Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Một chiếc xe bán tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đoạn đường dẫn vào hầm Hải Vân (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), khiến giao thông bị ách tắc.

Khoảng 19h30 ngày 8/1, trên cầu số 7 - đoạn đường dẫn vào Hầm Hải Vân (Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), một chiếc xe bán tải đang lưu theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế đột nhiên bốc cháy nghi ngút. Vụ cháy khiến đoạn đường trên bị ùn tắc.
O to bat ngo boc chay ngun ngut tren duong dan vao ham Hai Van
 
O to bat ngo boc chay ngun ngut tren duong dan vao ham Hai Van-Hinh-2
Chiếc xe cháy trơ khung 
Thông tin ban đầu, chiếc xe bị cháy là xe tải mang BKS 43K - 8410 do tài xế La Trọng Hiếu (SN 1981, trú tại Đắk Lắk) điều khiển. Do lửa cháy quá lớn nên chiếc xe đã cháy trơ khung. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên thoát nạn.
Nhận được thông tin, Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hiệp đã cử lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường và dập lửa. 2 chiếc xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát PCCC đã có mặt tại hiện trường để dập lửa, tránh các nguy cơ cháy nổ. Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hiện trường và tiến hành điều tiết giao thông ở khu vực này.

Xe khách chở sinh viên lao xuống đèo Hải Vân: 1 người đã tử vong

(Kiến Thức) - Một nạn nhân trong vụ lật xe khách tại đèo Hải Vân trên đường đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi, còn hàng chục hành khách khác vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ Xe khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân, ông Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 9 bệnh nhân trong vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân.

Xe khach cho sinh vien lao xuong deo Hai Van: 1 nguoi da tu vong
Lực lượng chức năng ứng cứu các nạn nhân. 

Điều tra bé trai 17 tháng tuổi chết tại điểm giữ trẻ

(Kiến Thức) - Bé trai 17 tháng tuổi được ba mẹ đưa đến nhà giữ trẻ và sau đó nghe tin nhập viện, khi gia đình đến chăm thì phát hiện cháu đã tử vong.

Ngày 9/1, công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan chức năng vừa trung cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cháu T.V.H (17 tháng tuổi) chết tại nhà giữ trẻ của bà Trần Thị N. (trú KP10, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết).

Dieu tra be trai 17 thang tuoi chet tai diem giu tre
 Người thân cháu bé khóc ngất khi thi thể cháu đưa về nhà. 

Khmer đỏ - Chế độ tàn ác nhất trong lịch sử loài người

(Kiến Thức) - Nhân dân biên giới Tây Nam quá căm phẫn với tội ác ghê rợn của quân Khmer đỏ, đó là cái giá quá đắt cho những ngày bình yên nơi biên giới như hôm nay.

Chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot là chiến thắng lịch sử và nhân dân Campuchia đã khép lại một trang sử đen tối, đau thương của dân tộc mình, thực hiện công cuộc hồi sinh đất nước và mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình, tự do, phát triển. 

Thời gian trôi đi, nhưng vết thương và tội ác chiến tranh do tập đoàn Pol Pot Ieng Sary gây ra vẫn khó có thể phai mờ theo thời gian, chuyện về cuộc chiến đẫm máu từ 40 năm trước vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người. Vượt qua nỗi đau trong quá khứ, người dân vùng biên ngày nay luôn chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng quê hương, bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.