Ngày 12/1, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai thành công ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nữ nhân viên y tế, 46 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Đây là một trong những ca ghép có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam vẫn rất lớn.
Các y, bác sĩ tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng
Theo thông tin từ bệnh viện, sau khi người bệnh được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng trong thời khắc vô cùng đau thương. Nghĩa cử cao đẹp này đã mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang chờ ghép, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.
Từ 10 giờ sáng cùng ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện. Hội chẩn tập trung đánh giá toàn diện tình trạng người hiến, khả năng bảo tồn tạng và sự phù hợp với các bệnh nhân nhận ghép, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành.
Trên cơ sở thống nhất về chuyên môn, Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ quy trình tiếp nhận, lấy và ghép đa tạng. Trong ca ghép này, gan được ghép cho một bệnh nhân nam 36 tuổi. Hai thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế, tạo cơ hội phục hồi thị lực cho các bệnh nhân đang chờ ghép.
Các bác sĩ thực hiện lấy tạng từ người hiến chết não.
Sau phẫu thuật, các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực tại các đơn vị hồi sức và chuyên khoa. Tình trạng sau ghép hiện được các ê-kíp chuyên môn kiểm soát chặt chẽ theo đúng phác đồ điều trị. Các bác sĩ cho biết, mỗi ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cao mà còn cần sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa nhiều chuyên khoa và bộ phận hỗ trợ.
Đáng chú ý, người hiến tạng là một nữ nhân viên y tế – lực lượng luôn “đứng đầu sóng ngọn gió” trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Hành động hiến tạng của chị, cùng quyết định đầy nhân văn của gia đình, được xem là minh chứng sâu sắc cho tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và lòng yêu thương con người. Người điều dưỡng đã ra đi nhưng vẫn tiếp tục sứ mệnh cứu người bằng một cách khác – trao đi sự sống từ chính bản thân mình.
Theo các chuyên gia, trong xã hội hiện đại, khi y học ngày càng phát triển, ghép tạng được xem như “phép màu” giúp hồi sinh sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nguồn tạng hiến vẫn còn rất hạn chế, trong khi số người chờ ghép ngày càng tăng. Vì vậy, mỗi ca hiến tạng, đặc biệt từ người hiến chết não, đều mang ý nghĩa đặc biệt về cả y học lẫn nhân văn.
TS.BS Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện 665 ca ghép thận, 319 ca ghép gan, 8 ca ghép tim, 4 ca ghép phổi, 1 ca ghép tụy, 34 ca ghép giác mạc và 4 ca ghép chi thể. Các ca ghép đạt tỉ lệ thành công cao, thời gian sống sau ghép tương đương các nước tiên tiến trên thế giới, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò nòng cốt của bệnh viện trong lĩnh vực hiến – ghép tạng.
Đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng ghi nhận nhiều nhân viên y tế đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Những nghĩa cử thầm lặng ấy tiếp tục lan tỏa tinh thần “cho đi để mãi mãi trường tồn”, góp phần vun đắp giá trị nhân văn bền vững cho xã hội.