Phải giống vợ cũ mới...yêu

(Kiến Thức) - Anh giữ nguyên tất cả những đồ đạc của chị, ảnh của hai người lưu đầy trong máy tính. Anh muốn tôi giống chị ấy từ ngoại hình tới lối sống, như việc để tóc dài, nghe nhạc cổ điển, cắm hoa..

Anh ấy đã có một đời vợ, chị ấy đi nước ngoài, chạy theo người đàn ông khác, bỏ anh ấy. Tôi quen anh ấy được hai năm, mới đầu chúng tôi là bạn, thế rồi sau những lần chia sẻ, tâm sự cùng nhau, tôi thấy thương và yêu anh ấy. Mới đầu, tôi thấy rất hạnh phúc vì đã giúp anh ấy xóa đi được vết thương lòng, trở lại với cuộc sống tràn đầy năng lượng. Nhưng rồi, tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện ra, dường như anh ấy chưa từng bao giờ thôi nhớ thương người vợ kia.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Anh giữ nguyên tất cả những đồ đạc của chị để lại ở trong nhà. Ảnh của hai người anh cũng lưu đầy trong máy tính. Đặc biệt, anh muốn tôi giống chị ấy từ ngoại hình tới lối sống, như việc để tóc dài, nghe nhạc cổ điển, cắm hoa... Nếu tôi phản đối thì anh bảo, anh chỉ có thể yêu được người như vậy. Tôi không muốn mình trở thành cái bóng của vợ anh, nhưng cũng không muốn mất anh. Xin cho tôi lời khuyên - Bùi Vân Kiều (Ninh Bình).
Vân Kiều thân, 
Đọc thư của bạn thì thấy đúng là anh ấy vẫn chưa nguôi ngoai tình cảm với người vợ cũ. Anh ấy đến với bạn có lẽ chỉ là để khỏa lấp nỗi cô đơn, trống vắng trong lòng. Việc anh ấy bắt bạn phải giống người vợ cũ từ ngoại hình đến lối sống cho thấy, anh ấy muốn mượn hình ảnh của bạn để làm vơi đi nỗi nhớ đối với chị ấy. 
Liệu bạn có muốn cả đời phải sắm vai, là chiếc bóng của người khác hay không? Sự thỏa hiệp với anh ấy đồng nghĩa với việc bạn sẽ tự đánh mất đi cơ hội hạnh phúc của mình. Hãy là chính bản thân mình, nếu thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ tự biết cách "dọn dẹp" trái tim để đón điều mới mẻ. Còn nếu không, hãy can đảm ra đi bạn ạ. Sống với một người mà hồn luôn để nơi khác chắc chắn sẽ chỉ đem lại nỗi đau khổ cho bạn mà thôi.

Kỳ lạ cặp vợ chồng “đồng tính trái dấu“

Chuyện tình của anh Trầm và chị Lâm nổi tiếng ở Hải Dương nhiều năm nay. Kì lạ, bởi họ không phải là một cặp vợ chồng đồng tính thông thường, mà là “đồng tính trái dấu”.

Đàn ông cái nhà, đàn bà cái bếp, câu nói ấy đã thể hiện sự phân chia gần như là mặc định về vai trò của chồng và vợ trong mỗi gia đình. Thế nhưng, cuộc sống muôn màu vẫn chứa nhiều câu chuyện “đổi vai” kì lạ...

Chuyện tình của anh Nguyễn Văn Trầm (49 tuổi) và chị Phạm Thị Lâm (48 tuổi) đã trở nên nổi tiếng ở Hải Dương nhiều năm nay. Kì lạ, bởi họ không phải là một cặp vợ chồng đồng tính thông thường, mà là “đồng tính trái dấu”. Nghĩa là, họ vẫn là một cặp nam-nữ, nhưng anh Trầm là người nữ bên trong cơ thể nam giới, còn chị Lâm ngược lại.

Tôi chỉ là cái bóng vợ cũ của anh

Sự bình yên trong chị bị phá vỡ khi hình bóng người vợ đầu đã mất của anh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong những câu chuyện...

Ngồi nhìn chị dốc bầu tâm sự trong hai hàng nước mắt giàn giụa, tôi cũng không cầm lòng được. Tôi biết chị đang đau, một nỗi đau mà không dễ chia sẻ với ai, kể cả người hằng đêm kề gối bên chị.

Chị là "tập hai" của anh. Vợ anh mất vì một cơn bạo bệnh để lại cho anh một đứa con gái 4 tuổi. Anh rất yêu vợ và là người đàn ông chung tình nên sau ngày chị mất, anh rất khó mở lòng với người phụ nữ khác dù cũng có một vài cô gái đồng cảm muốn chung sống cùng anh và cũng có không ít người mối lái cho anh những người cùng cảnh ngộ nhưng anh đều khéo léo từ chối. Duyên số đưa đẩy anh đến với chị khi cả hai gặp nhau ở một vùng núi heo hút. Anh là trưởng nhóm dự án của một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế đang có chuyến công tác dài ngày ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Chị lúc đó đang là cô giáo ở vùng cao.