Nợ 200 triệu cá độ World Cup, thanh niên lên cầu Chương Dương tự tử

(Kiến Thức) - Thua cá độ mùa World Cup với số tiền lên đến 200 triệu đồng, một nam thanh niên SN 1990, quê ở Hải Dương đã lên cầu Chương Dương (Hà Nội) định nhảy cầu, nhưng được cứu thoát.

Khoảng 16h ngày 22/6, tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với tổ bảo vệ cầu Chương Dương (Hà Nội) cứu thoát một nam thanh niên SN 1990 (quê ở Hải Dương) đang có ý định nhảy cầu tự tử vì thua cá độ bóng đá mùa World Cup 2018.
Sau khi giải cứu nam thanh niên, tổ cảnh sát giao thông hết mực khuyên ngăn anh ta không nghĩ quẩn nữa.
Sau khi giải cứu nam thanh niên, tổ cảnh sát giao thông hết mực khuyên ngăn anh ta không nghĩ quẩn nữa.
Theo lời của nam thanh niên, thì từ đầu mùa World Cup đến nay anh ta đã tham gia đánh bạc dưới hình thức nhận cá độ cửa trên. Tuy nhiên thanh niên liên tục bị thua, số tiền nợ cứ thế tăng lên tới 200 triệu đồng.
Do số tiền nợ quá lớn nam thanh niên phải viết giấy bán nhà. Ngày hôm nay (22/6) đến hạn trả cho chủ nợ nhưng anh ta không có khả năng hoàn tiền, nên hoảng sợ và nghĩ quẩn tìm lên cầu Chương Dương để tự tử.
Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã bàn giao nam thanh niên định nhảy cầu vì cá độ World Cup cho công an phường sở tại.

Bắt 6 đối tượng vụ hai thiếu nữ tử vong cạnh xe máy

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng Hưng Yên đã bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ, gây rối trật tự nơi công cộng trong vụ việc liên quan đến cái chết của hai thiếu nữ xảy ra trên địa bàn.

Sáng ngày 22/6, thông tin với PV Kiến Thức tiến độ điều tra vụ hai thiếu nữ tử vong cạnh chiếc xe máy trên đường cao tốc 5B, gần cầu vượt Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên), ông Vũ Đình Tuân - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng có hành vi gây rối. 

Lai lịch bất hảo nữ quái móc túi nhanh như chớp ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Cơ quan công an xác định, danh tính người phụ nữ móc túi là Đặng Thị Thanh (SN 1965) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Thanh từng có 5 tiền án về các tội trộm cắp, cướp giật.

Ngày 22/6, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã làm rõ người phụ nữ móc ví từ ba lô của một cô gái trên đường và mời lên trụ sở để làm việc.
Hiện Công an phường đã giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng lên Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền.

Kinh hãi vết thương trên người bé 3 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành

(Kiến Thức) - Khoảng 2 năm nay, trên người bé Tr. xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có những vết thương tại vùng mặt, chân tay, thế nhưng mãi gần đây thì gia đình mới làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Ngày 22/6, liên quan đến nghi án bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành xảy ra tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trao đổi với Kiến Thức, Công an TX Dĩ An cho biết đã triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ.
Kinh hai vet thuong tren nguoi be 3 tuoi nghi bi cha duong bao hanh
Những vết thương trên cơ thể bé Tr. mà người thân cho rằng bé bị cha dượng bạo hành. 
Theo đơn tố cáo của bà Hoàng Thị H. (47 tuổi, ngụ phường An Bình) gửi đến Công an phường An Bình và CQĐT Công an TX Dĩ An, cháu ngoại bà là bé Nguyễn Minh Tr. (3 tuổi) sống cùng với mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Nh. (19 tuổi) và cha dượng là Trần Thanh S. (34 tuổi) tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình từ nhiều năm qua.