
Ông Trump phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 8/7 ở Nhà Trắng. Ảnh: New York Times.
Theo Reuters, phát biểu trong cuộc họp với nội các tại Nhà Trắng ngày 8/7, ông Trump nói: “Tôi không hài lòng với ông Putin. Tôi có thể nói rõ điều đó ngay lúc này”. Ông lưu ý rằng binh sĩ Nga và Ukraine đang thiệt mạng với số lượng “hàng nghìn người”.
Cũng trong cuộc họp, ông Trump nói thêm: “Chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề từ ông Putin... Ông ấy lúc nào cũng tỏ ra dễ chịu, nhưng rốt cuộc thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì”.
Ngoài việc thông báo đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao vũ khí phòng thủ, ông Trump cũng cho biết đang “xem xét rất nghiêm túc” một dự luật tại Thượng viện Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng lên Nga. Dự luật này do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và Richard Blumenthal đề xuất. Dự luật không chỉ nhắm vào Nga mà còn có điều khoản áp thuế lên tới 500% đối với các quốc gia mua dầu, khí đốt, uranium và các sản phẩm xuất khẩu khác của Nga.
Hôm 8/7, ông Trump cũng xác nhận Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine để nước này tự vệ trước các cuộc tấn công từ Nga, chủ yếu là các loại vũ khí có tính chất phòng thủ. “Chúng tôi đang gửi một số vũ khí phòng thủ tới Ukraine, và tôi đã phê duyệt việc đó”, ông tuyên bố, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày thông báo đã chỉ đạo tăng cường tiếp xúc với phía Mỹ để đảm bảo việc giao hàng vũ khí đúng tiến độ, đặc biệt là các hệ thống phòng không. “Giờ là lúc triển khai nhanh chóng để bảo vệ người dân và các vị trí chiến đấu”, ông Zelensky nói.
Ông Zelensky nhấn mạnh, hoạt động chuyển giao vũ khí có ý nghĩa sống còn đối với việc bảo vệ các thành phố và làng mạc Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng xác nhận hai bên đang chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc vào tuần này.
Trước đó, việc Lầu Năm Góc tạm ngừng một số chuyến chuyển giao vũ khí quan trọng đã khiến Kiev cảnh báo rằng điều này có thể khiến Ukraine suy yếu trong việc đối phó với các đợt không kích và tấn công ngày càng dữ dội của Nga.
Khi được hỏi ai là người đã ra lệnh tạm dừng, ông Trump, lúc đó ngồi cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, trả lời ngắn gọn: “Tôi không biết. Sao anh không nói cho tôi biết?”, theo Reuters.