Nữ giáo viên bị bắt vì dùng chất kích thích, quan hệ với nam sinh

Một nữ giáo viên đã có chồng vừa bị bắt giữ vì cáo buộc quan hệ tình dục với hai nam sinh, có lần chuốc nam sinh uống rượu và sử dụng ma túy.

Theo Daily Star, nữ giáo viên Kathryn Houghtaling, 26 tuổi, bị cáo buộc quan hệ tình dục với hai học sinh 16 và 17 tuổi nhiều lần. Cả ba đều đang học tập và làm việc tại trường trung học Rochester, bang Michigan, nước Mỹ.
Nu giao vien bi bat vi dung chat kich thich, quan he voi nam sinh
Giáo viên và học sinh đang làm việc và học tập tại trường trung học Rochester, bang Michigan, nước Mỹ. 
Houghtaling từng “mây mưa” với một nam sinh trong xe hơi của em, theo cảnh sát. Chưa hết, cô ta còn bị cáo buộc đến nhà nam sinh thứ hai để quan hệ tình dục.
Theo các công tố viên, lần quan hệ tình dục tại nhà của nam sinh có liên quan đến ma túy và rượu.
Nữ giáo viên hiện đã bị sa thải và cuộc điều tra đang tiếp tục.
Houghtaling được cho là quan hệ với các nam sinh từ ngày 1.11 đến 31.12.2018, theo tài liệu của tòa án.
Các phụ huynh có con học tại trường Rochester đã được thông báo về việc sa thải Houghtaling.
Trong một lá thư gửi tới phụ huynh, nhà trường viết rằng “có hành vi không phù hợp của một giáo viên trường trung học Rochester với học sinh sau khi tan học”.
Houghtaling hiện vẫn chưa nhận tội. Nếu bị kết án, cô ta phải đối mặt với 15 năm tù cho mỗi một tội danh riêng biệt.

Xét xử nữ giáo viên Mỹ quan hệ với nam sinh 14 tuổi

Nữ giáo viên Mỹ bị kết án tù thấp hơn nhiều so với con số 10 năm tù giam dự kiến trước đó.

Theo Daily Star, nữ giáo viên Stephanie Peterson, 27 tuổi, nhận tội quan hệ tình dục và gửi tin nhắn không phù hợp với nam sinh.

Hài cốt bé trai trôi nổi trong ao và những câu hỏi không lời giải

Vào năm 1921, thi thể của một cậu bé đã được tìm thấy trong một cái ao nhưng những gì thực sự xảy ra vẫn là một dấu hỏi lớn cho đến tận ngày hôm nay.

Tiểu lãnh chúa Fauntleroy là tên của một cuốn sách dành cho trẻ em kể về một cậu bé lớn lên trong cảnh bần cùng nhưng bất ngờ biết được mình là một tiểu lãnh chúa và được thừa kế một gia tài kếch xù. Cuốn sách này cũng được dùng để đặt tên cho một vụ án về cái chết bí ẩn của một cậu bé vô danh xảy ra ở đầu thế kỉ 20.