Phẫn nộ gã chồng vũ phu đánh vợ đến tử vong

Marcela de Sousa, bà mẹ một con, đã bị người chồng đánh đập tàn nhẫn. Sau hơn 1 tuần điều trị tại bệnh viện, cô không qua khỏi và qua đời vào ngày 20/5.

Daily Mail đưa tin, Marcela de Sousa, 31 tuổi, được đưa tới Bệnh viện Santa Monica trong tình trạng bất tỉnh vào ngày 10/5 với vết thương ở đầu, gãy 1 xương đòn, 8 xương sườn cùng nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Igor Porto, chồng của Sousa, nói với các nhân viên y tế rằng cô bị ngã khi đang dọn dẹp nhà ở trung tâm thành phố Aparecida de Goiânia, Brazil. Tuy nhiên, bệnh viện nghi ngờ lời giải thích của Igor Porto vì vết thương không phù hợp với vụ tai nạn nên đã trình báo với cảnh sát.
Phan no ga chong vu phu danh vo den tu vong
 Igor Porto đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Daily Mail. 
Theo hãng tin G1 của Brazil, các nhà điều tra đã đến nhà Sousa vào tuần trước và phát hiện những điểm khác biệt với lời giải thích của Igor Porto nên bắt giữ anh ta vào ngày 17/5.
"Theo lời giải thích của Igor Porto, nạn nhân bị co giật và những vết thương là do cô ấy bị ngã. Anh ta nói đã tắm rửa cho vợ và đưa cô tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật và đưa cô đến phòng ICU", cảnh sát trưởng Bruna Coelho nói.
Coelho tiết lộ rằng Sousa từng là nạn nhân của bạo lực gia đình khi hai vợ chồng sống ở thủ đô Brasilia. Anh ta đã bị điều tra về vụ việc này cũng như hành vi đánh đập bạn gái cũ.
Porto trước đây cũng đã bị điều tra vì đánh nhau với hàng xóm và nhân viên thu ngân tại siêu thị.
"Anh ta rất hung hãn", cảnh sát trưởng nói.
Porto đã xuất hiện tại tòa án vài giờ trước khi Sousa qua đời vào ngày 20/5 vừa qua và anh ta vẫn đang bị tạm giam khi đối mặt với cáo buộc âm mưu giết người.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Đồng Tháp: Công an khám phá nhanh vụ án giết người trong đêm

Nguồn video: THĐT

Ngồi tù vì đi thuê... bạn gái

Chạm vào bạn gái của bạn thường không được coi là một hành vi phạm tội đáng bị trừng phạt, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi đáng kể khi buổi hẹn hò của bạn là một buổi hẹn hò thuê.

Một sinh viên đại học Đài Loan đã học được điều đó, sau khi kết thân quá đà với một cô bạn gái mà anh ta thuê theo giờ, và bị kết án tù.

Chàng trai cải trang thành bạn gái để đi thi hộ

Một chàng trai Ấn Độ đã bị bắt quả tang đang cố gắng làm bài thi tại một trường đại học ở Punjab thay cho bạn gái.

Ngày 15/1, truyền thông Ấn Độ đưa tin Angrez Singh, 25 tuổi, đã cải trang thành bạn gái của mình, cô Paramjit Kaur, để thay cô tham dự một kỳ thi tuyển dụng tại Đại học Khoa học Y tế Baba Farid.
Singh đã cố gắng hết sức để hóa trang thành cô Kaur: Anh ta mặc trang phục nữ, đeo vòng tay, tô son. Singh cũng sử dụng giấy tờ tùy thân và thẻ cử tri giả.

Bị bạn gái phản bội, nam thanh niên ra tay trả thù tàn độc

Bị bạn gái phản bội và từ chối kết hôn, nam thanh niên 22 tuổi hẹn người yêu đến trung tâm mua sắm để sát hại dã man.

Cô gái 21 tuổi tên Farzana ở Gittikhadan (Ấn Độ) ra khỏi nhà từ hôm 2/12, nhưng mãi đến 8/12 vẫn bặt vô âm tín. Khi thấy con gái không về nhà cũng không liên lạc được, gia đình của Farzana vô cùng lo lắng nên đã báo cảnh sát.
Bi ban gai phan boi, nam thanh nien ra tay tra thu tan doc
Ảnh minh họa.