
Dù lúa mới chín được 80%, nhưng người dân các xã Cẩm Bình, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thiên Cầm, Xuân Lộc, Trường Lưu... (tỉnh Hà Tĩnh) vẫn khẩn trương thuê máy cơ giới để thu hoạch, nhằm chạy đua với bão số 5 Kajiki đang tiến sát vào đất liền.

Từ sáng sớm 24/8, nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình đã tranh thủ từng giờ nắng trước bão số 5 để gặt lúa. “Trước giờ bão đổ bộ dù biết gặt sớm có thể giảm năng suất và chất lượng lúa nhưng bà con vẫn phải tranh thủ gặt. Lúa dù chỉ mới chín đạt 80% nhưng chúng tôi vẫn thu hoạch nhanh gọn kẻo sợ bão vào, nước lũ về sẽ gây ngập úng và nảy mầm…”, ông Nguyễn Văn Tùng, chia sẻ.

Còn bà Lê Thị Loan (xã Cẩm Bình) cho hay, nhà tôi còn hơn 5 sào lúa, nếu chờ thêm vài ngày nữa mới gặt, chắc chắn mưa bão sẽ làm đổ rạp, thiệt hại lớn là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, gia đình bà Loan quyết định thu hoạch sớm để đưa về nhà.

Được biết, vụ hè thu năm nay, xã Cẩm Bình có gần 1.500 ha lúa. Đến nay, có khoảng 30% diện tích lúa đã chín. Trước dự báo bão số 5, địa phương đã chỉ đạo các thôn huy động tối đa máy gặt và nhân lực tập trung thu hoạch diện tích lúa đã chín.

Ông Nguyễn Duy Ngân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Bình cho biết: “Hiện nay, trên toàn xã đã thu hoạch được hơn 130 ha lúa. Xã đã yêu cầu cán bộ nông nghiệp thường xuyên bám sát đồng ruộng, thông báo kịp thời cho người dân về diễn biến thời tiết. Chúng tôi ưu tiên hỗ trợ các hộ neo đơn, gia đình chính sách trong việc thu hoạch để đảm bảo tiến độ và bảo toàn năng suất”.

Không chỉ ở xã Cẩm Bình, trên các cánh đồng ở những địa phương khác, hàng chục chiếc máy gặt đập liên hợp cũng đang hoạt động hết công suất bất kể trưa nắng hay đêm tối.

Người dân tận dụng thời tiết còn nắng ráo để nhanh chóng phơi lúa và thu gom rơm rạ.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, vụ hè thu 2025, toàn tỉnh thực hiện gieo cấy hơn 45.170 ha lúa. Đến nay, các địa phương đã thu hoạch được gần 400 ha, tập trung nhiều nhất ở xã Cẩm Bình, tiếp đó là xã Thiên Cầm, Đồng Tiến và phường Hà Huy Tập.