Ông Johnson rút khỏi cuộc đua thủ tướng Anh

Cựu Thủ tướng Boris Johnson hôm 23/10 đã thông báo rút khỏi cuộc tranh cử cho vị trí nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh và đảng Bảo thủ.

Trong một tuyên bố, Johnson cho biết ông tin mình có khả năng chiến thắng trong cuộc tranh cử thay thế bà Truss, nhưng nói rằng: "Tôi rất buồn khi đi đến kết luận rằng điều này đơn giản không phải là điều đúng đắn cần làm", New York Times đưa tin.
Ông Johnson thừa nhận bản thân không tin mình có thể điều hành hiệu quả mà không có sự thống nhất của đảng trong quốc hội.
Các đồng minh của Johnson nói rằng họ đã gặp riêng cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đề nghị hợp lực nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất. Những nỗ lực của cựu thủ tướng nhằm tiếp cận với ông Sunak và một đối thủ khác của ông là bà Penny Mordaunt đã không lại kết quả như mong đợi. “Thật buồn là chúng tôi không thể tìm ra cách để làm điều này”, ông Johnson cho hay.
Ong Johnson rut khoi cuoc dua thu tuong Anh
Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: AP.
Quyết định rút khỏi đường đua của ông Johnson đã kết thúc lo ngại của nhiều người rằng ông sẽ trở lại nắm quyền sau khi bị buộc từ chức 3 tháng trước vì hàng loạt bê bối.
Dẫu cựu thủ tướng vẫn nhận được một số ủng hộ, theo New York Times, các thành viên nổi bật của đảng Bảo thủ nghiêng về phía ông Sunak như một lựa chọn tốt hơn nhằm đoàn kết trở lại một đảng đang bị chia rẽ sâu sắc.
Ông Sunak, người đã chính thức tuyên bố ứng cử với cam kết “sửa chữa nền kinh tế của chúng ta”, đã nhận được ít nhất 146 phiếu ủng hộ tính đến chiều tối 23/10, theo BBC, cao hơn gấp đôi so với 57 phiếu ủng hộ ông Johnson.
Ngoài lợi thế về số lượng, ông Sunak đã nhận được nhiều sự tán thành từ phe cánh hữu của đảng Bảo thủ.
Sáng 23/10, Steve Baker, một nhà lập pháp có ảnh hưởng trong nghị viện, tuyên bố sẽ ủng hộ ông Sunak.
Ông Baker nói với Sky News: “Sẽ là một thảm họa nếu Boris Johnson nắm quyền trở lại. Chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra”.
Cuối ngày, Suella Braverman - cựu Bộ trưởng Nội vụ của bà Lizz Truss, cũng như cũng như Kemi Badenoch - Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Quốc tế, cũng đã công khai ủng hộ ông Sunak.

Kinh hãi phát hiện rắn kịch độc trong nhà vệ sinh công cộng

Một người sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở Queensland (Australia) vô cùng hoảng hốt khi phát hiện một con rắn nâu kịch độc đang trườn bên trong, con vật gây chết người nhiều thứ hai trên thế giới.

Một người dân ở Queensland (Australia) vô cùng sợ hãi khi chạm mặt với con rắn nâu, loài nguy hiểm chết người đang trườn trong nhà vệ sinh công cộng. Sau đó, người này đã gọi tới Dịch vụ khẩn cấp bang North South Wales để thông báo về con rắn.
Ngay lập tức, một thành viên của Dịch vụ khẩn cấp bang North South Wales đã nhanh chóng tới nhà vệ sinh công cộng ở Queensland để xác nhận tình hình.

Nữ xạ thủ Ukraine mặc váy cưới ngay trên chiến trường

Nữ xạ thủ bắn tỉa Ukraine Evgenia Emerald, 31 tuổi và người đồng đội Evgeniy Stipanyuk đã tổ chức một đấm cưới đặc biệt gần chiến tuyến giữa quân đội Nga và Ukraine.

Theo New York Post, nữ xạ thủ Ukraine Evgenia Emerald đã tổ chức đám cưới vào ngày 14/10. Chú rể là người đồng đội mà nữ xạ thủ gặp trên chiến trường. Hôn lễ diễn ra ngay tại tiền tuyến Kharkiv.
Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong
Đám cưới đặc biệt của Evgenia Emerald được tổ chức trong một cánh rừng ở Kharkiv. Ảnh: IG. 

Emerald chia sẻ, 14/10 là "Ngày của những người bảo vệ", ngày lễ tôn vinh các cựu chiến binh và các binh sĩ đã ngã xuống của lực lượng vũ trang Ukraine. Đặc biệt, đây cũng là ngày sinh nhật của chồng nữ xạ thủ - quân nhân Stipanyuk.

"Giờ tôi chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ quên ngày cưới của chúng tôi", Emerald chia sẻ.

Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong-Hinh-2
Nữ xạ thủ Evgenia Emerald và chồng Evgeniy Stipanyuk thể hiện tình cảm trong hôn lễ. Ảnh: IG 

Cô dâu xuất hiện với bộ váy trắng, bên cạnh là người chồng trong bộ quân phục. Dưới sự chủ trì của vị tướng chỉ huy lực lượng vũ trang tại Kharkiv, đám cưới diễn ra trong không khí vui vẻ và đầm ấm.

Một vị tướng quân đội Ukraine đứng ra tổ chức đám cưới cặp đôi giữa chiến trường khốc liệt ngay sau khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2. Trước đó, cặp đôi đã đính hôn hồi cuối tháng 8.

Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong-Hinh-3
Cô dâu cầm bó bông lúa mì thay vì hoa cưới. Ảnh: IG

“Hôm nay tôi chính thức trở thành vợ của một quân nhân. Tôi không thể hình dung ra được một hôn lễ nào hoàn hảo hơn cho mình. Chúng tôi hiểu rằng mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng và chúng tôi không muốn lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào. Đây là một ngày đặc biệt, với chồng tôi, với tôi, và với tất cả những người lính trên khắp Ukraine", Emerald viết trên Instagram.

Nu xa thu Ukraine mac vay cuoi ngay tren chien truong-Hinh-4
Cô dâu Emerald cầm súng trường thay vì hoa cưới. Ảnh: IG 

Tử hình người cha bệnh tâm thần giết con gái 9 tháng tuổi

Dù bị tâm thần phân liệt hoang tưởng nhưng Benjamin Cole vừa bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vì tội giết chết con gái 9 tháng tuổi sau khi tiếng khóc của cô bé làm gián đoạn việc chơi điện tử của hắn.

Tiểu bang Oklahoma (Mỹ) hôm qua 20/10 vừa hành quyết Benjamin Cole, người bị kết tội giết con gái 9 tháng tuổi của mình vào năm 2002, mặc dù hắn bị tổn thương não và được chẩn đoán là mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.
Tu hinh nguoi cha benh tam than giet con gai 9 thang tuoi
Cole bị kết án tử hình vì giết con gái nhỏ của mình vào ngày 20/12/2002. 

Cole được tuyên bố là đã chết lúc 10h22 sáng 20/10 theo giờ địa phương và hưởng 57 tuổi. Kẻ sát nhân này bị tử hình sau 20 năm bị kết tội giết người gây chấn động nước Mỹ vào năm 2002.

Đây là lần tiêm thuốc gây chết người thứ 6 tại Nhà tù Tiểu bang Oklahoma kể từ khi các vụ hành quyết được tiếp tục một năm trước. 23 người khác được dự kiến tử hình vào cuối năm 2024.

Cole bị kết án tử hình vì giết con gái nhỏ của mình vào ngày 20/12/2002, tại nhà riêng của hắn ở Claremore. Nạn nhân là bé Brianna Cole, mới gần 9 tháng tuổi.

"Rất ít vụ giết người gây sốc như vụ này", các trợ lý của Bộ trưởng Tư pháp John O'Connor chia sẻ.

Tu hinh nguoi cha benh tam than giet con gai 9 thang tuoi-Hinh-2
Nạn nhân là bé Brianna Cole, mới gần 9 tháng tuổi.