Nữ sinh tố chủ trung tâm tin học sàm sỡ: “Dê xồm” nói gì?

(Kiến Thức) - Liên quan đến sự việc bị tố sàm sỡ nữ sinh trường báo chí, chủ trung tâm tin học cho biết đã đến cơ quan công an tường trình lại toàn bộ sự việc.

Mới đây, dư luận đang xôn xao về câu chuyện chủ một Trung tâm tin học nổi tiếng trên đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị tố có hành động sàm sỡ với sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên tuyền (BCTT).
Theo ghi nhận vào ngày 27/9, tấm biển tên Trung tâm tin học văn phòng đào tạo chuyên nghiệp được đăng tải lên internet đã được gỡ bỏ.
Về những thông tin tố cáo mình về việc có hành vi sàm sỡ nữ sinh, chủ trung tâm tin học Nguyễn Thanh T. cho biết, ngày 26/9, anh đã tường trình toàn bộ vụ việc với cơ quan Công an phường Dịch Vọng Hậu.
“Toàn bộ vụ việc tôi đã tường trình chi tiết hết tại công an rồi. Tôi không muốn chia sẻ gì, cũng không muốn thanh minh hay trả lời báo chí, tất cả nhờ cơ quan công an giải quyết” - anh T. cho hay.
Theo anh T., sự việc đăng tải lên mạng khiến cuộc sống, công việc kinh doanh của anh bị ảnh hưởng. Anh cũng không muốn đề cập gì thêm về vấn đề này.
Nu sinh to chu trung tam tin hoc sam so: “De xom” noi gi?
 Trung tâm tin học đã âm thầm gỡ biển hiệu.
Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên internet, chủ nhân câu chuyện cho biết mình là nạn nhân bị chủ Trung tâm tin học gần trường là Nguyễn Thanh T. quấy rối khi đến học.
Trao đổi với PV, nữ sinh tên B.T.T (sinh viên năm cuối Học viện BCTT) cho biết từng đến trung tâm tin học của ông Nguyễn Thanh T. đăng ký học vào cuối tháng 8 thì đến đầu tháng 9 bắt đầu học.
“Em đăng ký học lớp hỗ trợ kỹ năng tin học tại Trung tâm tin học trên, mỗi nhóm 4 người nhưng có một mình nên đã nhờ anh T. ghép thêm 3 bạn nữa với học phí 590.000/6 buổi. Buổi học đầu tiên đủ cả 4 người còn các buổi sau anh ta tách em ra khỏi nhóm và học 1 mình. Các buổi trước đều có vợ anh T. ngồi cạnh, chỉ đến buổi cuối cùng vào ngày 23/9, vợ không ở đó thì anh ta đã có hành động sờ đùi, thơm má. Thậm chí đặt tay lên vai… Em cảm thấy sợ hãi liền tắt máy tính đi về luôn và không nói gì”, T nhớ lại.
Theo lời kể của T., sau khi cô trở về nhà thì nhận được nhiều tin nhắn xin lỗi của chủ trung tâm tin học: "Lần đầu tiên anh mất kiểm soát vật", "Anh đang rất giận bản thân mình".
Mới đầu cô không muốn làm to chuyện mà chỉ muốn viết lên trang confession cảnh báo các bạn nữ trong trường khi có ý định học ở trung tâm đó.
“Ngay hôm sau có bài viết anh T. nói bị hack nick facebook, bị người khác hãm hại. Hành động của anh ta không đúng nên em quyết định lên tiếng cũng như trình báo công an phường. Thực sự mấy hôm vừa qua em thấy rất sợ hãi.
Đáng nói, sau khi thấy hình ảnh em đăng tải anh T. đã nhắn tin và nói ‘tại sao em đã xin lỗi rồi mà em còn làm như vậy’. Thực ra sau khi xảy ra sự việc này 2 ngày, đến giờ em vẫn còn bối rối và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh đó”, T. kể.
Nu sinh to chu trung tam tin hoc sam so: “De xom” noi gi?-Hinh-2
 Nữ sinh T. kể lại việc mình bị chủ trung tâm tin học sàm sỡ.
Nữ sinh này còn cho biết, dù đang học năm cuối nhưng cô đã lập gia đình và có một con nhỏ. “Anh T. biết em có chồng rồi mà vẫn có hành vi không đúng như vậy. Em cũng đã kể hết với chồng và chồng em ủng hộ việc em lên tiếng. Nhiều bạn có nhắn với em là từng bị như vậy nhưng họ lại sợ không dám nói ra.
Giờ em mong muốn nhất đó là những bạn bị hại hoặc chứng kiến việc làm của anh ta lên công an phường tình báo công an, tố cáo anh ta để không còn những nạn nhân tương tự như em”, T. chia sẻ thêm.
Theo VnExpress, mấy tháng trước có cô gái tham gia nhóm học 5 buổi tại tiệm photocopy trên cùng các bạn và cũng bị "đụng chạm cơ thể". Sau hai buổi học, chị và các bạn đã bỏ khóa học này.
Chiều 25/9, trao đổi với Infonet chị M. - vợ của anh T. - chủ Trung tâm Tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc, cho hay chị không quan tâm ai nói gì về gia đình chị, chồng chị là người hiền lành, chịu khó.
Bên cạnh đó, chị M. nói thêm: “Tại sao khi đến học bị quấy rối tình dục nữ sinh đó không phản ứng ngay tại thời điểm đó, thậm chí tát cho vài cái và hô hoán lên mà lại đăng lên mạng xã hội kiểu này?”.
Chồng tôi dạy các học viên tại cửa hàng này và tôi lúc nào cũng có mặt ở đây. Sau sự việc này chồng tôi nói không muốn lên tiếng giải thích điều gì. Tôi cũng không quan tâm đến việc ai nói gì về gia đình tôi. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó”.
Nu sinh to chu trung tam tin hoc sam so: “De xom” noi gi?-Hinh-3
 Những dòng tin nhắn được cho là của ông T. sau khi sàm sỡ nữ sinh.
Khi PV hỏi về nội dung tin nhắn mà nữ sinh này cung cấp là anh T. nhắn tin xin lỗi nữ học viên sau khi xảy ra sự việc thì chị M. nói: “Facebook mà nữ sinh này cung cấp có thể ai đó đã cố tình chơi xấu chúng tôi nên giả mạo. Vì tài khoản facebook đó tôi, chồng tôi và em tôi cũng có mật khẩu”.
Đáng chú ý, khi PV mong muốn chị M. mở facebook này xem tin nhắn chồng chị M. xin lỗi sinh viên có hay không thì chị này từ chối mở facebook này và nói “chúng tôi đã chặn liên quan đến sự việc này".
Ở một diễn biến khác, trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đơn đã tiếp nhận phản ánh của nữ sinh tố cáo ông T. có hành vi sàm sỡ. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ. Theo vị lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng, nếu ai là nạn nhân trong vụ việc có thể đến cơ quan công an phường trình báo. Từ đó mới có cơ sở để xử lý hay không xử lý người bị tố cáo.
>>> Xem thêm: Đối tượng sàm sỡ nữ sinh trong thang máy vẫn chưa xin lỗi

Nguồn: VTC.

Người đàn ông tự rạch bụng vì nghĩ trong bụng có bom

(Kiến Thức) - Ngày 9/9, theo thông tin từ xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), mọt thanh niên đã tự lấy dao rạch bụng vì tưởng trong bụng có bom. Chính quyền địa phương cho biết, người này bị bệnh thần kinh.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Hải Đông - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một nam thanh niên tự dùng dao rạch bụng mình.

Nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại từng đi làm phụ hồ nuôi gia đình

(Kiến Thức) - Trong tang lễ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại, bố Quỳnh Trang tâm sự, do hoàn cảnh khó khăn nên con gái nghỉ học sớm, đi phụ hồ giúp bố mẹ nuôi em nhỏ 10 tuổi, sau đó Trang lên Hà Nội làm DJ và bị bạn trai sát hại.

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh
 Sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục, thi thể nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại  - Vũ Thị Quỳnh Trang (19 tuổi) được đưa về xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để lo hậu sự. Trong căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo của gia đình Trang, giờ lại thêm phần hiu quạnh. (Ảnh An Phương/Vietnamnet)
Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-2
Việc Quỳnh Trang bị sát hại khiến gia đình bàng hoàng.

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-3

Ông Thắng (áo đen) bố nữ DJ Quỳnh Trang kể: "Trang từ nhỏ là đứa hiền lành, chịu khó, biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm phụ bố mẹ. Sau Trang còn có một người em trai năm nay mới tròn 10 tuổi". (Ảnh An Phương/Vietnamnet)


Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-4
 Bố nạn nhân cho biết, con gái lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm. Trước đó con vừa đi Singapore học về, đến Hà Nội thì bị ốm nên đã phải nhập viện để điều trị. Khi vừa xuất viện vào trưa hôm qua thì xảy ra chuyện. (Ảnh An Phương/Vietnamnet)

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-5

"Con gái tôi xuất viện vào trưa qua, dự tính 9h sáng nay sẽ ra sân bay trở lại Singapore để tiếp tục theo học. Nhưng trưa qua tại họa ập đến, con tôi vĩnh viễn nằm lại. Khi tôi nhận tin dữ về con, tôi lập tức bắt xe ra Hà Nội. Đến nơi, nhìn con nằm gục dưới sàn nhà, lòng tôi đau thắt lại", ông bố nấc nghẹn. (Trong ảnh là phòng trọ tại Hà Nội nơi Trang bị sát hại)


Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-6
 Ông Thắng chia sẻ thêm, thời điểm xảy ra vụ việc vợ ông đang đi mua đồ, cũng không hề biết tin con gặp nạn. Ông Thắng cho rằng, nếu lúc đó, trong phòng có hai mẹ con, chắc giờ cả hai cũng không thể sống sót.

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-7

Kể về phía nghi phạm Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai), ông Thắng cho hay, ông biết con gái và đối tương này qua lại và có tình cảm với nhau. Trang cũng đã có lần đưa Cường về nhà giới thiệu. Bản thân ông chưa bao giờ nghĩ Cường lại nhẫn tâm sát hại con gái mình như vậy.