Nữ bệnh nhân bị bác sĩ xâm hại vì quá giống bạn gái cũ

Chỉ vì trông giống bạn gái cũ của bác sĩ, nữ bệnh nhân bị quấy rối tình dục bởi chính bác sĩ trưởng khoa cấp cứu, người đã cứu chữa cho cô.

Trong chuyến du lịch ở thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cô Trịnh không may gặp các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy liên tục, có biểu hiện suy kiệt, mất nước nghiêm trọng trong lúc ăn uống. Rất nhanh chóng, cô được đưa vào Bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Quế Lâm để cấp cứu. Nào ngờ, sau khi được cấp cứu, còn chưa bình phục, cô lại tiếp tục gặp nạn.
Báo chí Trung Quốc đưa tin, rạng sáng ngày xảy ra sự việc, nữ bệnh nhân này đang nằm nghỉ, Trưởng khoa Cấp cứu lấy cớ khám tim mạch, yêu cầu cô Trịnh cởi bỏ y phục, sau đó liên tục chạm vào các vùng nhạy cảm của bệnh nhân. Dù rất sợ hãi khi bị xâm hại, cô Trịnh tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là sự đụng chạm vô tình lúc khám bệnh. Khi đã hồi phục hẳn, cô quay trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Nu benh nhan bi bac si xam hai vi qua giong ban gai cu
Ảnh minh hoạ. 
Ngày hôm sau, bác sĩ Trưởng khoa Cấp cứu gọi điện cho cô, nói: "Em trông rất giống bạn gái cũ của anh. Anh có tình cảm với em, anh đã phạm lỗi với em ngày hôm qua, vô cùng xin lỗi". Lúc này, cô Trịnh mới nhìn nhận sự thật rằng mình bị vị bác sĩ kia xâm hại nên lập tức báo cảnh sát địa phương.
Cảnh sát tiếp nhận vụ việc liền tiến hành điều tra trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Quế Lâm về tội lạm dụng tình dục và các tội danh khác, đồng thời không loại trừ khả năng đã có những nạn nhân khác trong quá khứ.
Hiện, Bệnh viện Phụ sản và Nhi đồng Quế Lâm cũng đã lên tiếng, cho biết trưởng khoa cấp cứu đã bị đình chỉ công tác và đang bị điều tra.

Ấn Độ: Bà nội cùng tình nhân cưỡng hiếp cháu gái

Truyền thông Ấn Độ đưa tin về vụ việc bé gái 3 tuổi bị nhân tình của bà nội cưỡng hiếp và sát hại dã man khiến dư luận phẫn nộ.

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một người phụ nữ, 50 tuổi, cùng người tình của bà này sau khi vụ cưỡng hiếp và sát hại cháu nội dã man. Theo cảnh sát, nạn nhân là bé gái 3 tuổi, được bà nội thông báo mất tích vào hôm 25/12/2021.
Được biết, bé gái sống cùng với bà nội vì cha em đang phải ngồi tù 2 năm, còn người mẹ sinh sống ở nơi khác do có mâu thuẫn với gia đình nhà chồng.

Cảnh đẹp thơ mộng ở ngôi làng bao quanh bởi sông nước ở Nga

Ở ngoại ô thành phố Nizhny Tagil của Ural, có một ngôi làng bao quanh bởi sông nước có tên là Monzino, được người dân địa phương tự hào gọi là “Venice của Ural”.

Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga

Nhìn từ không trung, bạn có thể thấy những con đường quanh làng Monzino chính là những dòng kênh, lạch thuộc sông Tagil. “Cấu hình” đường phố này là do con người tạo ra bởi chúng xuất hiện do hoạt động khai thác vàng trước đây.

Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-2
Những năm 1820, ngôi làng bao quanh bởi sông nước này chứng kiến một "cơn sốt vàng" thực sự ở Urals. Năm 1823, Sa hoàng Nicholas I đã ký lệnh cho phép các cá nhân khai thác vàng và bạch kim, với một số mỏ nhanh chóng được thiết lập ở ngoại ô Nizhny Tagil.
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-3
Vị trí của các mỏ vàng trong khu vực đã được biết đến từ nửa sau của thế kỷ 18, nhưng nó vẫn được giữ bí mật. Trong 100 năm tiếp theo, từ năm 1825 - 1925, có tới 25 tấn vàng đã được khai thác tại hơn 120 mỏ vàng của Vùng Tagil.
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-4
Trên lãnh thổ của làng Monzino, phần lớn người ta khai thác vàng bằng tàu cuốc - tàu dùng để đào sâu đáy, cũng như máy kéo - máy khai thác trên nền nổi hoạt động như máy đào xích gầu. Các hoạt động dẫn đến sự xuất hiện của nhiều lạch, ao và nhánh sông. 
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-5
Việc khai thác ở vùng ngoại ô Nizhny Tagil kéo dài từ cuối thế kỷ 19 cho đến những năm 1980, với những vùng đất sau đó được giao cho các cộng đồng làm vườn.
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-6
Để làm cho đất thích hợp cho việc trồng trọt, người ta phải thêm đá cuội và khá nhiều lớp màu mỡ trên một số thửa đất. Những người làm vườn đã làm gần như tất cả mọi việc bằng tay.
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-7
Làng Monzino nằm trên vùng ngập lũ, có nước ngọt chảy tự do qua các con lạch. Do đó, theo người dân địa phương, hầu như không có muỗi trong khu vực.
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-8
Các kênh và lạch của Monzino có độ sâu lên tới 3 mét, trong khi mực nước có thể dâng cao tới 2 mét trong các trận lũ lụt theo mùa. Hầu như hộ nào cũng có thuyền nên các bến đậu chiếm gần hết bờ sông của các cộng đồng làm vườn.
Canh dep tho mong o ngoi lang bao quanh boi song nuoc o Nga-Hinh-9
Vào mùa đông, cuộc sống sôi động ở Monzino trở nên tẻ nhạt bởi cư dân thường chuyển đến các thành phố. Tuy nhiên, vào mùa hè, dân số của tất cả các cộng đồng làm vườn địa phương lại đông đúc trở lại. Ảnh: RBTH.