Ông chủ qua đời, cho nữ giúp việc thừa kế 3 tỷ

Sau khi nam diễn viên Đài Loan Chen Sung-young qua đời, người giúp việc của ông là cô Yule, đã được thừa kế hơn 3 tỷ đồng từ khối tài sản của ông.

Nam diễn viên Đài Loan Chen Sung-young đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái ở tuổi 80. Ông Chen chưa kết hôn và tài sản của ông chủ yếu được chia cho những người thân ruột thịt. Tuy nhiên, nữ giúp việc người Indonesia của ông là Yule, cũng được thừa kế 128.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng).
Ngày 4/11, Zhan Chang Yu, làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Đài Loan, Trung Quốc, đã cập nhật tình hình hiện tại của cô Yule. Theo đó, cô hiện trở thành thợ làm bánh ngọt và bắt đầu kinh doanh online.
"Cô ấy hạnh phúc và bận rộn", Zhan viết.
Ong chu qua doi, cho nu giup viec thua ke 3 ty
Yule được cố diễn viên Chen Sung-young coi như con gái sau 8 năm gắn bó. Ảnh: Zhangxin Zheng. 
Theo Mothership, Yule là người chăm sóc Chen trong 8 năm, được ông coi như con gái vì tận tình, chu đáo.
Sau khi ông chủ mất, Yule trở lại Indonesia vào tháng 3 năm nay. Thời điểm đó, cô cho hay bản thân không biết phải làm gì với số tiền nhận được.
Yule cũng chia sẻ vào những năm cuối đời, ông Chen đã tăng gấp đôi lương và tặng cô trang sức bằng vàng như phần thưởng cuối năm. Nhờ vậy, cô đã mua một số mảnh đất ở Indonesia. Hiện, các con của cô đều đã lớn.
Theo 8world, Yule nói với truyền thông Đài Loan vào tháng 1 rằng cô vẫn đau lòng mỗi khi nghĩ đến Chen, kể rằng người chủ quá cố thường thức dậy lúc 2h sáng để đi vệ sinh. Thậm chí 1 tháng sau khi ông qua đời, cô vẫn thức dậy vào thời điểm đó như thói quen.
Hồi đầu tháng 11, cô giúp việc tên Anik (quốc tịch Indonesia) cũng được chủ nhà tặng quả khủng sau 20 năm gắn bó.
Cụ thể, tất cả thành viên trong nhà Clara Chen (sống tại Singapore) cũng quyết định tặng cúp tôn vinh, điện thoại mới cho Anik sau khi cô ấy đã ở bên gia đình Chen khoảng 20 năm với nhiệm vụ chăm sóc nhà cửa, nấu ăn và trông trẻ.
Ong chu qua doi, cho nu giup viec thua ke 3 ty-Hinh-2
Anik được chủ nhà tặng quả khủng sau 20 năm gắn bó.
Trong video dài 48 giây được chia sẻ, họ hàng và người thân của Chen đã tụ họp để tiễn Anik trở về quê hương Indonesia. Sau bữa tiệc, Chen và người nhà đưa Anik ra sân bay để kịp giờ khởi hành.
Đáp lại món quà từ nhà Chen, Anik đã nói lời cảm ơn tất cả mọi người bằng tiếng Quan Thoại và gọi họ là "gia đình thứ hai" của cô.

Lời thú tội kinh hoàng của tên "yêu râu xanh" ở Nam Phi

Tên “yêu râu xanh” ở Nam Phi đã thực hiện 93 vụ tấn công tình dục trong suốt 9 năm đối với các bé gái dưới 12 tuổi. Hắn có thể sẽ phải ngồi tù chung thân.

Trong phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Guateng ở Nam Phi hôm 8/11, "yêu râu xanh" Nkosinathi Emmanuel Phakathi, 32 tuổi, đã nhận tổng cộng 148 tội danh. Chúng bao gồm gần 100 vụ hiếp dâm và hàng chục tội danh bắt cóc, cướp của, trộm cắp và sở hữu súng không có giấy phép ở đô thị Ekurhuleni.
Người phát ngôn của Cơ quan Công tố Quốc gia Nam Phi cho biết, ban đầu anh ta phải đối mặt với 203 cáo buộc, nhưng nhà nước đã loại bỏ 55 trong số những cáo buộc chống lại anh ta.

Chi hơn 11.000 USD/năm thuê ba người giúp việc tính tình “khó đỡ”

Nếu bạn đang gặp rắc rối với người giúp việc gia đình, hãy đọc câu chuyện của người phụ nữ bỏ ra 11.000 USD/năm (tương đương 255 triệu đồng) thuê 3 ôsin.

Trong một bài đăng trên Facebook được chia sẻ vào ngày 4/6, người dùng Lerine Chua (ở Singapore) tuyên bố đã chi hơn 11.000 USD mỗi năm để thuê ba người giúp việc gia đình, bao gồm một người "không thể làm việc" và một người khác nói rằng cô ấy có thể "cảm nhận được ma".
Thể hiện sự bất bình của mình trên nhóm Facebook Khiếu nại Singapore, Chua cho biết cô cảm thấy bị lừa sau khi trả quá nhiều tiền cho một công ty cung cấp người giúp việc mà tìm được ai ưng ý cho đến nay.

Cố nhặt ví rơi xuống cống, người đàn ông chết thảm

Một người đàn ông Thái Lan 63 tuổi đã tử vong sau khi cố nhặt chiếc ví rơi xuống cống gần khu dinh thự Hoi Tat ở Cheung Sha Wan, Hong Kong, Trung Quốc hôm 8/11.

Người đàn ông thiệt mạng trong lúc cố với lấy chiếc ví của mình và bị trượt rơi xuống cống sâu 2 mét.
Cảnh sát đã được gọi đến hiện trường sau khi một nhân viên bảo vệ phát hiện người đàn ông chúi đầu vào bên trong cống vào khoảng 4 giờ sáng.