Ông chồng muối mặt vì bị vợ rút sạch tiền trước khi đi nhậu

Cô vợ để lại đúng 20.000 đồng trong ví chồng, khiến chồng muối mặt khi đi ăn với bạn.

Trong các group kín, giới bỉm sữa vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước về các ông chồng như: lén lút giấu quỹ đen, khốn khổ “ăn trộm” tiền do chính mình làm ra, lạy lục xin vợ tiền đi nhậu… Dù chỉ là câu chuyện mua vui thế nhưng vẫn gây ra những tranh cãi về cách ứng xử giữa vợ và chồng.
Ong chong muoi mat vi bi vo rut sach tien truoc khi di nhau
Cô vợ bị chỉ trích không thương tiếc vì hành động của mình (ảnh minh họa) 
 Mới đây, một cô vợ trẻ bị dân mạng “ném đá sấp mặt” khi khoe chiến tích rút tiền trong ví chồng. Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mức vui đùa nếu như việc làm của cô vợ này không khiến ông chồng phải muối mặt.
Cụ thể, người chồng đi làm về đã tự giác đưa vợ 2 triệu đồng. Thấy ít quá nên tranh thủ lúc chồng đi tắm, cô vợ lén lút lục ví thì biết chồng còn 1.020.000 đồng nữa. Không thưa không gửi, cô rút 1 triệu, chỉ để lại đúng 20.000 đồng trong ví chồng. Ngay cả khi biết chồng sắp đi uống nước với anh trai ruột của mình, cô cũng không nói.
Hai tiếng sau, người chồng trở về với gương mặt bực dọc, kể lại: “Hai anh em vào quán ngồi, anh bảo với bác (tức anh trai vợ) “Hôm nay em đẹp nhiều tiền lắm, ăn tẹt đê”. Thế là hai anh em ngồi ăn hết cái này đến cái khác, lúc thanh toán tiền thì trong ví còn 20.000 đồng. Không biết nói gì hai anh em đành nợ chủ quán. Còn may là chưa ăn đồ nướng không thì chết”.
Cô vợ kể lại câu chuyện với giọng điệu vui vẻ, thậm chí còn tự thấy mình may mắn khi lấy được người chồng tốt. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng mình lại nhận phải phản ứng dữ dội của dân mạng.
Hầu hết mọi người đều chê trách lối hành xử của người vợ là thiếu hiểu biết và kém tế nhị. Việc làm ấy dù chỉ là vui đùa nhất thời cũng có thể gây ra xích mích lớn giữa hai vợ chồng.
“Đã làm sai rồi còn đi khoe chiến tích. Thứ vợ gì vậy? Xấu chàng hổ ai, chồng mất mặt thì vợ cũng không đẹp đẽ gì. Nói thiệt, đàn ông không muốn giấu thì thôi chứ đã giấu thì đừng hòng tìm. Khuyên chân thành chị em, đừng bao giờ làm vậy. Chồng yêu thương, quan tâm mình, lo cho mình đã là có phước rồi. Mình cũng phải biết đường cư xử để chồng tự hào về vợ”, nick name Mami Noel bức xúc.
“Không thấy đáng cười và đáng khoe chút nào. Thế nào gọi là vợ chồng phải tôn trọng nhau. Kiểu này chồng mà đi ngoại giao với khách chắc chẳng còn mặt mũi nào gặp họ lần hai. Trong nhà vợ là thủ quỹ là đúng rồi nhưng phải có mức độ thôi”, nick name Thùy Dương nhận xét.
Từ câu chuyện này, nhiều ông chồng cũng lên tiếng bày tỏ nỗi niềm và nhắn nhủ đến các bà vợ nên cư xử đúng mực.
“Em lấy thế thì lấy cả danh dự của chồng còn gì. Anh đây, tự giác đưa tiền cho vợ lo cho con cái, gia đình nhưng tiền nào của riêng tức là riêng, đừng xơ múi. Đàn ông nhiều việc cần đến tiền chứ không phải chỉ sáng cốc trà đá, chiều cốc trà chanh”, nick name Tuấn Nguyễn nói.

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Bị táo rơi trúng đầu, bé gái 3 tháng tuổi chấn thương sọ não vĩnh viễn

Sau khi bị một quả táo rơi vào đầu, một bé gái 3 tháng tuổi đã rơi vào trạng thái vô thức và ngay cả khi tỉnh lại, não bộ của cô bé cũng sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. 

Vào ngày 9/3, bé Tongtong, 3 tháng tuổi được bà ngoại ẵm xuống khoảng sân trước chung cư Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc dạo chơi. Tuy nhiên, khi đang đi dạo xung quanh, bé Tongtong bất ngờ bị một quả táo rơi trúng đầu, khiến đầu của em bị sưng tấy và cô bé cũng rơi vào trạng thái vô thức.
Ngay lập tức, gia đình Tongtong đưa bé tới bệnh viện để thăm khám. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán Tongtong bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, hộp sọ và mạch máu bên trong đều bị vỡ.
Mặc dù các bác sĩ đã thuật để làm giảm tình trạng chảy máu trong não bé Tongtong nhưng cho tới bây giờ, cô bé vẫn hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ nói rằng mặc dù Tongtong có tỉnh lại, cô bé có nhiều khả năng bị chết não.
Bé Tongtong, 3 tháng tuổi, bị táo rơi trúng đầu khiến não bị tổn thương nghiêm trọng. Ảnh Shanghaiist
Bé Tongtong, 3 tháng tuổi, bị táo rơi trúng đầu khiến não bị tổn thương nghiêm trọng. Ảnh Shanghaiist 
Gia đình bé Tongtong đã báo cảnh sát để làm rõ vụ việc. Sau khi kiểm tra ADN trên quả táo, cảnh sát xác định quả táo khiến bé Tongtong bị thương thuộc về bé gái 11 tuổi sống ở tầng 24 của chung cư Đông Quản.
Theo báo cáo địa phương, cha của bé gái 11 tuổi nói rằng lúc đó cô bé đang cố cho chó ăn nên mới vô tình làm rơi quả táo qua cửa sổ. Cha của cô bé này đã hứa sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm của con gái mình và trả tiền viện phí cho Tongtong cũng như bồi thường cho tai nạn này.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang