Ô tô 45 chỗ, nhồi nhét hơn 90 người

Cảnh ô tô nhồi nhét khách tái diễn kinh hoàng trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4. Những chiếc xe 45 chỗ nhồi đến hơn 90 người.

Sáng 28/4, ngày đầu tiên trong đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, người dân Hà Nội đổ về các bến xe lớn trên địa bàn thành phố để bắt xe khách về quê.
Do kết hợp với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10 tháng Ba âm lịch, tức 28/4 dương lịch), nên đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài tới 6 ngày. Nhiều sinh viên, công nhân, công chức Hà Nội tranh thủ đợt nghỉ lễ dài ngày về quê đoàn tụ với gia đình, do đó các bến xe đều rất đông đúc, tấp nập.
O to 45 chõ, nhoi nhét hon 90 nguòi
 Hành khách chen chúc trên chuyến xe Hà Nội - Quảng Ninh (Ảnh: Hương Nguyễn/VnTinnhanh)
Theo ghi nhận của phóng viên có mặt trên xe khách biển số 29B-03857 xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, trên xe có hơn 90 hành khách, trong khi chỉ có 45 chỗ ngồi. Trước khi bắt đầu hành trình từ Hà Nội tới Quảng Ninh, xe đã tranh thủ bắt khách dọc đường.
Do quá đông nên hành khách phải chen chúc rất khổ sở, 3-4 người ngồi trên ghế chính dành cho 2 người, có người phải ngồi trên “ghế phụ” đặt giữa hai hàng ghế chính. Hàng ghế cuối cùng vốn chỉ dành cho 4-5 người, nhưng trên chuyến xe có tới 7-8 người chen nhau ngồi.
O to 45 chõ, nhoi nhét hon 90 nguòi-Hinh-2
 Hình ảnh phía đầu xe khách (Ảnh: Hương Nguyễn/VnTinnhanh)
Phản ánh về tình trạng chở khách quá tải, chị Phan Thanh Hằng (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Tôi đưa con về thăm ông bà ngoại, lên xe mới giật mình vì quá đông. Chưa nói chuyện giá vé tăng, đông người thế này người lớn còn khó chịu huống chi trẻ nhỏ".
O to 45 chõ, nhoi nhét hon 90 nguòi-Hinh-3
 Có tới 7 hành khách chen nhau ngồi ở hàng ghế cuối xe (Ảnh: Hương Nguyễn/VnTinnhanh)
O to 45 chõ, nhoi nhét hon 90 nguòi-Hinh-4
 Nhiều hành khách phải ngồi ghế phụ (Ảnh: Hương Nguyễn/VnTinnhanh)
Anh Hà Văn Việt (trú tại Cổ Nhuế, Hà Nội) cũng nói: “Một chuyến đi Hạ Long quá gian khổ với tôi. Xe không còn chỗ nào chen chân. Đúng là hành xác”.
Phóng viên cho biết nhà xe đã nâng giá vé lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với ngày thường. Cụ thể, giá vé từ Hà Nội tới Cẩm Phả ngày thường là 120.000 đồng thì hôm nay là 150.000 đồng.
Giá vé tới Hạ Long cũng tăng từ 100.000 lên 150.000 đồng, còn tới Đông Triều thì tăng từ 70.000 lên 150.000 đồng. Tuy vậy, do muốn về quê sớm nên hành khách đa phần không phản ứng gì trước giá vé này.

Người đàn ông chết đứng dưới hố nước, bị đồn do ma dắt

Tưởng bắt được rùa, mọi người nhìn kỹ thấy đầu một người đàn ông chết trong trạng thái đứng dưới nước, riêng phần sau đầu nhô lên trên.

Đau ốm, sức khỏe yếu, bản thân không tự đi lại được, nhưng không hiểu sao, ông Nguyễn Đa (SN 1953, ngụ thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn có thể di chuyển đoạn đường gần 2km đường dốc, sỏi đá… để đi vào núi và bị trượt xuống hố nước tử vong.
Vớt rùa, được xác người

Cảnh hành xác trong khu du lịch ở Sài Gòn

Chen chúc nhau, vạ vật dưới trời nắng gắt, hàng nghìn người chẳng khác nào hành xác khi đổ dồn về các công viên, khu vui chơi ở TP HCM dịp nghỉ lễ.

Canh hanh xac trong khu du lich o Sai Gon
Ngày 28/4, hàng nghìn người đổ về các khu vui chơi, giải trí, công viên tại TP HCM nhân dịp được nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), khiến giao thông bị ùn ứ, các khu vui chơi đông nghịt người chen chúc nhau.