14 lần vào tù, “lấy” gần 20 vợ

Ai gặp phạm nhân này lần đầu cũng có chút e dè, nhưng đâu biết rằng gã đã lập kỷ lục khi có gần 20 "vợ" và 14 lần vào tủ.

Gã có ánh mắt gườm gườm và nụ cười nhếch mép. Ai gặp gã lần đầu cũng có chút dè chừng bởi vẻ ngoài lầm lì, sắc lẹm. Ấy thế mà, khi nhắc tới chuyện vợ con, mắt gã sáng lên: "Mỗi lần ra tù, tôi lại có vợ mới. Cứ quen nhau ít ngày là về sống với nhau, không cần hôn thú, không con cái".