Nổ khí ở bãi phế liệu khiến 9 người ngộ độc

Nhiều công nhân làm việc trong bãi phế liệu ở Hưng Yên đã bị ngộ độc do một bình khí phun trào cao tới 5m. Hai người bệnh rất nặng, phải thở máy.

Sáng 12/1, chín người đang làm việc tại bãi phế liệu tại xã Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên. Khi một công nhân đang khò bình khí, bất ngờ khí phun trào, cột khói trắng cao tới 5 mét.

Vụ việc khiến những người có mặt tại đây cảm thấy cay mắt, khó thở, ngộ độc. Ba người bị thương nặng được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu, trong đó, 2 trường hợp nguy kịch phải thở máy. 6 trường hợp được theo dõi tại địa phương.

Anh Seo Văn Khút (34 tuổi, quê Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết anh làm việc tại bãi thu mua phế liệu này từ một năm trước. Công việc của họ là phân loại và thu gom phế liệu.

Khi đang làm việc, một người lấy máy để khò bình khí không rõ loại. Chiếc bình này to như bình gas. Sau đó, khói trắng phun trào lên. Những người ở gần bị khói phả vào mặt. Anh Khút nhanh chóng được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Trường hợp đang phải thở máy là bệnh nhân N.V.M. (63 tuổi, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

Theo vợ ông M., khoảng 9h sáng bà nhận được điện thoại của những người làm cùng báo chồng bị thương nặng phải đưa lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Khi bà lên tới bệnh viện, chồng đã nguy kịch. Chẩn đoán ban đầu, bác sĩ thông báo ông bị ngộ độc khí.

No khi o bai phe lieu khien 9 nguoi ngo doc
Hình ảnh bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc khí. Ảnh: Phương Thúy.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khoảng 12h ngày 12/1, trung tâm tiếp nhận ba bệnh nhân ngộ độc khí từ tuyến dưới chuyển lên.

Theo thông tin và hình ảnh người nhà cung cấp, bác sĩ Nguyên nghi ngờ ngộ độc hợp chất có chứa khí clo. Người làm khò bình để thu phế liệu dẫn đến hơi độc phun ra. Sau đó, người dân còn di chuyển chiếc bình dẫn tới bột khí vung vãi khắp nơi rất rộng.

Khi tiếp nhận các bệnh nhân này, 2 người trong tình trạng suy hô hấp nặng. Bác sĩ phải cấp cứu nhanh chóng do bệnh nhân bị tổn thương đường hô hấp, đau ngực, khó thở, suy hô hấp.

Đối với ông M., bác sĩ Nguyên cho biết bệnh nhân ngừng tuần hoàn phải hô hấp nhận tạo, đường thở chít hẹp, phù nề, co thắt. Nếu bệnh nhân tới viện chậm sẽ tử vong. Hiện, bác sĩ mở nội khí quản, cho bệnh nhân sử dụng thuốc giãn cơ, an thần. Bệnh nhân có đáp ứng điều trị nhưng về lâu dài có thể bị tổn thương.

Bác sĩ Nguyên cho biết ngộ độc khí clo rất nguy hiểm, gây kích ứng niêm mạc đường hô hấp, mũi họng, phổi mắt, gây bỏng và tổn thương sâu.

Khi có các bình khí không rõ nguồn gốc, người dân không tự ý khò bình hay làm bất cứ hành động ép lấy phế liệu. Trong các bình kín này có thể chứa hóa chất nguy hiểm thậm chí phóng xạ, bom mìn. Các bình này cần giao cho cơ quan chuyên trách có biện pháp xử lý.

Tại Trung tâm Chống độc, các bác sĩ đã từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí như trên. Các bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp, tổn thương phổi nặng và có thể gây tổn thương phổi, sẹo, xơ phổi.

Khí clo độc hại và được phân loại là chất kích thích phổi. Khí có khả năng hòa tan trong nước ở mức độ trung bình với nguy cơ gây tổn thương cấp tính cho đường hô hấp trên và dưới.

Độc tính với khí clo phụ thuộc vào liều lượng và thời gian tiếp xúc.

- Ở nồng độ từ 1 đến 3 ppm, khí clo gây kích thích niêm mạc mắt và miệng.

- Ở mức 15 ppm, bắt đầu có các triệu chứng về phổi.

- Ở mức 430ppm trong 30 phút, clo có thể gây tử vong.

Các triệu chứng khi tiếp xúc với khí clo bao gồm ngửi thấy mùi độc hại hoặc, khó chịu khi tiếp xúc với clo. Gây kích ứng đường thở, thở khò khè, khó thở, đau họng, ho, tức ngực do bỏng kết mạc, cổ họng và phế quản. Kích ứng mặt, da, gây mờ mắt. Nồng độ cao hơn có thể gây co thắt phế quản, tổn thương phổi thấp.

Video: Nam thanh niên chế xe điện cho người già từ phế liệu

Moamen Abu Raida, một kỹ thuật viên 29 tuổi người Palestine đã tự chế tạo phương tiện di chuyển cho người bệnh và người già từ những phế liệu mà anh tìm thấy tại chợ.

Nguồn video: AFP News Agency

Cho cô thu mua phế liệu tội nghiệp ít đồ, bàng hoàng khi tháo mũ xuống

4 năm nay, tôi đón bố mẹ đến nhà mình ở. Đất đai ở quê, gia đình tôi cũng bán hết. Vì thế, chúng tôi không về quê nữa.

Mấy ngày trước, thấy có cô thu mua phế liệu bị tật một bên chân, đi đứng khó khăn, tội nghiệp, ăn mặc luộm thuộm, tôi thương tình gọi vào cho một ít đồ không dùng đến nữa. Thấy cô ấy đứng chần chừ ngoài cổng, tôi nhiệt tình đem ly nước cam ra, kéo cô ấy vào sân nhà cho mát mẻ.

Thấy tôi sững sờ, chị hàng xóm bật khóc. Vừa lau nước mắt, chị ấy vừa kể lại chuyện bị tai nạn trong một lần đi thu gom hàng, rồi bị người ta lừa gạt mất hết tiền; chồng thì đổ tiền đầu tư xe máy xúc nhưng bị vỡ nợ... Chỉ trong 4 năm mà gia đình chị chẳng còn đồng nào, ngay cả căn nhà cũng bị ngân hàng tịch thu.

Cho co thu mua phe lieu toi nghiep it do, bang hoang khi thao mu xuong

Ảnh minh họa

Giờ cùng đường, lại chịu không nổi sự soi mói của hàng xóm nên gia đình chị ấy phải dắt díu nhau đến thành phố, thuê căn nhà trọ nhỏ xíu để ở. Chồng chị chạy xe ôm, chị đi mua phế liệu kiếm cơm qua ngày.

Tôi nghe mà chạnh lòng, thương cho chị hàng xóm. Ngày trước vẻ vang, giàu có bao nhiêu, giờ lại thê thảm bấy nhiêu. Đúng là ở đời, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi muốn giúp đỡ chị ấy nhưng lại không biết giúp như thế nào vì chị ấy đã bị tật một bên chân rồi. Hay tôi thuê chị ấy làm giúp việc cho nhà mình? Liệu chị ấy có mặc cảm không?

Coi con dâu như công chúa, mẹ chồng ân hận

Dù chiều chuộng con dâu cỡ nào, bà Lưu cũng không thỏa mãn được cô. Không chịu đựng nổi, cuối cùng bà yêu cầu vợ chồng con trai chuyển ra ở riêng.

Nhiều gia đình sống chung dưới một mái nhà thì xích mích là điều không thể tránh khỏi, chưa kể những vấn đề giữa mẹ chồng và con dâu vô cùng khó giải quyết.