Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Bất động sản
  • Golf & Doanh nhân
  • Doanh nghiệp
  • Tin 24/7
  • Hitech - Xe
  • Tiêu dùng - Bạn đọc
VietnamDaily Relax
Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H
Tài chính - Ngân hàng Bất động sản Golf & Doanh nhân Doanh nghiệp Tin 24/7 Hitech - Xe Tiêu dùng - Bạn đọc

Nữ sinh tử vong dưới ao bèo và cuộc truy lùng kẻ sát nhân

08/04/2023 06:45

Cái chết của nữ sinh Bùi Thị H. dưới ao bèo khiến người dân xã Tân Dương bàng hoàng. Càng đáng sợ hơn khi hai kẻ sát nhân lại là người cùng xã.

Gia Đạt

Toàn cảnh vụ giải cứu cháu bé 10 tuổi “mắc kẹt” trên tầng 20

Trình báo vợ tự tử, chồng bị bắt vì lời khai của con trai

Cháu bé 6 tuổi bị đánh chết: Loạt mẹ “hổ dữ” giết con

Sau phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra số cây chết khô tại hồ Hoàn Kiếm

Cụ bà 90 tuổi bị sát hại: Nghi phạm đã chết, thi thể được tìm thấy trong rừng

Theo hồ sơ vụ án, một sáng mùa hè cuối tháng 6/2005, nghe có tiếng lao xao bên ngoài, ông T. (SN 1961, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chạy ra thì thấy những người dân tụ tập bên ao bèo gần nhà ông hốt hoảng khi phát hiện thi thể nữ bên dưới. Lại gần, nhìn kỹ, ông sững lại, thi thể nữ giới ấy lại chính là cô con gái mới 19 tuổi tên Bùi Thị H. (SN 1986) của ông. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Theo hồ sơ vụ án, một sáng mùa hè cuối tháng 6/2005, nghe có tiếng lao xao bên ngoài, ông T. (SN 1961, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) chạy ra thì thấy những người dân tụ tập bên ao bèo gần nhà ông hốt hoảng khi phát hiện thi thể nữ bên dưới. Lại gần, nhìn kỹ, ông sững lại, thi thể nữ giới ấy lại chính là cô con gái mới 19 tuổi tên Bùi Thị H. (SN 1986) của ông. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Chiều hôm trước (tức là ngày 28/6), vợ cùng với cậu con trai ông T về quê ngoại chơi, ở nhà chỉ còn hai bố con. Do nhà làm cầm đồ nên buổi tối ông T. ngủ ở chiếc phản sát cửa hàng để tiện trông nom, còn cô con gái tên H ngủ ở nhà trên. Tính vốn cẩn thận, trước khi tắt đèn đi ngủ, ông T còn đi soi tất cả các cửa một lần nữa rồi mới an tâm. Đêm ấy, có một lúc chó sủa dữ dội khiến ông T tỉnh ngủ. Ông dò dẫm đi soi các cửa thấy vẫn khóa còn con gái đang ngủ nên lại quay về phản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Chiều hôm trước (tức là ngày 28/6), vợ cùng với cậu con trai ông T về quê ngoại chơi, ở nhà chỉ còn hai bố con. Do nhà làm cầm đồ nên buổi tối ông T. ngủ ở chiếc phản sát cửa hàng để tiện trông nom, còn cô con gái tên H ngủ ở nhà trên. Tính vốn cẩn thận, trước khi tắt đèn đi ngủ, ông T còn đi soi tất cả các cửa một lần nữa rồi mới an tâm. Đêm ấy, có một lúc chó sủa dữ dội khiến ông T tỉnh ngủ. Ông dò dẫm đi soi các cửa thấy vẫn khóa còn con gái đang ngủ nên lại quay về phản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Khoảng 5h sáng 29/6, ông T gọi chị H dậy, nhưng không thấy con đâu, cánh cửa xếp khép hờ và chiếc xe máy trong nhà cũng không có. Nghĩ con gái có việc đi đâu đó, ông T cũng chẳng thắc mắc thêm cho đến khi người dân hô hào vì phát hiện chị H đã chết dưới ao bèo gần nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an Hải Phòng đã lập tức có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong trước đó vài giờ, nguyên nhân là do bị ngạt, trên cổ có vết bầm tím. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Khoảng 5h sáng 29/6, ông T gọi chị H dậy, nhưng không thấy con đâu, cánh cửa xếp khép hờ và chiếc xe máy trong nhà cũng không có. Nghĩ con gái có việc đi đâu đó, ông T cũng chẳng thắc mắc thêm cho đến khi người dân hô hào vì phát hiện chị H đã chết dưới ao bèo gần nhà. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an Hải Phòng đã lập tức có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong trước đó vài giờ, nguyên nhân là do bị ngạt, trên cổ có vết bầm tím. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Qua xem xét tử thi, công an nhận định nạn nhân H bị siết cổ, đã tử vong trước khi bị kẻ thủ ác ném xuống ao nhằm phi tang. Chiếc xe máy cũng biến mất, từ đó có thể đặt ra nghi vấn đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Khám nghiệm nhà ông T, công an không phát hiện bất cứ dấu vết bất thường nào. Đồ đạc trong nhà nguyên vẹn, cửa mở tự nhiên, không có vết cạy, phá. Như vậy hung thủ đã có tính toán kỹ lưỡng và chắc hẳn phải quen biết nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Qua xem xét tử thi, công an nhận định nạn nhân H bị siết cổ, đã tử vong trước khi bị kẻ thủ ác ném xuống ao nhằm phi tang. Chiếc xe máy cũng biến mất, từ đó có thể đặt ra nghi vấn đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Khám nghiệm nhà ông T, công an không phát hiện bất cứ dấu vết bất thường nào. Đồ đạc trong nhà nguyên vẹn, cửa mở tự nhiên, không có vết cạy, phá. Như vậy hung thủ đã có tính toán kỹ lưỡng và chắc hẳn phải quen biết nạn nhân. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Chị H vốn là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn nên được nhiều thanh niên trong vùng "để ý". Qua sàng lọc, Công an Hải Phòng xác định có 2 thanh niên thường xuyên trêu nạn nhân H vào đêm khuya và đêm 28, rạng sáng 29/6 hai thanh niên này có xuất hiện trước cửa nhà ông T. (Ảnh minh họa)
Chị H vốn là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn nên được nhiều thanh niên trong vùng "để ý". Qua sàng lọc, Công an Hải Phòng xác định có 2 thanh niên thường xuyên trêu nạn nhân H vào đêm khuya và đêm 28, rạng sáng 29/6 hai thanh niên này có xuất hiện trước cửa nhà ông T. (Ảnh minh họa)
Tiến hành triệu tập làm việc, hai thanh niên này khai nhận đêm xảy ra vụ việc họ có đi xe máy qua nhà chị H. Tới cửa, hai thanh niên này đã trêu chị H bằng cách lấy tay đập mạnh vào cửa. Trêu đùa xong, họ nhanh chóng rời đi, về nhà và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Những lời khai của hai nam thanh niên đó được Công an Hải Phòng thẩm tra là đúng sự thật, họ được loại nghi ra khỏi vụ án. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Tiến hành triệu tập làm việc, hai thanh niên này khai nhận đêm xảy ra vụ việc họ có đi xe máy qua nhà chị H. Tới cửa, hai thanh niên này đã trêu chị H bằng cách lấy tay đập mạnh vào cửa. Trêu đùa xong, họ nhanh chóng rời đi, về nhà và hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Những lời khai của hai nam thanh niên đó được Công an Hải Phòng thẩm tra là đúng sự thật, họ được loại nghi ra khỏi vụ án. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đối tượng tình nghi khác là Đào Bá Đức (SN 1984, trú tại đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Khi được gọi hỏi, ban đầu Đức phủ nhận toàn bộ sự liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện trên tay Đức có vết xước, giải thích việc này, Đức nói do trèo cây na bị ngã. Đến ngày 1/7, biết khó thoát, cộng với sự dằn vặt, tội lỗi và được gia đình động viên, Đức đã ra đầu thú và khai nhận đã cùng Nguyễn Đình Hùng (SN 1981, trú tại đội 5, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) giết chị H và cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đối tượng tình nghi khác là Đào Bá Đức (SN 1984, trú tại đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Khi được gọi hỏi, ban đầu Đức phủ nhận toàn bộ sự liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện trên tay Đức có vết xước, giải thích việc này, Đức nói do trèo cây na bị ngã. Đến ngày 1/7, biết khó thoát, cộng với sự dằn vặt, tội lỗi và được gia đình động viên, Đức đã ra đầu thú và khai nhận đã cùng Nguyễn Đình Hùng (SN 1981, trú tại đội 5, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) giết chị H và cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đức và Hùng khai nhận, tối 28/6 chúng đi chơi về qua nhà ông T thì thấy chị H ngồi bên trong nhìn ra. Lúc đó khoảng 23h. Biết vài ngày nay, nhà chị H thường có kẻ đập cửa trêu ghẹo nên hai tên dừng lại và nói với chị H rằng mới phát hiện có 2 thanh niên bàn nhau sẽ đến đập cửa nhà chị. Chúng bàn với chị H là cùng ngồi rình để "túm" hai kẻ này và được chị H đồng ý. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Đức và Hùng khai nhận, tối 28/6 chúng đi chơi về qua nhà ông T thì thấy chị H ngồi bên trong nhìn ra. Lúc đó khoảng 23h. Biết vài ngày nay, nhà chị H thường có kẻ đập cửa trêu ghẹo nên hai tên dừng lại và nói với chị H rằng mới phát hiện có 2 thanh niên bàn nhau sẽ đến đập cửa nhà chị. Chúng bàn với chị H là cùng ngồi rình để "túm" hai kẻ này và được chị H đồng ý. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Trong lúc ngồi "rình", biết nhà chị H chỉ có 2 bố con, Hùng quay ra bàn với Đức sẽ cướp xe máy của chị H. Khoảng 1h15 ngày 29/6, lợi dụng sơ hở chúng Hùng đè chị H xuống, bịt mồm và siết cổ. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, chúng đem thi thể đẩy xuống ao bèo. Hùng, Đức quay về nhà nạn nhân lấy đi chiếc xe máy và một ví da màu đen. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Trong lúc ngồi "rình", biết nhà chị H chỉ có 2 bố con, Hùng quay ra bàn với Đức sẽ cướp xe máy của chị H. Khoảng 1h15 ngày 29/6, lợi dụng sơ hở chúng Hùng đè chị H xuống, bịt mồm và siết cổ. Sau khi thấy nạn nhân đã chết, chúng đem thi thể đẩy xuống ao bèo. Hùng, Đức quay về nhà nạn nhân lấy đi chiếc xe máy và một ví da màu đen. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Hai đối tượng đi xe máy đến Quảng Ninh, nhưng do không có giấy tờ nên chẳng bán được cho ai. Chúng vứt chiếc xe máy lại rồi bắt xe quay về Thủy Nguyên. Đến ngày 1/7, Đức ra đầu thú, Hùng dù bỏ trốn nhưng cũng không thoát. Với tội ác của mình, sau này TAND TP Hải Phòng đã tuyên Hùng mức án tử hình, Đức mức án 24 năm tù. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
Hai đối tượng đi xe máy đến Quảng Ninh, nhưng do không có giấy tờ nên chẳng bán được cho ai. Chúng vứt chiếc xe máy lại rồi bắt xe quay về Thủy Nguyên. Đến ngày 1/7, Đức ra đầu thú, Hùng dù bỏ trốn nhưng cũng không thoát. Với tội ác của mình, sau này TAND TP Hải Phòng đã tuyên Hùng mức án tử hình, Đức mức án 24 năm tù. (Ảnh minh họa, nguồn Internet)
>>> Xem thêm video: Nóng: Bất ngờ lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Nguồn: Kienthuc.net.

Top tin bài hot nhất

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

Con trâu đực cào chân xuống đất tố tội ác kinh hoàng trong bụi rậm

06/05/2025 07:05
Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

Cận cảnh biệt thự 3 mặt tiền như resort của NSƯT Bảo Quốc

26/04/2025 07:30
Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

Toàn cảnh lâu đài lớn nhất Đông Nam Á ở Ninh Bình

05/05/2025 13:30
Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

Trở về từ đám cưới, ô tô chở 5 người lao xuống vực sâu

20/04/2025 20:31
Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

Người phụ nữ chết tức tưởi vì “lời hẹn ước đến kiếp sau“

21/04/2025 06:45

Giấy phép hoạt động báo chí số 29/GP-CBC, Bộ TTTT cấp ngày 24/12/2020

Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Thị Mai Hương.

Phó Tổng biên tập: Nhà báo Nguyễn Danh Châu

Tòa soạn: 70 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

VPĐD tại TP.HCM: 54 Phạm Huy Thông, phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 024 6 254 3519

Hotline: 096 523 77 56 (Toà soạn Hà Nội) / 091 122 12 22 (VPĐD TPHCM)

Email: tkts@kienthuc.net.vn

Chuyên trang của Báo

Báo Tri thức và Cuộc sống - TIN TỨC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC 24H

Liên hệ quảng cáo

Email: quangcao.kienthuc@gmail.com

Powered by ePi Technologies

DMCA.com Protection Status