Phẫn nộ cô gái chửi bạn trai vì đi xe số ghẻ

Sự thật là cô ta hậm hực và chê bai chiếc xe số ghẻ của bạn trai, cũng như đổ lỗi cho việc đi chơi với người khác vì anh này nghèo.

Có vẻ như Valentine vẫn chưa hết nóng với dân mạng, đặc biệt là câu chuyện hậu ngày lễ này với những cái kết không mong đợi càng khiến cho nhiều người ngán ngẫm.
Vừa rồi, một chàng sinh viên đã chia sẻ câu chuyện của bản thân lên một fanpage lớn. Câu chuyện của anh chàng ngay lập tức nhận được nhiều bình luận và chia sẻ từ những người ngoài cuộc.
Phan no co gai chui ban trai vi di xe so ghe
Nam thanh niên bị bạn gái khinh rẻ và phản bội vì đi xe số. 
Cụ thể hơn, chàng trai này cho biết: "Em tưởng chuyện xe tay ga, xe số chỉ đọc được trên mạng thôi. Không ngờ bây giờ chính em gặp phải hoàn cảnh ấy. Yêu nhau 2 năm mà người yêu em bây giờ thay đổi quá, em chả nhận ra nữa luôn. Nói chung là mọi người đọc đi, em xử lý như thế này có hợp lý không ạ...".
Chàng trai này chia sẻ, anh và bạn gái đã yêu nhau được 2 năm. Hôm Valentine vừa rồi, bạn gái anh báo ốm nên hai người không đi chơi và hẹn hò. Sự thật là cô ta hậm hực và chê bai chiếc xe số ghẻ của bạn trai, cũng như đổ lỗi cho việc đi chơi với người khác vì anh này nghèo.
Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn chê bai món quà móc khóa thú bông rẻ tiền và nói bóng gió về sự nghèo khó của người yêu. Không chấp nhận được sự thay đổi và thái độ của bạn gái, anh chàng này đã thẳng thừng nói lời chia tay và còn chửi mắng cô ta.
Phan no co gai chui ban trai vi di xe so ghe-Hinh-2
 Ngày càng có nhiều cô gái coi trọng vật chất hơn tình nghĩa.
Đoạn tin nhắn này cũng được nam thanh niên công khai lên mạng xã hội. Hầu hết bình luận đều chỉ trích người con gái sống thực dụng, nhưng cũng không ít người cho rằng chàng trai hơi quá lời với bạn gái, chỉ nên chia tay trong êm đẹp, còn luật nhân quả sẽ áp dụng cho kẻ phản bội.
Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng chàng trai đã quá vin vào cái nghèo và không biết phấn đấu cho tình yêu của mình, hay xuất hiện ý kiến nghi ngờ đoạn hội thoại tin nhắn được bịa ra để câu like.
Mới đăng tải lên mạng xã hội khoảng hơn 2 tiếng nhưng chủ đề trên đã thu hút gần 8000 lượt like và gần 2000 lượt chia sẻ.

Cô giáo mầm non quê Bình Phước khiến bao người thổn thức

(Kiến Thức) - Cô giáo mầm non quê ở Bình Phước dịu dàng e thẹn trong tà áo dài đón xuân đang được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Co giao mam non que Binh Phuoc khien bao nguoi thon thuc
Lê Thanh Trang sinh năm 1994, hiện đang là cô giáo mầm non tại trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc tỉnh Bình Phước.Theo tìm hiểu Trang tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước.

Chuyện ít ai ngờ về ngón tay cụt của HLV Hữu Thắng

Ít ai biết rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã bị cụt một ngón tay từ cách đây hai chục năm chỉ vì mến cái tình của người hâm mộ.

Nổi lên từ đầu những năm 90 nhờ lối đá xông xáo, máu lửa, không ngại va chạm, HLV Nguyễn Hữu Thắng - khi ấy còn là cầu thủ - được người hâm mộ nhớ đến như một thành viên của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, bên cạnh những Hồng Sơn, Huỳnh Đức....

Cô gái lên mạng cảm ơn CSGT ngăn kẻ chặn đánh mình

(Kiến Thức) - Cô gái bị đuổi đánh liên tục vì "lỡ miệng" mắng một phụ nữ đi ẩu, may mắn được một CSGT giúp đỡ nên tránh được tai vạ. 

Cô gái có nickname Facebook là T.Vũ, ở Hà Nội mới đây kể lại câu chuyện cô vướng phải sự cố khi đang đi xe máy trên đường. Gặp phải "nặc nô" đi xe ẩu, T.Vũ buột miệng mắng mỏ, ai ngờ bị người kia "bật" lại, còn đuổi, chặn đánh trên suốt một đoạn đường dài, nhưng may mắn sau đó một CSGT đã xuất hiện và xử trí êm đẹp. 
Câu chuyện T.Vũ chia sẻ trên trang cá nhân. Nhờ có sự can thiệp của CSGT mà cô gái giải quyết được chuyện lằng nhằng chỉ vì một câu "lỡ miệng" của mình.
 Câu chuyện T.Vũ chia sẻ trên trang cá nhân. Nhờ có sự can thiệp của CSGT mà cô gái giải quyết được chuyện lằng nhằng chỉ vì một câu "lỡ miệng" của mình.