Phật dạy: 3 hành vi âm thầm tiêu hao âm đức, khiến phú quý rời xa

Bất hiếu với cha mẹ cũng chính là những hành vi tiêu hao âm đức mỗi ngày. Cha mẹ chính là đức lớn nhất của chúng ta. Hiếu thảo với đấng sinh thành có thể nhận được phúc lành vô cùng lớn.

Lòng dạ hẹp hòi

Phật dạy: Lòng dạ lớn bao nhiêu thì phúc đức nhiều bất nhiêu. Tâm địa của một người càng bao dung, rộng lớn thì càng nhận về nhiều điều tốt đẹp. Thế nhưng nếu tâm địa hẹp hòi, làm việc gì cũng ích kỷ thì sẽ tiêu tan hết phúc khí. Người sống như vậy mãi không thể thoát khỏi khổ đau được.

Thường xuyên nóng giận

Sự nóng giận của con người càng nhiều thì phước báo cũng nhanh mất đi. Nóng giận chính là hành vi hao tổn âm đức rất nặng. Một khi tâm sân hận, tức giận nổi lên thì chẳng thể nào mà tự kiềm chế được nữa. Như vậy bao nhiêu công đức, làm việc thiện cũng đi hết.

Phat day: 3 hanh vi am tham tieu hao am duc, khien phu quy roi xa

Nóng giận chẳng giải quyết được chuyện gì mà còn khiến cho chúng ta đánh mất đi nhiều thứ. Cho nên muốn ích âm đức cho mình, phải xóa cơn nóng giận ở trong lòng.

Bất hiếu với cha mẹ

Phat day: 3 hanh vi am tham tieu hao am duc, khien phu quy roi xa-Hinh-2

Là người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết cách tích ân đức cho con cháu sau này.

Người phạm tội ngoại tình

Sự lạc thứ chính là tội tà dâm lớn nhất. Một người có mệnh quý nhưng khi mắc tội tà dâm thì cả đời sẽ khốn khổ vô cùng. Một người có mệnh được hưởng phúc thị, nhưng nếu phạm tội tà dâm thì bệnh tật sẽ xuất hiện triền miên. Nếu bạn muốn tích âm đức cho bản thân và con cháu đời sau, bạn phải tránh xa ngoại tình.

Phật dạy: 6 điều có thể giúp bạn thay đổi cuộc đời

Những gì chúng ta nghĩ sẽ tạo nên giá trị của chúng ta. Bởi cái ta nghĩ nằm trong niệm và nó sẽ làm nên niệm. Nếu suy nghĩ và hành động theo ác niệm thì sẽ bị nổi khổ đeo đuổi.

Hãy yêu quý hết thảy muôn loài

Phật dạy: Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà phải bằng tình yêu, đây chính là chân lý muôn đời''. Khi chúng ta ôm lòng thù hận thì chúng ta sẽ cảm thật mệt mỏi đầu tiên. Thế nên dù có bị sỉ nhục, hãm hại cũng hãy cố giữ tâm không oán thù. Hãy luôn suy nghĩ thật lạc quan, bạn sẽ thấy cuộc đời mình ngày càng hạnh phúc.

Phật dạy cách để con người mang theo phú quý tới kiếp sau

Phật dạy luân hồi chuyển kiếp không loại trừ bất kỳ ai cả. Dù cho đó là người giàu có bậc nhất hay chỉ là một dân thường nghèo đói.

Người ta vẫn nói con người đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng, nên khi nhắm mắt xuôi tay cũng sẽ chỉ trở về với cát bụi mà thôi. Tiền bạc là vật ngoài thân, nhưng có một cách để lưu giữ lại phú quý cho con cháu đời sau mà không phải ai cũng biết.

Một người khi mất đi thì gia sản sẽ đưược chia làm 3 phần: Một phần kính dâng cho tăng tự bổn lộc, một phần bố thí cho tăng lữ, để bọn họ tụng kinh, sám hối siêu độ sau khi chết. Phần còn lại chính là lưu cấp cho con cháu.

Phật dạy: Có 2 việc giúp con người ngay lập tức tránh được chuyện xui

Có 2 việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình.

Chuyện kể rằng, một lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang đi thuyết giảng ở Rajagaha, một thành phố ở Ấn Độ thời cổ đại, thì một người đã hỏi Ngài rằng, "Liệu có cách nào có thể giúp con người ta tránh gặp phải những chuyện xấu trong cuộc sống không?"