Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

VietnamDaily News

Ồn ào về cô gái “kỳ án” thừa kế nghìn tỷ TPHCM

26/06/2014 12:29

(Kiến Thức) - Mỗi lần ra ngoài, Lan ngồi trên xe hơi cùng vệ sĩ phóng nhanh, rồi cánh cửa lại đóng im ỉm cả ngày. Cô thuê 4 vệ sĩ và nuôi 6 con chó béc giê...

Minh Hiếu (Tổng hợp)
@{ WContent wContent = wContents.get(0); }
@components.block.ContentTitle(wContent)
Liên quan tới vụ tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ của người đàn bà làm bún Lại Kim Phát để lại, sau một thời gian dài hòa giải bất thành, TAND TP HCM quyết định mở phiên xử xem xét đơn kiện của ông Hà Xuân (sinh sống tại Mỹ, là em ruột của bà Phát). Tuy nhiên, đến ngày xử - 25/6, do phía bị đơn vắng mặt nên tòa tạm hoãn. Phiên xử dự kiến được mở lại vào ngày 16/7.
Liên quan tới vụ tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ của người đàn bà làm bún Lại Kim Phát để lại, sau một thời gian dài hòa giải bất thành, TAND TP HCM quyết định mở phiên xử xem xét đơn kiện của ông Hà Xuân (sinh sống tại Mỹ, là em ruột của bà Phát). Tuy nhiên, đến ngày xử - 25/6, do phía bị đơn vắng mặt nên tòa tạm hoãn. Phiên xử dự kiến được mở lại vào ngày 16/7.
Vào năm 2012, vụ tranh chấp khối tài sản trị giá 1.000 tỷ đồng do bà Phát để lại sau khi đột tử gây xôn xao dư luận. Bà Phát (người đứng giữa trong ảnh) học đến lớp 4 rồi nối nghiệp gia truyền 3 đời làm bún khô bỏ mối cho các chợ ở TP HCM và miền Trung, về sau kinh doanh bất động sản. Nhờ chí thú làm ăn nên cuối đời bà có được khối tài sản khổng lồ.
Vào năm 2012, vụ tranh chấp khối tài sản trị giá 1.000 tỷ đồng do bà Phát để lại sau khi đột tử gây xôn xao dư luận. Bà Phát (người đứng giữa trong ảnh) học đến lớp 4 rồi nối nghiệp gia truyền 3 đời làm bún khô bỏ mối cho các chợ ở TP HCM và miền Trung, về sau kinh doanh bất động sản. Nhờ chí thú làm ăn nên cuối đời bà có được khối tài sản khổng lồ.
Bà Phát không chồng, chỉ có người con gái nuôi hợp pháp là chị Thạch Hà Huệ Lan (SN 1987, mang họ của bà Phát). Vào ngày 28/6/1987, bà Phát quyết định rủ ông Đ. - một cán bộ phường, cùng mình đến bệnh viện Hùng Vương để tìm một đứa con nuôi.
Bà Phát không chồng, chỉ có người con gái nuôi hợp pháp là chị Thạch Hà Huệ Lan (SN 1987, mang họ của bà Phát). Vào ngày 28/6/1987, bà Phát quyết định rủ ông Đ. - một cán bộ phường, cùng mình đến bệnh viện Hùng Vương để tìm một đứa con nuôi.
Lúc đầu, khi đến Bệnh viện Hùng Vương, bà P. đi một vòng quanh nơi những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng bà chưa chú ý đến một đứa trẻ nào. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, bà bỗng nhiên quay đầu lại thì phát hiện có một cô bé gầy tong teo đang mỉm cười với mình. Bà P. liền quay sang ông Đ. nói: “Nó cười với tôi thì tôi đem nó về nuôi”. Và cô bé con ngày nào chính là Huệ Lan – người đang sở hữu khối tài sản kếch xù do mẹ nuôi để lại. Ảnh minh họa.
Lúc đầu, khi đến Bệnh viện Hùng Vương, bà P. đi một vòng quanh nơi những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng bà chưa chú ý đến một đứa trẻ nào. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng, bà bỗng nhiên quay đầu lại thì phát hiện có một cô bé gầy tong teo đang mỉm cười với mình. Bà P. liền quay sang ông Đ. nói: “Nó cười với tôi thì tôi đem nó về nuôi”. Và cô bé con ngày nào chính là Huệ Lan – người đang sở hữu khối tài sản kếch xù do mẹ nuôi để lại. Ảnh minh họa.
Sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ nuôi và hai người vú nuôi, Huệ Lan gọi cả 3 người là "má". Riêng bà Phát rất cưng Huệ Lan, đến nỗi mãi khi bà mất cô vẫn tưởng mình là con ruột của bà. Khi cô tròn 18 tuổi, người mẹ cho con đi du học ở Đức. Dự định học 6 năm nhưng Huệ Lan mới hết năm thứ 3 thì mẹ qua đời, cô trở về nước lo hậu sự, rồi ở lại Việt Nam luôn.
Sống trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ nuôi và hai người vú nuôi, Huệ Lan gọi cả 3 người là "má". Riêng bà Phát rất cưng Huệ Lan, đến nỗi mãi khi bà mất cô vẫn tưởng mình là con ruột của bà. Khi cô tròn 18 tuổi, người mẹ cho con đi du học ở Đức. Dự định học 6 năm nhưng Huệ Lan mới hết năm thứ 3 thì mẹ qua đời, cô trở về nước lo hậu sự, rồi ở lại Việt Nam luôn.
Vì bà Phát ra đi đột ngột nên không để lại di chúc. Khối tài sản của bà phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong, gồm: 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỉ đồng) và rất nhiều nhà, xưởng, đất đai khác. Sau khi lập vi bằng khối tài sản trên, ông T.V.P (em trai bà Phát) đã cùng Huệ Lan thống nhất ký gửi tài sản trong két sắt tại Sacombank thời hạn đến cuối tháng 3/2012.
Vì bà Phát ra đi đột ngột nên không để lại di chúc. Khối tài sản của bà phải đếm trong vòng 1 tuần mới xong, gồm: 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD, trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm (trong đó có nhiều sổ ghi số tiền hàng chục tỉ đồng) và rất nhiều nhà, xưởng, đất đai khác. Sau khi lập vi bằng khối tài sản trên, ông T.V.P (em trai bà Phát) đã cùng Huệ Lan thống nhất ký gửi tài sản trong két sắt tại Sacombank thời hạn đến cuối tháng 3/2012.
Vài trong những tài sản tiền Việt và USD của bà Phát được ngân hàng thống kê.
Vài trong những tài sản tiền Việt và USD của bà Phát được ngân hàng thống kê.
Một nhà xưởng do bà Thạch Kim Phát để lại tại quận Tân Phú - TP HCM.
Một nhà xưởng do bà Thạch Kim Phát để lại tại quận Tân Phú - TP HCM.
Khu “phức hợp” biệt thự, nhà thể thao, trường học… một trong nhiều bất động sản mà người đàn bà bán bún để lại.
Khu “phức hợp” biệt thự, nhà thể thao, trường học… một trong nhiều bất động sản mà người đàn bà bán bún để lại.
Hiện, ngôi nhà Huệ Lan sinh sống từ sau khi người mẹ nuôi qua đời luôn được đóng kín cửa. Mỗi lần ra ngoài, cánh cửa sắt chỉ mở ra một lúc, cô ngồi trên xe cùng vệ sĩ phóng nhanh, rồi cánh cửa lại đóng im ỉm cả ngày. Có thông tin Lan thuê 4 vệ sĩ và nuôi 6 con chó béc giê trong nhà. Theo luật sư của Lan, cô đã quá mệt mỏi về việc tranh chấp khối tài sản do mẹ mình để lại.
Hiện, ngôi nhà Huệ Lan sinh sống từ sau khi người mẹ nuôi qua đời luôn được đóng kín cửa. Mỗi lần ra ngoài, cánh cửa sắt chỉ mở ra một lúc, cô ngồi trên xe cùng vệ sĩ phóng nhanh, rồi cánh cửa lại đóng im ỉm cả ngày. Có thông tin Lan thuê 4 vệ sĩ và nuôi 6 con chó béc giê trong nhà. Theo luật sư của Lan, cô đã quá mệt mỏi về việc tranh chấp khối tài sản do mẹ mình để lại.

Bạn có thể quan tâm

Thêm vụ nổ tàu hàng bí ẩn thứ 6 ở cảng Nga

Thêm vụ nổ tàu hàng bí ẩn thứ 6 ở cảng Nga

Tỷ phú Musk công bố chiến lược phá vỡ hệ thống lưỡng đảng tại Mỹ

Tỷ phú Musk công bố chiến lược phá vỡ hệ thống lưỡng đảng tại Mỹ

Bất ngờ trúng số, cô gái Sóc Trăng “hốt” luôn chàng bán vé số

Dự án khu nhà phố thương mại Gia Khải chính thức cất nóc, khởi công trường mầm non

Thủ lĩnh Houthi lên tiếng khi Israel mở chiến dịch “Lá cờ đen”, không kích dữ dội

Loại củ nhìn như củ dền lai khoai lang tím, được săn đón vì 1 đặc điểm, ở Việt Nam cũng có

Giá xe Honda BR-V lăn bánh tháng 7/2025, ưu đãi 50% phí trước bạ

Đây là chiếc laptop cực mạnh, có RAM "khủng" lên tới 96GB

Mỹ dọa áp lại thuế từ ngày 1/8 với các đối tác chưa đạt thỏa thuận thương mại

ChatGPT có thể điều khiển tàu vũ trụ theo cách đầy kinh ngạc

Chiếc điện thoại màn hình gập "độc nhất vô nhị" trên thế giới

Hyundai Stargazer giảm giá gần 30 triệu đồng có đủ sức thu hút?

Top tin bài hot nhất

Mỹ dọa áp lại thuế từ ngày 1/8 với các đối tác chưa đạt thỏa thuận thương mại

07/07/2025 07:22

Xe ga "cá mập con" bán tại Việt Nam với giá 24,5 triệu đồng

06/07/2025 13:52

Dự án khu nhà phố thương mại Gia Khải chính thức cất nóc, khởi công trường mầm non

07/07/2025 08:56

Giá xe Honda BR-V lăn bánh tháng 7/2025, ưu đãi 50% phí trước bạ

07/07/2025 07:52

Đây là chiếc laptop cực mạnh, có RAM "khủng" lên tới 96GB

07/07/2025 07:52

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status