Phẫn nộ nhóm phượt trèo lên di tích lịch sử 'sống ảo' bất chấp biển cấm

Một số thành viên nhóm có tên "Đạp xe xuyên Việt" đang nhận "gạch đá" từ dân mạng bởi hành động trèo lên di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan để chụp ảnh.

Ngày 14/7, tài khoản Nguyễn Tú đăng tải hình ảnh kèm nội dung: "Hải Vân Quan di tích quốc gia bị nhóm "Đạp xe xuyên Việt" leo trèo dù đã có biển cấm và người dân nhắc nhở".
Phan no nhom phuot treo len di tich lich su 'song ao' bat chap bien cam
 Thành viên trong nhóm Đạp xe xuyên Việt bị tố trèo lên di tích dù có biển cấm. Ảnh: N.T.
Cụ thể, theo người này, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 13/7 tại di tích lịch sử quốc gia Hải Vân Quan (nằm giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Khi được người xung quanh nhắc nhở, một thành viên (cầm cờ trong ảnh) đáp: "Tao lên đây, tao chết thì tao chịu".
Sau đó, người này còn hô hào cả đoàn trèo lên di tích chụp ảnh và xả rác bừa bãi.
Hành động của nhóm nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng.
Trao đổi với Zing.vn, Nguyễn Tú - chủ nhân bài viết trên - cho biết anh phản ánh sự việc mình chứng kiến lên mạng xã hội để nhắc nhở nhóm "Đạp xe xuyên Việt", cũng như nhiều hội, nhóm phượt khác.
Theo Nguyễn Tú, nhóm Đạp xe xuyên Việt này đang thực hiện hành trình có mục đích giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, điều khó chấp nhận là họ tham gia chương trình có tính nhân văn, nhưng lại có hành động thiếu ý thức.
Phan no nhom phuot treo len di tich lich su 'song ao' bat chap bien cam-Hinh-2
 
Phan no nhom phuot treo len di tich lich su 'song ao' bat chap bien cam-Hinh-3
Các thành viên trong nhóm Đạp xe xuyên Việt check-in tại Hải Vân Quan. Ảnh chụp màn hình. 
Trao đổi với Zing.vn sáng 15/7, đại diện ban tổ chức hành trình "Đạp xe xuyên Việt" xác nhận đã làm việc với 3 thành viên của đoàn có hành vi trèo lên di tích Hải Vân Quan và sẽ có biện pháp xử lý.
"Những người này cho biết do quá phấn khích với việc lần đầu tiên chinh phục đèo Hải Vân nên không chú ý đến biển cấm. Các bạn đã nhận ra lỗi sai và muốn gửi lời xin lỗi đến những ai cảm thấy khó chịu vì hành vi này", đại diện ban tổ chức nói.
Người này cũng phủ nhận thông tin tài khoản Nguyễn Tú đưa ra "Một bạn nam ngồi chụp ảnh quát: 'Tao lên đây tao chết thì tao chịu'. Rồi hú cả đoàn trèo lên di tích chụp ảnh và xả rác bừa bãi" do chưa được kiểm chứng.

Trào lưu phẫu thuật để giống ảnh 'sống ảo' trên mạng xã hội

Không muốn bị gọi là "sống ảo", nhiều người trẻ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để giống với chính mình nhưng đã qua chỉnh sửa bằng các ứng dụng trên mạng.

Từ khi các ứng dụng chỉnh sửa ảnh ra đời, việc "sống ảo" cũng trở nên quen thuộc. Theo The Indepedent, đa số người sử dụng các phần mềm chỉnh sửa này nằm trong khoảng từ 15 đến 30 tuổi.

Tiền đạo Việt kiều báo tin vui cho HLV Park từ Châu Âu

Với cú đúp bàn thắng tại giải hạng Nhất Na Uy, tiền đạo Alexander Đặng tiếp tục gây ấn tượng với HLV Park Hang Seo.

Sau hai năm gắn bó với CLB Nest-Sotra IL, tiền đạo Alexander Đặng đã dứt áo ra đi, để gia nhập CLB FK Jerv cũng ở giải hạng nhất Na Uy. Ngay khi chuyển đến đội bóng mới, tiền đạo Việt kiều đã tỏa sáng và giúp đội nhà giành chiến thắng.

Hai mẹ con hôi nước ngọt từ xe hàng gặp nạn bị 'ném đá' tơi bời

(Kiến Thức) - Chứng kiến hành động của 2 mẹ con hôi của xe nước ngọt bị lật được ghi lại trong đoạn clip gần 1 phút, đặc biệt người phụ nữ thách thức: “Cứ gọi công an đi, cứ quay phim đi. Má tôi lụm những lon ngoài đường anh lấy lại thì giờ tôi qua lấy lại”, nhiều dân mạng tỏ thái độ vô cùng bức xúc.

Mới đây trên MXH, đoạn clip có độ dài gần 1 phút "tố" 2 mẹ con hôi của tranh thủ xe hàng lật để thu gom những lon nước ngọt nằm bên vệ đường dưới sự phản đối của một số người. Không những thế, trên dòng trạng thái của các diễn đàn còn miêu tả: "Hôi của ngay tại ngã tư Gò Dưa, tài xế đổ hàng và các mẹ tranh nhau lụm. Hoặc vài lon nước có uống được cả đời hay không…"

Cụ thể, trong clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ một mặc áo đỏ đội nón bảo hiểm, còn người kia mặc áo sọc màu đỏ đang cố gắng nhặt những lon nước ngọt nằm phía dưới đường. Xung quanh là những chồng nước ngọt với các loại lon và chai nằm la liệt. Cùng lúc đó là một giọng nam không thấy mặt nói vào clip: "Cô lấy của người ta nè…"