Nữ du khách Việt nghi mất tích ở Anh: Công ty lữ hành nào dẫn tour?

(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ việc một nữ du khách 15 tuổi người Việt Nam mất tích ở Anh, được biết đơn vị lữ hành du lịch trong chuyến đi có trụ sở nằm tại TP HCM.

Như PV Kiến Thức đã đưa tin về vụ việc  nữ du khách Việt nghi bị mất tích ở Anh, cảnh sát cho biết cô gái tên Linh Le được nhìn thấy lần cuối cùng khi đi với một chàng trai châu Á trên phố Coney, khu vực tường thành cổ gần nhà ga Station Rise vào 4h40 chiều 6/8.
Lúc này, nữ du khách 15 tuổi có tên đầy đủ là Lê Thị Diệu Linh mặc một chiếc áo khoác Ariana Grande màu trắng, quần short denim màu xanh nhạt và đeo ba lô màu trắng. Chàng trai đi cùng Linh khoảng 20 tuổi, mặc áo tối màu và đội mũ lưỡi trai màu đen.
Nu du khach Viet nghi mat tich o Anh: Cong ty lu hanh nao dan tour?
Linh Lê mất tích tại thành phố York, nước Anh khi đang đi du lịch - Ảnh: North Yorkshire Police.
Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, đơn vị dẫn tour trong chuyến đi của Linh từ Việt Nam đến Anh là công ty TNHH MTV Ưu Thế Du Lịch, có tên khác là công ty Travel Plus, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 15/1/2008.
Doanh nghiệp này được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp phép ngày 3/2/2008, địa chỉ tại 3/30A Thích Quảng Đức (phường 3, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Bá Thanh Tùng. 
Ngoài trụ sở nằm ở địa chỉ nói trên, công ty Travel Plus còn có chi nhánh ở 4 tỉnh, thành phố khác gồm 47 Lê Văn Hưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), 05A Nguyễn Tri Phương (Phường Phú Hội, TP Huế) và số 11B Hòa Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Bên cạnh đó, Travel Plus có đại diện Marketing tại Mỹ và Tây Ban Nha để phụ trách dịch vụ cho vùng châu Mỹ và châu Âu.
Nu du khach Viet nghi mat tich o Anh: Cong ty lu hanh nao dan tour?-Hinh-2
 Giao diện website của công ty Travel Plus.
Theo quảng cáo, Travel Plus có nhiều chương trình du lịch khác nhau với đầy đủ thể loại, như tour cao cấp, tour chơi golf, tour du thuyền, tour đường thủy, tour thám hiểu, tour Free & Easy, tour gia đình, Tour MICE & sự kiện, hội nghị hội thảo, triển lãm …
Năm 2016, doanh nghiệp này từng tổ chức chương trình “Hội nghị khách hàng Travel Plus 2016” tại thành phố Huế để tri ân các khách hàng và chia sẻ một số chương trình tour mới sẽ đưa vào phục vụ trong năm 2016.
Ở một diễn biến khác, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Bá Thanh Tùng - Giám đốc công ty du lịch Travel Plus cho biết, ông là người chủ động đi báo cơ quan cảnh sát Anh về việc của Lê Thị Diệu Linh. Cảnh sát đã tới khách sạn để phỏng vấn từng người trong đoàn du lịch.
“Sau đó tôi cũng báo với lãnh sự về sự việc. Dùng từ mất tích là do khách không quay lại với đoàn, chứ chưa biết thực hư như thế nào”, anh Tùng nói.
>>> Xem thêm: Tìm thấy thi thể du khách Anh mất tích ở Fansipan

Nguồn: Việt Nam plus.


Nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại từng đi làm phụ hồ nuôi gia đình

(Kiến Thức) - Trong tang lễ nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại, bố Quỳnh Trang tâm sự, do hoàn cảnh khó khăn nên con gái nghỉ học sớm, đi phụ hồ giúp bố mẹ nuôi em nhỏ 10 tuổi, sau đó Trang lên Hà Nội làm DJ và bị bạn trai sát hại.

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh
 Sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục, thi thể nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại  - Vũ Thị Quỳnh Trang (19 tuổi) được đưa về xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam để lo hậu sự. Trong căn nhà nhỏ vốn lạnh lẽo của gia đình Trang, giờ lại thêm phần hiu quạnh. (Ảnh An Phương/Vietnamnet)
Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-2
Việc Quỳnh Trang bị sát hại khiến gia đình bàng hoàng.

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-3

Ông Thắng (áo đen) bố nữ DJ Quỳnh Trang kể: "Trang từ nhỏ là đứa hiền lành, chịu khó, biết phụ giúp bố mẹ nhiều việc trong gia đình. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cháu chỉ học hết lớp 9 rồi đi làm phụ bố mẹ. Sau Trang còn có một người em trai năm nay mới tròn 10 tuổi". (Ảnh An Phương/Vietnamnet)


Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-4
 Bố nạn nhân cho biết, con gái lên Hà Nội làm ăn đã gần 3 năm. Trước đó con vừa đi Singapore học về, đến Hà Nội thì bị ốm nên đã phải nhập viện để điều trị. Khi vừa xuất viện vào trưa hôm qua thì xảy ra chuyện. (Ảnh An Phương/Vietnamnet)

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-5

"Con gái tôi xuất viện vào trưa qua, dự tính 9h sáng nay sẽ ra sân bay trở lại Singapore để tiếp tục theo học. Nhưng trưa qua tại họa ập đến, con tôi vĩnh viễn nằm lại. Khi tôi nhận tin dữ về con, tôi lập tức bắt xe ra Hà Nội. Đến nơi, nhìn con nằm gục dưới sàn nhà, lòng tôi đau thắt lại", ông bố nấc nghẹn. (Trong ảnh là phòng trọ tại Hà Nội nơi Trang bị sát hại)


Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-6
 Ông Thắng chia sẻ thêm, thời điểm xảy ra vụ việc vợ ông đang đi mua đồ, cũng không hề biết tin con gặp nạn. Ông Thắng cho rằng, nếu lúc đó, trong phòng có hai mẹ con, chắc giờ cả hai cũng không thể sống sót.

Nu DJ xinh dep bi ban trai sat hai tung di lam phu ho nuoi gia dinh-Hinh-7

Kể về phía nghi phạm Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai), ông Thắng cho hay, ông biết con gái và đối tương này qua lại và có tình cảm với nhau. Trang cũng đã có lần đưa Cường về nhà giới thiệu. Bản thân ông chưa bao giờ nghĩ Cường lại nhẫn tâm sát hại con gái mình như vậy.

 

Xem Hưng “kính” trùm bảo kê chợ Long Biên mếu máo tại tòa

(Kiến Thức) - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ bảo kê chợ Long Biên sáng nay 11/7, khi bị giải lên xe thùng, Nguyễn Kim Hưng (tức trùm bảo kê chợ Long Biên - Hưng "kính" mếu máo, khác với vẻ bặm trợn khi chèn ép tiểu thương chợ Long Biên.

Xem Hung
 Sáng 11/7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") cùng đồng bọn ra xét xử sơ thẩm về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên.

4 người chết đuối ở Bình Thuận vì phớt lờ cảnh báo sóng lớn

Người dân đã cảnh báo biển động sóng lớn, khu vực nước xoáy nguy hiểm nhưng nhóm du khách vẫn xuống tắm gây ra vụ việc 4 người (gồm nhân viên cứu hộ) tử vong và 2 người mất tích.

Ngày 11/8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục tìm kiếm hai du khách mất tích trong vụ đuối nước khiến 4 người tử vong vào chiều 10/8 tại bãi biển thuộc xã Tân Tiến, thị xã La Gi.
Nhóm du khách bất chấp cảnh báo nguy hiểm
Anh Nguyễn Thành Long, người chứng kiến và tham gia cứu hộ các nạn nhân, cho hay những ngày qua biển động nên sóng rất lớn, có dòng nước xoáy.
Anh Long kể chiều 10/8, anh dẫn người thân xuống biển chơi đã ngăn không cho nhóm du khách tắm vì sóng lớn, nước xoáy nguy hiểm. Lúc này, nhóm du khách bị nạn xuống ngồi cạnh và rủ người thân của anh xuống tắm biển. Tuy nhiên anh tiếp tục ngăn họ cùng người nhà tắm biển.
“Tôi khuyên can sóng biển lớn và có dòng chảy không nên tắm nhưng nhóm du khách bảo đi du lịch mà không tắm biển thì phí lắm”, người đàn ông này nhớ lại.
4 nguoi chet duoi o Binh Thuan vi phot lo canh bao song lon
 Khu vực biển xảy ra. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Nhân chứng này kể nhóm du khách khoảng 9 người xuống tắm biển nhưng không mang áo phao. Khi hai người đàn ông bơi ra xa thì bị cuốn vào dòng nước xoáy. Những người tắm gần bờ thấy vậy xông ra cứu thì bị sóng cuốn theo.
Anh Long cho hay tình hình lúc đó rất hoảng loạn, sóng rất lớn nên anh chỉ kịp lao ra cứu được một người thì đuối sức. Những người dân gần đó cùng nhân viên khu resort Đất Lành ra ứng cứu những người còn lại. Anh Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, nhân viên bảo vệ resort Đất Lành) đã thiệt mạng trong lúc tích cực cứu các nạn nhân.
Ông Võ Thanh Dũng, chủ resort Đất Lành, cho biết resort đã cắm biển cấm tắm trong những ngày qua; đồng thời phối hợp với đơn vị tổ chức tour phát loa cảnh báo du khách không được tắm. Dù nhân viên bảo vệ khu resort đã thổi còi cảnh báo, tuy nhiên, nhóm du khách vẫn xuống biển nên xảy ra sự việc.
Dồn sức tìm kiếm hai du khách mất tích
Một cán bộ tham gia cứu hộ cho hay sóng lớn nên không thể huy động ca nô ra biển tìm kiếm. Trong khi đó, thời tiết biển động, nước đục gây hạn chế tầm nhìn của thợ lặn.
UBND thị xã La Gi đã có văn bản hỏa tốc gửi các đồn Biên phòng và các địa phương lân cận đề nghị hỗ trợ, mở rộng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.
Cùng ngày, UBND thị xã La Gi tổ chức khen thưởng cho 5 nhân viên bảo vệ của resort Đất Lành tham gia cứu người đuối nước trong đó có 2 người bị thương; thăm hỏi, chia sẻ đau thương cùng gia đình bảo vệ Nguyễn Minh Tâm bị tử vong trong lúc cứu hộ.
Hiện thi thể các nạn nhân tử vong đã được đưa về gia đình lo hậu sự. Những người bị thương cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã La Gi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định.
4 nguoi chet duoi o Binh Thuan vi phot lo canh bao song lon-Hinh-2
Thời tiết xấu nên công tác tìm kiếm 2 du khách mất tích gặp khó khăn. Ảnh: Tuấn Kiệt. 
Khoảng 11h ngày 10/8, đoàn khách hơn 300 người của Công ty SRITHAI Bình Dương tổ chức tour du lịch tại resort Đất Lành (xã Tân Tiến, thị xã La Gi). Đến 17h cùng ngày, một nhóm nhân viên công ty này xuống tắm biển thì bị sóng lớn cuốn trôi.
Người dân địa phương và nhân viên resort đã ra ứng cứu, tuy nhiên, 4 nạn nhân đã tử vong và 2 du khách bị sóng cuốn mất tích.
Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có thông báo khẩn gửi đến các khu du lịch, resort ven biển kiểm tra và yêu cầu các đơn vị này nhắc nhở không cho du khách tắm biển trong thời gian biển động mạnh. Sở cũng yêu cầu kiểm tra, rà soát tăng cường các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ; tăng cường nhân viên cứu hộ, cứu đuối sẵn sàng để ứng phó kịp thời.
Các nạn nhân tử vong có 3 nhân viên của Công ty SRITHAI Bình Dương là Bùi Lương Hoa (23 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng), Đoàn Tuyết Hồng Loan (23 tuổi, ngụ tại Bình Dương), Nguyễn Thị Ngà (23 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) và nhân viên bảo vệ resort là ông Nguyễn Minh Tâm (56 tuổi, ngụ tại thị xã La Gi).
Hai nạn nhân mất tích là Mai Hữu Thoại (26 tuổi) và Hồ Duy Phương (27 tuổi).