Phát hiện bom “khủng” bên bờ sông ở Quảng Trị

Trong lúc đi làm rẫy, một người dân thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm sát bờ sông.

Ngày 01/10, thông tin từ UBND xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị) cho biết, một người dân địa phương vừa phát hiện một quả bom lớn, dài khoảng 1m, hiện chưa xác định được chủng loại.

Trước đó, ngày 30/9, trong lúc đi làm rẫy về anh Hồ Văn Thông (sinh năm 1990, trú tại thôn A Xóc-Cha Lỳ, xã Hướng Lập) phát hiện một quả bom nằm sát bờ sông, cách cầu treo A Xóc khoảng 150m về phía Đông Nam nên đã trình báo chính quyền địa phương.

0801-bom.png
Ảnh minh hoạ.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã phối hợp với Công an và lực lượng quân sự xã Hướng Lập chăng dây khoanh vùng, bảo vệ khu vực phát hiện quả bom.

Hiện, chính quyền địa phương đã liên hệ với lực lượng rà phá bom mìn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị để tiến hành xử lý quả bom theo quy định.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.

Bạn có thể quan tâm

Phát hiện bom khủng khi làm nghĩa trang ở Hà Tĩnh

Trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang, một hộ dân ở thôn Thượng Long, xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện 1 quả bom khủng, nặng 227kg, dài 1,54m.

Ngày 24/9, thông tin từ Ban Công binh - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án di dời, hủy nổ quả bom bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 23/9, trong quá trình san lấp đất làm nghĩa trang tại khu vực thuộc thôn Thượng Long (xã Đức Thọ), gia đình ông Trần Văn Phong (trú tại địa phương) đã phát hiện 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện bom “khủng” còn sót sau chiến tranh ở Quảng Trị

Một người dân ở xã Phong Nha (Quảng Trị) phát hiện quả bom lớn dưới lòng sông, gần với các lồng nuôi cá của gia đình nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

Ngày 10/6, thông tin từ Dự án MAG cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở tỉnh Quảng Trị xử lý quả bom lớn còn sót lại sau chiến tranh dưới sông Son, nơi có hoạt động chạy thuyền du lịch hằng ngày đưa khách thăm các động Phong Nha và Tiên Sơn.

t.jpg
Lực lượng chức năng đang vận chuyển quả bom đến khu vực chờ hủy nổ theo quy định. Ảnh: Hoàng Phúc