Ôm hoa đứng trước "biệt phủ" sáng 8/3, bao lời đồn bủa vây xung quanh chàng trai

Chờ cô gái trong ngôi biệt thự sang trọng suốt 10 phút mà chẳng được, anh chàng nhận về nhiều lời cảm thông và phê bình.

Hình ảnh những chàng trai cầm hoa và quà đi tặng bạn gái nhân ngày 8/3 là hành động quá bình thường. Tuy nhiên, chẳng phải ai cũng nhận về những lời khen ngợi hay xuýt xoa ngưỡng mộ.
Những tấm hình chụp lại một anh chàng ôm bó hoa to đứng trước cửa ngôi biệt thự lớn gây chú ý. Chỉ nhìn thấy cái cổng và một góc của ngôi nhà đã đủ thấy độ giàu có và bề thế của gia đình cô gái . Nhìn ngôi nhà, dân mạng thậm chí còn gọi luôn "biệt phủ" vì quá bề thế.
Om hoa dung truoc
Anh chàng ôm hoa đợi để tặng trước cổng nhà. 
Anh chàng bên ngoài ôm bó hoa tươm tất có vẻ khá đắt tiền. Tuy nhiên, cách ăn mặc của anh lại nhận về nhiều lời bàn tán. Đi tặng hoa cho con gái nhân ngày lễ mà lại mặc áo phông, quần thể thao như thế nhân viên giao hàng vậy?
Theo người đăng ảnh, thanh niên này đúng là đến tặng hoa cho cô gái sống trong nhà đó. Cuối cùng, anh trai cô gái phải ra nhận hộ còn cô nàng nhất quyết không quan tâm.
Anh chàng tội nghiệp ôm bó hoa đứng trước "biệt phủ" đến cả 10 phút mà chẳng có ai xuống gặp. Dân mạng cùng nhau đưa ra nhiều bình luận ngay dưới đó. Người ta chỉ trích cách ăn mặc của anh chàng, thậm chí có người nói rằng chọn thích một cô gái trong ngôi nhà đó quả thật sẽ vô cùng khó tán tỉnh.
"Ăn mặc như đi tập thể dục như vậy làm người ta tưởng nhân viên giao hoa chứ tặng cái gì chứ. Anh chàng nên rút kinh nghiệm hơn trong lần sau nhé", một dân mạng góp ý.

Màn múa cực dễ thương của các “ông chồng quốc dân” mừng ngày 8/3

(Kiến Thức) - Tự biên đạo, tự tập luyện, nhóm 5 ông chồng quốc dân khiến hội chị em phải ôm bụng cười ngất sau khi xem clip họ tập múa mừng Quốc tế phụ nữ.

Man mua cuc de thuong cua cac “ong chong quoc dan” mung ngay 8/3
Ngày Quốc tế phụ nữ là thời điểm mà các đấng mày râu nghĩ ra nhiều cách để tôn vinh phái đẹp. Bên cạnh những món quà thì nhiều nhóm anh em đã nghĩ ra sẽ làm một tiết mục văn nghệ để mừng hội chị em. 

Mảnh giấy dán đầu xe Grab, người đi đường tò mò về nội dung ghi trong đó

Mảnh giấy ghi đầy chữ tiếng Anh được xem như công cụ học tập của nam tài xế.

Học hỏi để tiến bộ và tìm kiếm cơ hội mới không phải là chuyện của riêng ai. Trong thời buổi hội nhập, người biết nhiều hơn là người có lợi thế. Chẳng thế mà từ những cô cậu sinh viên ngồi trên giảng đường, nhân viên văn phòng đến cả những người lao động chân tay, ai cũng tích cực học hỏi, mở mang kiến thức.