Phát hiện bộ hài cốt chiến binh từng bị đào lên để “giết lần hai”

Các nhà khảo cổ Anh mới phát hiện hài cốt một chiến binh từ thời Đồ Kim loại, được chôn cách đây 2.000 năm ở Yorkshire.

Theo Daily Mail, đánh giá tình trạng hài cốt, các nhà khảo cổ phát hiện xác chết từng bị đâm bởi 9 mũi giáo, 5 mũi kim loại và 4 mũi làm từ xương. Nạn nhân còn bị đập vật cứng rất mạnh vào đầu.
Phat hien bo hai cot chien binh tung bi dao len de “giet lan hai”
Các nhà khảo cổ phát hiện chiến binh này bị đâm nhiều nhát sau khi chết. 
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Các vết thương này xuất hiện sau khi chiến binh khoảng 17-25 tuổi này đã qua đời. Đây có thể là tập tục gọi là “giết lần hai” để ngăn người chết đội mồ sống dậy.
Tập tục thường được người xưa ở châu Âu dùng với những người bị nghi là ma cà rồng. Đây là sinh vật trong truyền thống với khả năng sống lại sau khi chết.
Ngôi mộ tồn tại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên được tìm thấy ở thị trấn Pocklingtonm bên cạnh một người phụ nữ ở độ tuổi tương tự. Người phụ nữ này được xác định mắc bệnh về cột sống.
Phát hiện bất thường ở Yorkshire đã khiến các nhà nghiên cứu đau đầu. Họ muốn tìm hiểu xem chuyện gì thực sự đã xảy ra ở đây cách đây hàng ngàn năm.
Có ba giả thuyết phổ biến nhất về những gì xảy ra với chiến binh trẻ, theo tờ Independent. Thanh niên này có thể chết vì nguyên nhân tự nhiên.
Vậy nên những người đem chôn cất đã tạo ra một nghi lễ rùng rợn để cho đúng với cái chết của chiến binh.
Một giả thuyết khác là người ta nghi ngờ chiến binh này là ma cà rồng. Nên đã sát hại anh ta tới hai lần. Các vật dụng dùng trong nghi lễ được vứt rải rác ngay bên cạnh ngôi mộ.

Phát hiện 1.800 hài cốt của trận đánh đẫm máu nhất lịch sử

Ngôi mộ tập thể chứa hàng ngàn hài cốt người và cả xác ngựa trong trận đánh khiến gần 2 triệu người chết, đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh.

Theo Daily Mail, trận đánh Stalingrad là trận đẫm máu và tàn khốc nhất trong Thế chiến 2. Sau 75 năm, người ta tìm thấy mộ tập thể của gần 2.000 lính Đức ở thành phố Volgograd (trước đây là Stalingrad).

Triều Tiên sẽ bàn giao hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh

Triều Tiên có thể bắt đầu quá trình bàn giao hài cốt binh sỹ Mỹ bị mất tích trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trong vài ngày nữa, một trong những nội dung được Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un thảo luận trong thượng đỉnh Mỹ-Triều vừa qua.

Theo các quan chức Mỹ, Triều Tiên sẽ bàn giao hài cốt cho Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc và hài cốt sau đó được đưa tới căn cứ Không quân Hickam ở Hawaii.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chào kiểu nhà binh một viên tướng Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: KCNA
 Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ chào kiểu nhà binh một viên tướng Triều Tiên tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Ảnh: KCNA

Toàn cảnh buổi lễ Mỹ tiếp nhận hài cốt binh sĩ tử trận từ Triều Tiên

Tổng thống Trump cám ơn Nhà lãnh đạo Triều Tiên vì đã thực hiện đúng cam kết trao trả hài cốt các binh sĩ Mỹ tử trận trong cuộc chiến 1950-1953.

Ngày 27/7, Triều Tiên đã bàn giao 55 bộ hài cốt của binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho phía Mỹ.
 Ngày 27/7, Triều Tiên đã bàn giao 55 bộ hài cốt của binh sĩ Mỹ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho phía Mỹ.