Nữ tiếp viên say xỉn độ cao hơn 9.000m, phi công gọi cảnh sát

Một phi công của hãng hàng không Anh British Airways buộc phải gọi cảnh sát vì lo ngại một nữ tiếp viên say xỉn khi máy bay đang ở hành trình giữa không trung hơn 9.000m.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay khởi hành từ Gran Canaria, Tây Ban Nha đến sân bay Gatwick (Anh). Một phi công của chuyến bay đã gọi cho cảnh sát sau khi nữ tiếp viên say xỉn dù máy bay đang bay ở độ cao hơn 9.000m.
Trước sự kinh ngạc của các đồng nghiệp, nữ tiếp viên 41 tuổi này bị cảnh sát bắt giữ sau khi máy thổi nồng độ cồn phát hiện cô ta có nồng độ cồn cao trong máu.
Nu tiep vien say xin do cao hon 9.000m, phi cong goi canh sat
Sự việc xảy ra sau khi máy bay khởi hành từ Gran Canaria. Ảnh: Getty. 
Một nguồn tin nói với The Sun: “Phi công đã tự mình nhìn thấy thành viên phi hành đoàn không đủ sức khỏe để làm việc và tương tác với hành khách. Công việc của cô ấy là duy trì sự an toàn của máy bay và hành khách, thế nhưng, cô ấy đã không thể làm được điều này. Nam phi công đã gọi điện thoại trước cho cảnh sát để họ tới chờ sẵn tại máy bay. Cuộc điều tra đã gây sốc cho tất cả mọi người tại hãng hàng không”.
Chuyến bay đã bị khóa trong gần một giờ sau khi hạ cánh vào chiều 26/1 trong khi các sĩ quan cảnh sát xử lý vụ việc. Phi đoàn bay nghi ngờ rằng nữ tiếp viên có thể bị ảnh hưởng bởi ma túy nhưng cảnh sát không xác nhận điều đó.
Sau đó, nữ tiếp viên bị bắt vì nghi uống quá nồng độ cồn quy định trong lúc thực hiện chức năng hàng không. Cô ấy đã được bảo lãnh, chờ điều tra thêm.
Người phát ngôn của British Airways cho biết: 'Chúng tôi đang hỗ trợ cảnh sát điều tra”.
Hồi năm 2019, nữ tiếp viên Julianne March của Hãng hàng không Air Wisconsin (Mỹ) cũng bị bắt giam sau khi hành khách trên chuyến bay từ Illinois đi Indiana phát hiện người này đang trong tình trạng say xỉn.
March bị bắt sau khi chuyến bay số hiệu 4849 của Hãng hàng không United Airlines hạ cánh. Air Wisconsin là hãng con của United Airlines phục vụ các chuyến bay nội địa.
Hành khách Aaron Scherb kể rằng March ngồi tựa đầu một bên và không hề chú ý đến bất cứ hành khách nào. Sau đó, nữ tiếp viên say rượu này đọc thông báo về quy định an toàn nhưng lại ngưng giữa chừng.
“Các phi công gọi qua điện thoại nội bộ trước khi cất cánh để xác nhận tình trạng khoang hành khách nhưng phải sau vài hồi chuông thì tiếp viên mới nhấc máy”, theo ông Scherb.
Sau đó, March ngồi xuống và “dường như ngủ gật suốt chuyến bay” trong khi một nữ hành khách phát hiện cô này không cài dây an toàn nên đã cài giúp.
Tại sân bay South Bend ở Indiana, một số hành khách báo lại với các nhân viên rằng họ rất lo lắng về sự an toàn của bản thân, đồng thời cho rằng March có thể say xỉn, bị bệnh hoặc đột quỵ.
Trên đường đến nơi tạm giam, nữ tiếp viên thừa nhận đã uống rượu trước khi đi làm. Kết quả kiểm tra cho thấy March có nồng độ cồn cao gấp 5 lần mức cho phép đối với tiếp viên hàng không.
Theo tòa án tại Indiana, nữ tiếp viên March bị truy tố về hành vi say xỉn nơi công cộng đe dọa tính mạng của người khác, cụ thể là các hành khách trên chuyến bay.

Lên chuyến bay lúc 6h sáng, nữ tiếp viên có hành động bất ngờ

Dù giọng hát của nữ tiếp viên có phần nổi trội, tuy nhiên màn trình diễn lúc 6 giờ sáng đã khiến nhiều hành khách phản ứng.

Một nữ tiếp viên của Southwest Airlines, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất tại Mỹ, đã quyết định thêm "gia vị" cho chuyến bay vào buổi sáng sớm bằng cách "hát hết mình" nhưng lại khiến các hành khách trên máy "tụt dốc" cảm xúc, Yahoo News đưa tin ngày 27/7.
Trong đoạn video được một hành khách đăng tải trên mạng xã hội Tiktok, nữ tiếp viên này tự tin thể hiện tài năng ca hát của bản thân. Thông qua hệ thống liên lạc trên máy bay, cô nàng đã giới thiệu màn trình diễn ca khúc "I Will Always Love You" của Whitney Houston, sau đó cất giọng ca khiến tất cả hành khách đều chỉ biết im lặng, ngơ ngác không biết phải phản ứng như thế nào.

Quấy rối tình dục 2 nữ tiếp viên, nam tiếp viên lĩnh án tù

Nam tiếp viên cấp cao nhất, bị cáo buộc quấy rối tình dục cấp dưới, ngay cả khi chồng nữ tiếp viên hàng không đang điều khiển chuyến bay.

Cụ thể, người đàn ông 51 tuổi ở Sigapore (là nam tiếp viên cấp cao nhất của một chuyến bay) đã quấy rối tình dục cấp dưới của mình, ngay cả khi chồng cô đang ngồi trong buồng lái với tư cách là một trong những phi công.
Nạn nhân là nữ tiếp viên 31 tuổi trên chuyến bay từ Singapore đến Hà Lan vào tháng 11/2018, ban đầu không khai báo sự việc vì kẻ quấy rối có một cô con gái nhỏ và cô không muốn anh ta mất việc.