Nữ tu bị sát hại ở TP HCM: Phá án từ “giọng nói bí ẩn”

(Kiến Thức) - Vụ trọng án nữ tu bị sát hại khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Manh mối để phá án hết sức mong manh. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, CQĐT đã nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Sáng nay 25/8, trao đổi với PV Kiến Thức, bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết rạng sáng ngày 24/8, bệnh viện tiếp nhận Nguyễn Hồng Loan (48 tuổi, ngụ quận Tân Phú) được lực lượng công an đưa vào cấp cứu.
Nu tu bi sat hai o TP HCM: Pha an tu “giong noi bi an”
Đối tượng Loan thời điểm vừa bị công an bắt giữ tại Vĩnh Long. 
“Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn được các bác sĩ điều trị đặc biệt, tránh tình trạng tai biến ảnh hưởng đến công tác điều tra của cơ quan công an”, một bác sĩ cho biết.
Đối tượng Loan được xác định là hung thủ sát hại nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, ngụ hẻm 339 đường Kênh Tân Hoá, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú) gây rúng động dư luận suốt hơn 20 ngày qua.
Theo CQĐT, sáng sớm ngày 2/8, trực ban hình sự Công an quận Tân Phú nhận được trình báo của người dân về vụ án mạng nữ tu bị sát hại tại nhà riêng ở địa chỉ nói trên. Mở rộng điều tra, nhà chức trách xác nhận nhân chứng ban đầu chứng kiến vụ trọng án là một sư thầy, đang tu hành tại ngôi chùa trên địa bàn quận 10.
Nu tu bi sat hai o TP HCM: Pha an tu “giong noi bi an”-Hinh-2
Hiện trường vụ rọng án. 
Vụ trọng án nữ tu tại gia hiền lành, luôn giúp đỡ người khác bị sát hại khiến dư luận bàng hoàng, thương xót và vô cùng phẫn nộ. Ban chỉ huy Công an quận Tân Phú đã chỉ đạo cho Đội CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM bằng mọi giá phải lần ra tung tích kẻ thủ ác.
Tuy nhiên, qua công tác khám nghiệm hiện trường cũng như ghi lời khai các nhân chứng, lực lượng công an không thu được manh mối nào đáng kể và tưởng như vụ trọng án đi vào ngõ cụt…
Thế nhưng, từ thông tin của sư thầy cho biết, trước khi phát hiện nữ tu bị sát hại, sư thầy có gọi điện cho nạn nhân thì được một giọng nữ lạ nghe gằn giọng rồi cúp máy. Xoáy sâu vào chi tiết này, CQĐT xác định giọng nữ có độ tuổi khoảng 40, nói giọng miền Tây Nam bộ và đây là “chìa khóa” cực kỳ quan trọng để lực lượng phá án tập trung truy xét.
Nu tu bi sat hai o TP HCM: Pha an tu “giong noi bi an”-Hinh-3
Trong quá trình lao vào khống chế đối, ngăn cản đối tượng uống thuốc độc, một trinh sát cũng bị thuốc bắn vào mắt và miệng, phải vào bệnh viện điều trị 
Bằng biện pháp nghiệp vụ và từ những nguồn tin thu thập được, , CQĐT nắm được thông tin: Thời gian gần đây, người phụ nữ xấu số có kết thân cùng người đàn bà tuổi trung niên. Khoảng gần 1 tháng đổ lại, cả hai thường xuyên ở cùng nhau tại nhà bà Nhàn để bàn chuyện tu hành. Thế nhưng, từ ngày xảy ra án mạng, người đàn bà này cũng biến mất một cách bí ẩn.
Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Nguyễn Hồng Loan. Theo thông tin trinh sát thu thập, bà Loan có nhiều món nợ nần từ các đường dây tín dụng đen. Thời gian bà Loan rời khỏi nơi cư trú cũng là lúc vụ án mạng xảy ra.
Ngày 23/8, một tổ trinh sát của Đội CSHS Công an quận Tân Phú tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Loan tại nhà một căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, do đã lường trước được việc sớm muộn cũng sẽ bị bắt, đối tượng đã chuẩn bị sẵn một chai thuốc độc để sẵn sàng tự tử. Khi thấy trinh sát ập vào, đối tượng bất ngờ uống chai thuốc độc đã chuẩn bị trước đó. Các trinh sát đã nhanh chóng can thiệp, không để nghi phạm uống hết chai thuốc độc và đưa bà Loan vào bệnh viện tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Trong quá trình lao vào khống chế đối tượng, ngăn cản đối tượng uống thuốc độc, một trinh sát cũng bị thuốc bắn vào mắt và miệng, phải vào bệnh viện điều trị ngay sau đó.
“Hiện số tài sản đối tượng cướp của nạn nhân đã được thu hồi đầy đủ. Riêng thông tin về việc để ra tay sát hại nạn nhân, nghi phạm có nhận sự trợ giúp của một người khác. Tung tích đối tượng này đang được xác minh làm rõ”, Công an quận Tân Phú thông tin.

Vụ Phượng "râu": Chi cục Trưởng Kiểm lâm nộp 8m3 gỗ

(Kiến Thức) - Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk mới đây đã giao nộp 8 m3 gỗ không có giấy phép hợp pháp mà người vợ ông này từng mua lại của Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cư M'gar vừa bị bắt vì liên quan tới vụ Phượng "râu".

Chiều 23/8, ông Y Sy H’Đơk, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tự nguyện giao nộp 8m3 gỗ cho cơ quan công an vì số gỗ này vợ ông nhờ ông Bùi Văn Khang (SN 1964, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) mua làm nhà. Đáng lưu ý, ông Khang vừa bị bắt vì liên quan tới vụ án trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Lý giải về số gỗ giao nộp, ông Y Sy H’Đơk cho hay, đầu năm 2018 vợ ông muốn làm một nhà sàn nên liên hệ một số anh em ở hạt xem chỗ nào bán thanh lý thì mua về. Sau đó, ông Khang nhận lời mua cho vợ ông 8 cây cột. Tháng 4/2018, ông Khang chở về dưới nhà cho vợ ông.

Bất ngờ lai lịch hung thủ sát hại nữ tu ở TP HCM

(Kiến Thức) - Sau hơn 20 ngày nỗ lực điều tra vụ trọng án giết người cướp tài sản, Công an quận Tân Phú và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã bắt được nghi phạm. Kẻ thủ ác là người quen của chính nạn nhân.

Chiều nay 24/8, trao đổi với PV Kiến Thức, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP HCM cho biết, đã xác định được danh tính và tiến hành bắt giữ nghi phạm ra tay sát hại nữ tu Nguyễn Thị Thanh Nhàn (50 tuổi, ngụ hẻm 339 đường Kênh Tân Hóa, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).
Bat ngo lai lich hung thu sat hai nu tu o TP HCM
Đối tượng L. đang bị Công an tạm giữ. 
Trước đó (sáng ngày 2/8), một sư thầy gọi điện cho cô Hiếu (tên thường gọi của nạn nhân) thì chỉ nghe giọng người lạ. Nghi có chuyện chẳng lành vì xưa nay cô Hiếu chỉ sống một mình nên sư thầy tìm đến nơi cô Hiếu ở để xem sự thể. Tại đây, sư thầy bàng hoàng phát hiện nữ tu tử vong trong tình trạng nhiều thương tích trên cơ thể.