Nông dân bị dụ dỗ bán thận

Lọt vào tầm ngắm của các đối tượng cò mồi "bán thận" thường là những nông dân có gia cảnh khó khăn hay đang lâm vào cảnh nợ nần.

Thời gian vừa qua, xã Thạnh Phú, thuộc huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ là nơi có nhiều người dân đã bán thận. Nhen nhóm từ năm 2012 với một hoặc hai trường hợp, đến nay theo thông tin người dân cung cấp đã có gần 10 người.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, thực tế có thể còn nhiều hơn, bởi hoạt động buôn bán thận thường lén lút, việc bán và ghép thận đều diễn ra tại TP HCM, Hà Nội nên gia đình và địa phương không thể kiểm soát được.
Chủ tịch UBND xã Thạch Phú (Cờ Đỏ-Cần Thơ) trả lời trước việc người dân bị dụ dỗ bán thận.
Chủ tịch UBND xã Thạch Phú (Cờ Đỏ-Cần Thơ) trả lời trước việc người dân bị dụ dỗ bán thận. 
Ông Võ Hải Triều - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, cho biết: “Những người bán thận là những người nghèo, thiếu kiến thức về pháp luật. Tình trạng này chúng tôi phát hiện cách đây vài tháng và đã có báo cáo với cấp trên để có hướng xử lý. Mặt khác, những người bán thận thường là những người sống tạm trú không có đất. Chính vì nhà của họ là nhà tạm nên các hội, đoàn thể không thể đứng ra bảo lãnh cho họ vay vốn để làm ăn được”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa-Bí thư Chi bộ ấp 6 xã Thạnh Phú, nguy hiểm hơn là tình trạng người đi bán thận bị cò dụ và tác động nên cảm thấy mình đã bị bán rồi, lỡ rồi không về báo với chính quyền địa phương, mà lại lôi kéo người khác bán thêm.
Việc biến các bộ phận cơ thể con người thành hàng hóa để buôn bán là hành vi vi phạm pháp luật. Để né sự trừng phạt của pháp luật các đầu nậu thường sử dụng người đã từng bán thận làm cò mồi. Điều này cũng đồng nghĩa phần lớn lợi ích rơi vào túi các đầu nậu, còn người chịu trách nhiệm trước pháp luật lại là người dân.
Vấn đề đặt ra lúc này là ai đứng đường sau các vụ mua bán thận này? Vì sao việc mua bán thận qua mặt được các bệnh viện lớn? Và các cơ quan chức năng đã làm gì để ngăn chặn tình trạng dụ dỗ người dân nông thôn bán thận?

Gọi taxi tiễn tình địch ra khỏi nhà

(Kiến Thức) - Một đoạn clip ngắn bất ngờ được tung lên mạng quay lại cảnh một cô gái trẻ (được cho là ngoại tình với chồng người phụ nữ khác) đang cặm cụi dọn quần áo vào túi...

Qua những hình ảnh, cùng với những lời chửi đay nghiến của người phụ nữ được cho là vợ trong đoạn clip, đa số nhiều người xem cũng đã hiểu được phần nào chuyện gì đang xảy ra.

113 Online 4/4: Động đất 3,4 độ richter tại Quảng Nam

(Kiến Thức) - Động đất 3,4 độ richter tại Bắc Trà My; bắt khẩn cấp đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bắt 3 đối tượng hiếp dâm...

Bà già đem bao tải vào shop ăn trộm đồ

(Kiến Thức) - Giả vờ là khách mua hàng, người phụ nữ lớn tuổi cầm theo chiếc bao tải giấu trong nón lá sau đó rón rén trộm quần áo ngay trước mặt nhân viên bán hàng.

Theo thông tin chia sẻ, “trò ảo thuật” này xảy ra trong một shop quần áo trên đường Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm-Hà Nội). Clip cho thấy rõ, người phụ nữ lớn tuổi trên đầu quấn khăn, ăn mặc quần áo sộc sệch, còn trên tay cầm chiếc nón lá có giấu bao tải, sau đó người phụ nữ bước vào cửa hàng giả vờ xem quần áo.

Lễ thượng cờ hai tàu ngầm Kilo đầu tiên của Việt Nam

Sáng ngày 3/4, tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ thượng cờ cấp quốc gia cho tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và tàu ngầm HQ-183 mang tên TP HCM.

Chi tiết đường đi con chuột chết trong gói bim bim

(Kiến Thức) - Con chuột dài 4cm, có chiều ngang 1cm... Đường ống đưa bim bim xuống là 27cm, khe gạt dù nhỏ, vẫn lớn hơn con chuột, nên chuột "chạy" vào gói bim bim rất đơn giản?!

Liên quan đến vụ chuột chết khô trong gói bim bim Nicki SnackTom của công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Nhật Anh, có địa chỉ tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, phía công ty đã chính thức lên tiếng.

Đường ống đưa bim bim xuống có chu vi 27cm