Nỗi niềm mỹ nữ Hà thành làm PG bia sợ bị nhầm là gái đi khách

Nhiều người quan niệm con gái làm PG thường hư hỏng, thậm chí còn đi khách. Nữ sinh viên Hà thành xinh xắn làm nghề PG bia phản bác lại điều này bằng câu chuyện của mình.

Tâm sự của nữ sinh Hà thành làm PG bia sợ bị dèm pha là hư hỏng, hiểu nhầm với gái đi khách:
Sinh viên bây giờ đi làm thêm rất nhiều, người làm việc này, người làm việc kia sao cho phù hợp với lịch học của mình. Tôi cũng vậy, sinh viên năm cuối nên lịch học rất vất vả. Thời gian đầu tôi và bạn đi làm phục vụ quán ăn, quán cà phê.... chiếm rất nhiều thời gian và lương cũng ít, không đủ trang trải. Bạn tôi đi làm PG bia, lúc đầu bạn rủ nhưng tôi sợ người ta nói này nọ và công việc không được lành mạnh, sợ đủ thứ...
Nhưng rồi một ngày, tôi cũng theo bạn đi làm thì công việc khác hẳn những gì tôi từng suy nghĩ. Ai cũng bảo việc nhẹ lương cao, không ai cho không ai gì đâu các bạn ạ. Chúng tôi thậm chí làm rất cực nhọc. Là con gái mà phải bưng bê một ngày mấy chục két bia đến nỗi chai sạn cả bàn tay, đứng suốt cả một buổi, chịu áp lực từ quản lí, chủ quán, nhân viên, khách hàng... Có nhiều lúc mệt không tả nổi.
Tôi không hiểu công việc đó xấu ở chỗ nào khi chúng tôi phải đi làm bục mặt ra, không có thời gian để thở, mà các bạn cứ làm như chúng tôi đi chơi, tới quán để ngồi uống bia xong rồi về. Thậm chí có nhiều người còn dùng những lời lẻ xúc phạm, đều cho rằng cứ hễ đứa nào đi làm PG bia đồng nghĩa với một đứa hư hỏng, suốt ngày bia bọt, thậm chí là làm gái và sẽ không bao giờ yêu một đứa như vậy
Đi làm đã mệt, lại còn bị như vậy, nhiều lúc chỉ muốn bỏ về luôn. Sao các bạn ngồi nhậu nhẹt, ăn chơi đó không nhìn xem bọn tôi làm việc như thế nào. Xem chúng tôi có ngồi tiếp khách, có ngồi uống bia như các bạn nghĩ không, hay chúng tôi phải 3 chân 4 cẳng để cho các bạn sai bảo, lấy cho anh cái này, lấy cho chị cái kia.
Nếu một ngày nào đó, các bạn nhìn thấy PG này nọ thì nên nhớ, bất kì ở đâu, làm gì cũng có người này người nọ, một con sâu làm rầu nồi canh. Đừng nghĩ ai cũng vậy và đừng vì thế mà đinh ninh công việc đó chẳng ra cái gì.
Mong rằng các bạn sẽ có cái nhìn khác về nghề PG và nếu có ai đọc tâm sự này, cùng đồng nghiệp thì hãy cứ mạnh dạn lên tiếng nhé, cứ làm đúng với lương tâm thì không có gì phải hổ thẹn.
Noi niem my nu Ha thanh lam PG bia so bi nham la gai di khach
Các cô gái làm nghề PG thường bị hiểu nhầm là hư hỏng hay gái đi khách - ảnh minh họa 
Nhiều người hiểu về nghề PG bia cảm thông cho nữ sinh này, gửi lời động viên và cho rằng cô không nên quan tâm miệng lưỡi thiên hạ mà chỉ cần không làm điều sai trái.
“PG bia may mắn trúng quán đông khách thì danh thu tăng, đạt chỉ tiêu, lương nhỉnh lên một chút, dù phải chạy bàn cho quán, bưng bia, dọn dẹp, chưa kể gặp những kẻ không ra gì quấy phá. Còn trúng quán thưa khách, chủ khó tính, lại bị chủ kiếm chuyện nói xấu với quản lý, đòi đổi người, hoặc bị họ chèn ép nạt nộ, trên quản lý đè, dưới chủ quán hắt hủi. Chưa kể giả sử quán đó có một dòng bia thì không sao, chớ thêm mấy PG của hãng bia đối thủ thì mệt mỏi lắm. Cũng có những vụ vì giành khách mua bia mà bị chặn đánh sau giờ làm. Muốn đồng lương cao, phải bỏ ra mồ hôi, nước mắt chứ đâu được như mấy thánh phán, chỉ cần gõ bàn phím là đủ hương đủ hoa để thờ nhau”;
“Em chẳng có gì phải xấu hổ hết. Sinh viên tỉnh lẻ đi làm thêm phụ giúp bố mẹ là điều đáng quý, đáng tự hào. Tôi từng làm phục vụ quán hát và hiểu rằng các bạn ấy cũng vất vả lắm. Nhưng ít nhất tự lo được thân, không phải xin tiền bố mẹ như bao đứa khác. Mấy cái đứa lười như hủi, ăn bám bố mẹ đấy mới là những đứa đáng xấu hổ. Công việc gì phù hợp, tạo ra thu nhập, không phạm pháp, giữ được bản thân trong sạch là làm thế thôi. Hơi đâu đi quan tâm miệng lưỡi thế gian”;
“Nghề nào cũng có người này người kia, quan trọng là bản chất. Tôi cũng từng yêu một cô gái làm nghề PG, chăm chỉ, ngoan ngoãn, biết giữ chừng mực. Thật sự không hối hận hay xấu hổ khó chịu khi cô ấy làm nghề này”;
“Tôi chẳng thấy xấu gì cả. Có lần tôi đi ăn lẩu với thằng bạn. Bọn tôi không uống rượu nhưng cạnh bên là một nhóm khoảng 5-6 thằng uống rượu ở quán rồi. Có PG mời bọn nó mua rượu và đùa giỡn với em. Em ấy nói chuyện mềm mỏng, 1 dạ, 2 vâng, còn tụi kia toàn kiểu giễu cợt. Có thằng bảo em uống với bọn anh mỗi thằng 1 chén rồi mua cho 2 chai. Em đó đồng ý uống. Uống xong, bọn kia lại đùn đẩy cho nhau mua đi. Cuối cùng không thằng nào mua cả. Hèn hạ quá! Tôi thấy thế dù không uống cũng mua cho em nó 1 chai và để đấy. Tôi với thằng bạn ăn xong thì chai rượu chưa bóc tem. Em bảo anh không uống ạ. Tôi bảo: 'Nay anh mệt, không uống được. Em cầm lấy, giữ hộ anh, lần sau nếu gặp, anh sẽ lấy'. Em đó xin số nhưng tôi chỉ cười và từ chối. Cứ nhìn ngoài mà đánh giá người ta, phải uống bục dạ dày mới cầm được đồng tiền về đấy”.
Bên cạnh đó, vài người cho rằng nữ sinh tuy không có gì phải xấu hổ nhưng không thích bạn gái làm PG.
Con gái làm PG không có gì đáng xấu hổ, nhưng trên phương diện một người đàn ông, tôi không thích người yêu khoe da thịt cho nhiều kẻ không tỉnh táo ngắm cả. Tất nhiên, công việc gì phù hợp thì làm thôi, chứ bạn nghĩ tự nhiên bê bia mà lương cao thế à? Nó cũng mang một phần hình ảnh da thịt nên mấy người đàn ông sẽ nghĩ các bạn xấu cũng là chuyện bình thường”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ tịch, VFF sáng giá hơn nhiều

Nguyên Phó Chủ tịch VFF Ngô Tử Hà cho rằng, nếu Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao &Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ tịch, bộ mặt VFF sẽ sáng giá hơn nhiều.

Ngày 17/7, Tiểu ban nhân sự Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII đã phải gửi công văn tới các đơn vị thành viên, đề nghị giới thiệu thêm ứng viên tham gia BCH và các vị trí lãnh đạo chủ chốt. Đây là lần thứ 3 VFF phải gia hạn tiến cử với các thành viên do các ứng viên vào các vị trí lãnh đạo cấp cao (Chủ tịch, Phó chủ tịch) chưa có người xứng đáng.

Truy tìm nữ PG xinh đẹp làm lu mờ thí sinh hoa khôi

(Kiến Thức) - Nữ PG được khen xinh đẹp và nổi bật hơn cả thí sinh trong một cuộc thi sắc đẹp mới đây bất ngờ trở thành "mục tiêu" tìm kiếm của dân mạng. 

Truy tim nu PG lan at ca thi sinh thi sac dep
 Tối 10/2 vừa qua, Chung kết cuộc thi “Người đẹp Kinh Bắc 2017”, diễn ra ở Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), đã tìm ra được chủ nhân mới. Với phần trả lời ứng xử thuyết phục cùng vẻ đẹp và tài năng của mình, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SBD 079, SN 1998) đã xuất sắc trở thành Người đẹp thứ nhất cuộc thi và nhận được giải thưởng 70 triệu đồng cùng với vương miện trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: Đất Việt. 

Truy tim nu PG lan at ca thi sinh thi sac dep-Hinh-2
 Trong giây phút trao giải cho các thí sinh, hình ảnh của một cô gái mặc áo dài đỏ, tham gia hỗ trợ trao giải trên sân khấu bất ngờ lọt vào khung hình và gây nhiều chú ý nhờ vẻ ngoài nổi bật. Ảnh: FBNV.